Nỗi ám ảnh khi vợ chồng "lệch pha yêu"
GiadinhNet - Ngày cưới Dung, Minh thấy cuộc đời mình ngập tràn niềm hạnh phúc. Mới quen và yêu nhau chừng 3 tháng, chàng kỹ sư cơ điện hiền lành “rước” được cô nàng xinh đẹp, từng học đến thạc sĩ ở nước ngoài làm vợ.
Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng ngồi xem tivi. Minh thấy vợ đi lặng lẽ đi vào phòng ngủ và lúc trở ra thì không còn một mảnh vải che thân. Minh gặng hỏi thì Dung bảo: “Quen rồi, bên kia em toàn thế. Mà khỏa thân, hai vợ chồng “yêu” nhau sẽ có cảm giác mạnh hơn”. Minh lặng lẽ dù không thể đồng tình với quan niệm này. Rồi màn đêm buông xuống, Dung hối thúc Minh nhanh chóng vào cuộc yêu. Trên giường, cô đóng vai một “giáo viên” điệu nghệ và hoàn toàn không để cho chồng có bất kỳ một sự chủ động nào. Cuộc sống phòng the khác lạ ban đầu còn khiến Minh thấy hứng thú. Nhưng lâu dần, anh thấy khó chịu, thấy bị tổn thương ghê ghớm khi bản năng làm chủ của một người đàn ông bị tước đoạt.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, khi một đêm sau cuộc ân ái, Dung nói huỵch toẹt rằng Minh, cũng như đàn ông Việt Nam quá kém cỏi trong “chuyện ấy”: “Đàn ông Việt các anh rất chán, sức khỏe không được tốt, lại không chịu tập luyện, không chịu khó học hỏi. Bọn Tây nó tuyệt lắm…”. Câu chê bai ấy của Dung khiến Minh tái tê. Nó khiến anh không chỉ mường tượng ra phần nào khoảng thời gian quá khứ dường như quá “thoáng” của vợ, mà còn khiến anh thấy mất hết cảm xúc. Rõ ràng là giữa hai vợ chồng anh tồn tại sự lệch pha về quan niệm duy trì đời sống gối chăn. Sự lệch pha ấy đã đẩy hai người ngày càng xa nhau hơn, sau mỗi đêm vợ chồng ân ái.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng lấy vợ giỏi, vợ đẹp chưa hẳn đã mang đến hạnh phúc. Yếu tố cốt tử duy trì tình cảm vợ chồng phải là sự đồng điệu, hòa hợp trong đời sống gối chăn. Trường hợp của Minh, nếu để kéo dài có thể dẫn quan hệ hôn nhân đến đổ vỡ. Nhưng liệu, Dung (hay những phụ nữ Việt giống cô) có kịp nhận ra và dám thay đổi để xóa đi sự lệch pha đó hay không (?). Đó mới là vấn đề…
V.K (t/h)