Những tranh cãi quanh cuộc đời và sự nghiệp nữ văn sĩ Quỳnh Dao
Cuộc đời Quỳnh Dao nhiều sóng gió, trắc trở, thị phi, các tác phẩm của bà được đón nhận nhưng cũng bị chỉ trích là có tư tưởng lệch lạc, ủng hộ tình yêu sai trái.

Quỳnh Dao sinh năm 1938, là nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Trung Quốc. Bà được mệnh danh là bà hoàng của dòng tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, với loạt cuốn sách ăn khách như Song ngoại, Kỷ độ tịch dương hồng, Bên dòng nước, Mùa thu lá bay, Mỏi mắt ngóng trông, Yên vũ mông mông,... Nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim như Hoàn châu cách cách, Dòng sông ly biệt, Một thoáng mộng mơ...
Trái ngược hẳn với sự nghiệp lẫy lừng, cuộc đời của Quỳnh Dao nhiều sóng gió, trắc trở với những cuộc hôn nhân thị phi, gây không ít tranh luận.
3 mối tình đẫm lệ, tiếng xấu ''tiểu tam'' muôn đời
Quỳnh Dao sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, nề nếp. Có bố là giảng viên trường đại học, mẹ học rộng tài cao, xuất thân danh môn quý tộc nên Quỳnh Dao từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách và đặc biệt yêu thích văn chương. Bạn bè thường gọi bà là "Lâm Đại Ngọc", nhân vật chính trong tác phẩm kinh điển Hồng Lâu Mộng vì vẻ ngoài u sầu và tâm hồn mộng mơ.
Ban đầu, Quỳnh Dao là một cô học trò hiếu học, luôn chăm chỉ và cố gắng trong công cuộc học hành nhưng một sự kiện đã khiến cuộc đời bà rẽ ngang hoàn toàn. Đó chính là mối tình đầu sâu đậm nhưng đầy ngang trái.

Hình ảnh nữ sĩ lừng danh thời trẻ.
Quỳnh Dao bắt đầu yêu sớm và nhanh chóng có mối tình đầu với thầy giáo Tưởng Nhân, hơn bà 25 tuổi. Thầy giáo trong mắt nữ sĩ là một người đàn ông học vấn uyên bác. Còn người thầy giáo goá vợ lại phải lòng bà bởi vẻ ngoài ngây thơ, thuần khiết lại có tài hiếm có. Cứ thế, hai người bất chấp rào cản để qua lại với nhau.
Vì mải mê yêu đương, bà thi trượt đại học, chuyện hẹn hò bị bại lộ và người thầy phải chuyển công tác. Tình yêu đầu đời của Quỳnh Dao bị cấm đoán, và suýt nữa bà đã có hành động dại dột.
Những ký ức không mấy tốt đẹp này khiến cho nữ văn sĩ khá nặng lòng. Sau này được bà đưa vào cuốn tiểu thuyết mang tên Song Ngoại của mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà bắt đầu bỏ học và dần chuyên tâm trong việc sáng tác văn học. Năm 20 tuổi, Quỳnh Dao gặp được người đàn ông thứ hai trong cuộc đời. Đó chính là Mã Sâm Khánh, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học và xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng có đam mê chung là văn chương.

Quỳnh Dao từng có mối tình đầu với thầy giáo dạy văn hơn bà 25 tuổi.
Sau đó, hai người kết hôn và có một đứa con chung dù bố mẹ Quỳnh Dao không ủng hộ mối tình này. Năm thứ 4 sau khi kết hôn, dưới sự ủng hộ của chồng, Quỳnh Dao đã cho ra đời tác phẩm mang tên Song Ngoại . Song, cuộc hôn nhân đầu tiên của Quỳnh Dao sụp đổ khi Song Ngoại ra mắt và thành công rực rỡ.
Mã Sâm Khánh cảm thấy xấu hổ khi câu chuyện tình của vợ và người thầy hơn 25 tuổi được mang ra bàn tán. Ông đã chỉ trích bạn đời ngay trên báo và đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 5 năm của hai người.
Cha mẹ của Quỳnh Dao cũng không ủng hộ bà vì cho rằng, mối tình này là sai trái và không đáng để tạo thành tiểu thuyết. Năm 1964, Quỳnh Dao ly hôn, mẹ bà cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, khiến bà rơi vào trạng thái tồi tệ.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Quỳnh Dao gặp gỡ Bình Hâm Đào. Lúc này, ông đang là nhà xuất bản sách Song ngoại. Nhờ năng lực và các mối quan hệ, Bình Hâm Đào giúp Quỳnh Dao tiến xa hơn trong sự nghiệp, tiểu thuyết của bà cũng giúp Hoàng Quán tăng lượng phát hành.
Qua quãng thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng lúc bấy giờ, Bình Hâm Đào đã có vợ con. Hai người sống trong sự đau khổ, dằn vặt.
Quỳnh Dao không yêu cầu Bình Hâm Đào ly dị, mặt khác còn khen vợ của ông dịu dàng, tốt bụng. Vì muốn chấm dứt mọi chuyện, bà đính hôn với người khác, chuẩn bị định cư hải ngoại. Nhưng chính vì thế, Bình Hâm Đào quyết định ly hôn. Vợ của ông cũng muốn buông xuôi.
Năm 1976, Bình Hâm Đào và vợ chia tay trong hòa bình. Sau nhiều năm chờ đợi, Quỳnh Dao khi bước sang 41 tuổi, Bình Hâm Đào 52 tuổi chính thức được ở bên cạnh nhau.

Quỳnh Dao có tình yêu sai trái với Bình Hâm Đào.
Vào lúc cuối đời, Bình Hâm Đào mắc chứng đãng trí và quên hoàn toàn người vợ mà mình từng sống chết cưới về. Con riêng của ông cũng chưa bao giờ chấp nhận Quỳnh Dao. Lúc này, các con của Bình Hâm Đào với vợ cũ nhận chăm sóc cha và ngăn cấm Quỳnh Dao được gặp ông.
Lâm Uyển Trân - vợ cũ của Bình Hâm Đào từng phát hành cả một cuốn sách để kể lại việc Quỳnh Dao đã làm "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình bà như thế nào. Nữ sĩ bị tố cáo là đã chủ động tiếp cận tổng biên tập, từng đe dọa "bà cả" rằng nên chịu đựng việc chồng có tình nhân bên ngoài. Dù bị chính gia đình ngăn cản, Quỳnh Dao vẫn bất chấp làm "tiểu tam" không danh chính ngôn thuận của Bình Hâm Đào hàng chục năm trời.
Cuối cùng, Quỳnh Dao cũng thoái chí, nản lòng, để ba người con chăm sóc chồng. Bản thân lại sống lủi thủi một mình. Trước khi qua đời vài ngày, Quỳnh Dao đăng bài viết dài trên trang cá nhân thể hiện nỗi nhớ chồng - ông Bình Hâm Đào, trong đó có đoạn: "Hay là vì thời tiết chuyển lạnh, hay là vì phía sau núi có tiếng chim liên tục gọi, nghe như chim đang nói 'chi bằng đi về thôi'. Mấy hôm nay, em thực sự rất nhớ anh".
Tư tưởng lệch lạc, cổ xuý tình yêu sai trái
Bằng trải nghiệm tình yêu, Quỳnh Dao viết ra nhiều cuốn tiểu thuyết tạo được tiếng vang lớn nhưng cũng gây không ít tranh cãi. Trong tác phẩm của bà, các nhân vật nữ của bà đều có số phận bi kịch, chỉ coi trọng tình yêu. Tình yêu có thể thách thức các quy chuẩn đạo đức, có thể vượt qua giai cấp, tuổi tác, quan hệ thầy trò, thậm chí là vượt qua hôn nhân.
Vì là người viết sách, Quỳnh Dao có tư tưởng mộng mơ. Bà không hài lòng với hôn nhân nhàm chán. Những cuốn tiểu thuyết tình cảm của bà thường có sự xuất hiện của "người thứ ba" và nhân vật luôn nhận được sự đồng cảm và bảo bọc của tác giả.

Các tác phẩm của Quỳnh Dao gây không ít tranh cãi.
Khán giả có thể thấy sự cổ xúy của Quỳnh Dao trong các tác phẩm của bà như Giấc mộng sau rèm, Tân nguyệt cách cách, Dòng sông ly biệt, Trâm hoa mai... Hầu hết các nữ chính trong tác phẩm của bà đều có tư tưởng làm "tiểu tam", tranh giành tình yêu của người khác. Thậm chí có người còn cam chịu làm vợ bé chỉ vì yêu.
Cũng vì tư tưởng lệch lạc này mà sau Hoàn Châu cách cách và Tân dòng sông ly biệt, các tác phẩm của Quỳnh Dao không còn được yêu thích. Những hành vi nhân danh tình yêu để chen chân vào hôn nhân, tình yêu của người khác không được khán giả ủng hộ. Hơn nữa, sau này vì sự phát triển của thời đại nên khán giả không còn thích các câu chuyện diễm tình của Quỳnh Dao.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trướcGĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá
Giải tríGĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.