Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những trò thác loạn nhớp nhúa của dân gay

Chủ nhật, 11:00 28/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dịch vụ mát-xa, xông hơi ở Sài Gòn hiện nay đã có những biến thái hết sức tinh vi. Khi những chốn hẹn hò truyền thống của dân gay bị cơ quan chức năng quyết liệt truy quét, những người thuộc thế giới thứ ba đã lách luật bằng cách “dạt” vào các tụ điểm mát-xa, xông hơi của người mù và coi đây như “bến tình” để giở các trò thác loạn. PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc thâm nhập thực tế và chứng kiến những trò ăn chơi bệnh hoạn của những người thuộc thế giới thứ ba này.

Nhập “bến tình”  dân gay

Trong vai gã đồng tính đi mát-xa tìm “hàng”, tôi theo chân một dân “bóng” (gay) tên Phước, đến điểm mát-xa tên M.K trên con hẻm của đường Hồ Văn Huê (P.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM). Theo Phước, thì đây được xem là địa điểm quen thuộc của những người đồng tính, họ tìm đến đây để thỏa mãn những thú vui xác thịt. Ngay từ điểm gửi xe, chúng tôi đã được các nhân viên ra tiếp đón nồng nhiệt, rồi tận tình ra đón dẫn vào phòng. Tại đây, chúng tôi được yêu cầu chọn giá cho 3 hạng mục khác nhau: Vé mát-xa “thư giãn” có giá 100 nghìn đồng; mát-xa Thái giá 150 nghìn đồng, còn vé phòng VIP lên đến 250 nghìn đồng. Thời gian phục vụ cho các vé đồng hạng 60 phút.
 
Những trò thác loạn nhớp nhúa của dân gay  1

Những điểm massge nam luôn là “bãi đáp” để tìm bạn tình của dân đồng tính. Ảnh: Internet


Chúng tôi còn đang lúng túng lựa chọn thì đúng lúc có một khách “nam” trông bảnh trai xuất hiện cười nói rất tự nhiên và yêu cầu nhân viên đưa “menu” (danh sách – PV) gồm hình ảnh in sẵn để chọn. Vừa xem, anh ta vừa cất giọng lả lướt: “Em này mới vào làm à, có chuẩn “men” không, tướng tá đẹp không, body có ngon lành không (?)... Không ổn thì không trả tiền đó nha”. Thấy vậy, tay nhân viên miệng cười trấn an: “Hàng chúng em trẻ đẹp, đô con. Anh ưng ai cứ chọn rồi em gọi xuống để anh xem, còn không “xài” được thì đổi lại chứ có khó khăn đâu”. Người khách ngắm nghía, chọn lựa hồi lâu rồi chỉ vào ảnh một “đào” và yêu cầu nhân viên gọi xuống để trực tiếp xem mặt. “Trăm nghe không bằng một thấy”, coi bộ dạng ưng ý, anh ta mới chịu lên phòng. Chờ vị khách đi khuất dạng, tôi đến hỏi tay nhân viên thì được biết anh ta là một dân gay đích thực làm nghề cắt tóc ở Quận Thủ Đức, tuần nào cũng đến đây để “thư giãn” một vài lần.

Cũng lặp lại quy trình trên, tôi chủ động chọn “đào”, sau đó lấy vé mát-xa Thái (giá 150 nghìn đồng) vào phòng xông hơi ở tầng một. Sau khi hoàn thành “khúc dạo đầu” này, tôi được hướng dẫn lên tầng ba chờ “kỹ thuật viên” đã chọn. Chưa đầy 5 phút sau, một gã trai cao ráo, lực lưỡng đã xuất hiện, tay cầm bộ khăn và chai dầu mát-xa mở cửa đi vào. Tay “kỹ thuật viên” hướng dẫn tôi vào phòng và nhanh chóng đóng sập cửa khiến không gian tối như mực. Thấy vậy, tôi thắc mắc thì anh ta gạt đi: “Đóng cửa kín đáo để chúng mình tự nhiên, không bị ai phiền”.

Sau khi bảo tôi nằm xuống rồi giở mấy ngón nghề mát-xa truyền thống qua quýt, anh chàng nhân viên bắt đầu… tự trút “xiêm y” và chuyển sang phần mát-xa Thái. “Để tiện” anh ta yêu cầu tôi cởi hết đồ che phần kín trên người và giải thích: “Đây là kỹ thuật mát-xa body (mát-xa thân thể), nhân viên phải lăn, lê, bò, trườn trực tiếp trên người khách mới xua tan cơn mệt mỏi được”. Tưởng thứ “đặc sản” ngoại nhập này như thế nào, hóa ra đó là mấy trò cọ sát thân xác mà những gã bệnh hoạn hay làm, tôi vội lấy cớ nghe điện thoại rồi chồm dậy tìm cách chuồn thẳng. Về nhà hỏi anh bạn “bóng” mới ngỡ ra, tay “kỹ thuật viên” kia chính là dân đồng tính. Những nhân viên này ở những cơ sở mát-xa hiện nay rất nhiều, họ vừa làm nhân viên nhưng nếu thấy khách có nhu cầu là gạ gẫm và phục vụ luôn khoản “Z”.

Cũng theo chân anh bạn dân “bóng” dẫn đường, tôi tiếp tục tìm đến một Spa T.H. trên đường Hoàng Sa (P.7, Q.3). Theo quảng cáo thì đây là điểm mát-xa chỉ có nhân viên nam mù và khiếm thị hành nghề lành mạnh. Tuy nhiên dường như nắm bắt được điểm này, gần đây dân gay tìm đến ngày càng nhiều. Anh bạn tôi giải thích: “Người mù thường chăm sóc khách hàng tận tình. Quan trọng hơn, họ không thấy đường nên dân gay dễ lợi dụng xác thịt”. Tại spa này có hai dịch vụ chính là xông hơi và day ấn huyệt, giá xông hơi là 70.000 đồng/lần, nếu thêm dịch vụ day bấm huyệt thì giá 150.000 đồng/lần.

Những trò thác loạn nhớp nhúa của dân gay  2
 
Đánh mất mình vì đồng tiền cám dỗ
Anh Minh, nhân viên Spa T.H. trên đường Hoàng Sa (Q.3) tâm sự: “Thật ra ở những điểm mát-xa như thế này, dân gay đến tìm thú vui xác thịt rất nhiều. Họ giở những trò rất bệnh hoạn và coi chúng tôi là những con rối chỉ biết phục vụ. Dù biết điều đó, nhưng không ít người là bạn tôi chẳng cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền mà phục vụ luôn khoản “z” khi khách đồng tính yêu cầu. Rất nhiều lần, bản thân tôi phải đứng trên lằn ranh “còn mất” để quyết định thì mới giữ được mình không bị sa chân vào cám dỗ”.
Cũng với những thủ tục quen thuộc, chúng tôi chọn dịch vụ và được hướng dẫn lên phòng chờ “kỹ thuật viên”. Khi tôi đang ngồi miên man suy nghĩ thì đã có người đẩy cửa bước vào giới thiệu nhân viên bấm huyệt tên Minh bị khiếm thị, anh cho biết bản thân làm nghề nhiều năm ở đây. Trong lúc nằm để được bấm huyệt, tôi vờ chủ động ngỏ ý “đi tới Z” thì Minh khước từ ngay và nói như trách: “Tôi mù nên kiếm tiền bằng nghề chân chính. Thế nhưng quá trình làm mới thấy, người bình thường đến mát-xa thì ít, còn dân gay đến để gạ gẫm, đòi lợi dụng thân xác với chúng tôi thì nhiều”.

Thấy nhân viên này đáng tin cậy, chúng tôi thú thực là phóng viên đi điều tra về nạn đồng tính nam để mong anh mở lòng kể những chuyện “thâm cung bí sử” đằng sau những biển quảng cáo trá hình. Nghĩ ngợi trong giây lát, người nhân viên khiếm thính chùng giọng kể: “Lần nọ, có ông khách yêu cầu tôi mát-xa tại phòng VIP, phòng này riêng tư chỉ có nhân viên và khách mà thôi. Khi tôi cố gắng vận dụng hết kinh nghiệm nghề để làm hài lòng khách thì đột nhiên vị khách bảo dừng lại yêu rồi cầu tôi đi tắm cho sạch để vào làm tiếp. Thấy lạ, tôi thắc mắc thì ông ta bảo: “Cứ tắm đi rồi vào mát-xa tiếp chứ làm gì đâu, tôi sẽ cho thù lao hậu hĩnh”. Nghĩ rằng khách sợ mồ hôi dơ nên tôi đi tắm để chiều theo ý, nhưng khi vừa quay trở lại phòng thì ông ta bất ngờ chồm tới vật tôi xuống nệm cởi đồ ra và đòi làm những chuyện đồi bại. Quá khiếp sợ, tôi cố la hét rồi vùng vẫy nhằm hướng cửa chạy thục mạng, may lúc đó có nhân viên vệ sinh đi qua giúp đỡ mới thoát nổi”. Theo Minh thì những nhân viên khiếm thị làm nghề như anh không hiếm trường hợp bị khánh đồng tính giở trò quấy rối. Nhưng khổ nỗi, họ chẳng thể tỏ nỗi bức xúc cùng ai, khi chủ cơ sở luôn vì  “khách hàng là thượng đế” mà không dám xử lý.
 
Những kiểu thác loạn trá hình

Trên hành trình thâm nhập thế giới mat-xa trá hình, tôi tiếp tục tìm đến Trung tâm mát-xa và xông hơi y học cổ truyền trên đường Phan Xích Long (Q. Phú Nhuận) cùng với một dân gay mới quen. Cơ sở này lâu nay nổi tiếng có dịch vụ chất lượng, giá phải chăng lại có đội ngũ nhân viên nam rất tận tình, nên cũng được xem là “bến đáp” của những khách hàng nam thuộc thế giới thứ ba. Sau khi chọn phòng VIP với hai dịch vụ mát-xa và xông hơi, chúng tôi được hướng dẫn lên lầu, ở trên đó có đội ngũ nhân viên sẵn sàng hướng dẫn.

Vừa bắt đầu bước lên cầu thang, tôi thật sự ngỡ ngàng khi có hàng chục ánh mắt của các chàng gay từ tầng 2 đang chằm chằm nhìn xuống. Theo hướng dẫn, chúng tôi vào gian giải trí, bao gồm cả tầng lầu rộng với không gian thoáng đãng được bố trí sẵn khoảng 50 ghế. Trên đó, những cặp tình nhân nam đang ngả ngớn đùa giỡn làm không gian chộn rộn hẳn lên. Tôi vờ như dân chuyên nghiệp bước vào phòng xông hơi giữa những cái nhìn đầy khiêu khích, một lát sau khi bước ra để vào phòng tắm thì bất ngờ chứng kiến cảnh 2 người đàn ông đang ôm nhau nằm dưới đất trong tư thế “trần như nhộng”. Thấy tôi ngượng ngùng, một gã “bóng” tiến đến giới thiệu tên Nam, gã làm quen bằng câu trấn an: “Có gì mà ngại chứ, ở đây ai cũng như ai mà, đấy là ít chứ nếu như bồ (bạn) vào đây ban đêm thì chẳng có lối để đi đâu. Ở đây, tụi em làm tập thể không à, thích gu nào là có gu đó, miễn sao tướng đẹp là OK”. Qua trò chuyện được biết, Nam nhà ở Quận 10, nhận mình là dân gay, một tuần ba bữa anh ta lại đến đây để được “tìm lại chính mình”.

Những thú thác loạn bầy đàn như trên chính là nguyên nhân dẫn đến các hệ lụy. Nhiều nhân viên đã không giữ được mình rồi trượt chân bỏ nghề trở thành trai gọi chuyên nghiệp. Cũng chính những thú chơi “không biên giới” này là ngọn nguồn của những căn bệnh truyền nhiễm gây nhức nhối trong xã hội.
 
Mai Phong
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 1 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Năm 2024, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam có thể đến những nơi này của Trung Quốc

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam có thể nhập cảnh đến những địa điểm này của Trung Quốc.

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 3 giờ trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top