Nổ súng vì bị... đề nghị nói nhỏ
GiadinhNet - Bị đề nghị “nhỏ tiếng” khi nói chuyện, Nguyễn Văn Đệ đã bất ngờ rút súng bắn vào má trái bạn chơi.
![]() |
|
Sát thủ Nguyễn Văn Đệ |
Truớc đó, chiều 3/10, tại trụ sở Công ty thương mại Nam Hải Dương (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên), anh Nguyễn Văn Hoa (SN 1968, TT Núi đèo, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Văn An (SN 1966, ở phường Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cùng một vài người đang ngồi chơi nói chuyện, trong đó có Nguyễn Bình Chương, (SN 1974, ở Phương Đông, Uông Bí).
Thấy Chuơng hào hứng, có phần to tiếng, anh Hoa khó chịu, tỏ ý đề nghị Chương… “nói bé”. Ai ngờ, vừa dứt lời thì bị Nguyễn Văn Đệ ((SN 1983, ở xã Tân Tiến, huyện An Dương) đi cùng Chương đến trước mặt rút khẩu súng ngắn trong người nhằm vào anh Hoa bắn làm thủng má trái phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Không dừng lại ở đó, đến 15 giờ chiều cùng ngày, xuất hiện một nhóm đối tượng lạ mặt đi 2 xe ô tô đến phòng điều hành xưởng chế biến than của anh Hoa dùng gậy đập vỡ cửa kính, tivi, tủ lạnh, điều hòa và một số đồ gia dụng khác…
Qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Đệ hiện đang ở nhà vợ tại khu Bí Trung 2, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và là cháu rể của Chuơng.
Sau khi gây án, biết cơ quan Công an đang truy lùng ráo riết, sau vài ngày bỏ trốn Đệ đã ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn.
Đệ khai nhận, do trước đó trong lúc đánh bài, Đệ có nghi ngờ anh Hoa gian lận nên đã xảy ra xích mích. Chiều 3/10, khi gặp lại anh Hoa, Đệ rút khẩu súng ngắn tự chế mang theo trong người dí vào gáy anh Hoa đe dọa. Không những không sợ mà anh Hoa còn lớn tiếng thách thức nên Đệ đã nhằm vào bên má trái anh Hoa nổ súng.
Về khẩu súng, Đệ khai nhặt đuợc trong một lần đi chơi.
Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý.
M.Lý
