Mặc dù, chưa xác định rõ hai kẻ trực tiếp hành hung mình là ai, nhưng bà Trần Thị Chúc cũng như bà Nguyễn Thị Kém, nạn nhân trực tiếp của vụ hành hung này, cùng với sư trụ trì Thích Đàm Minh đều một mực khẳng định, sự việc có liên quan đến một đệ tử đã bị trục xuất khỏi chùa là Thích Tâm Chinh (tên thật là Nguyễn Thị Định, SN 1967, tại thôn Tào Xá). Nắm bắt được thông tin gây xôn xao dư luận, phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần đã về chùa Hưng Phúc để làm sáng tỏ hơn vấn đề này.
Đệ tử thuê xã hội đen “xử” thầy?
Tiếp chúng tôi trong tâm trạng vẫn còn hoang mang, sư trụ trì chùa Hưng Phúc Thích Đàm Minh luôn khẳng định, kẻ chủ mưu trong vụ hành hung hai bà vãi ở chùa chính là Bác Định (bà Nguyễn Thị Định – PV). Thầy Thích Đàm Minh kể lại: “Vào 13h30 phút trưa ngày 13/3/2014 tại chùa Hưng Phúc, thôn Tào Xá, tôi cùng với một số phật tử đang ngồi ăn cơm, uống nước tại nhà thờ tổ. Lúc đó, hai thanh niên đi xe máy đến trước cổng chùa, sau đó một người trèo qua tường rào nhảy vào khuân viên của chùa. Khi đó, bà Kém một Phật tử thường xuyên có mặt tại chùa làm hương quả giúp chùa, có đi ra phía người đàn ông lạ và hỏi thì người đàn ông đó trả lời là đi bắt chim. Thấy có điều không bình thường, tôi liền bảo bà Chúc, cũng là một Phật tử của chùa ra xem sao, vì tôi thấy người lạ bịt kín mặt bằng khẩu trang. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe tiếng kêu của bà Kém và bà Chúc phía ngoài cổng, rồi thấy bà Kém ôm cánh tay đầy máu chạy vào chùa, tiếp sau đó là bà Chúc cũng ôm đầu máu me chảy đầy người. Lúc ấy, bà Chúc nói như hét lên: Thầy ơi, tôi bị chúng nó đánh vỡ đầu rồi”.
Để khẳng định cho lập luận của mình, về việc chỉ đích danh người đứng phía sau hai kẻ lạ mặt, từng là đệ tử cũ của chùa, sư trụ trì Thích Đàm Minh cho biết: “Sở dĩ, tôi khẳng định bác Định là chủ mưu, bởi trước đây, khi còn là người tu hành tại chùa Hưng Phúc, bác Định thường xuyên đánh đập, chửi bới và hành hạ tôi. Thậm chí, bác Định nhiều lần còn dọa giết chết tôi nữa. Sau khi biết tôi được các Phật tử bảo vệ, và nhiều người không muốn cho bác Định tu tại chùa này, bác Định đã quay qua đe dọa sẽ không cho tôi ở yên. Rất may, ngày 13/3 vừa rồi, tôi không ra khỏi chùa, nêu không người bị đánh chắc chắn sẽ là tôi”.
Gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, bởi vết thương trên đầu khá nặng. Nhưng bà Trần Thị Chúc, một trong hai nạn nhân của vụ việc vẫn rất bức xúc: “Tôi không ngờ bác Định lại hành xử theo kiểu xã hội đen như vậy, có lẽ, muốn dằn mặt tôi cho nên mới thuê người ra tay hành hung tôi và bà Kém như thế”. Cũng theo chia sẻ của bà Chúc, sự việc bắt đầu khi bà Chúc nhận được tin thầy Minh thường xuyên bị đệ tử là Thích Tâm Chinh hành hạ. Vốn là một Phật tử của chùa, thường xuyên đến cùa làm công đức và hương quả. Khi biết được sự việc, bà Chúc đã xin ở lại chùa Hưng Phúc, một phần để làm công đức tu sửa cho chùa, mặt khác bà Chúc cũng muốn đến để bảo vệ sư thầy tránh khỏi sự bạo hành của đệ tử. Chính vì lý do đó, bà Chúc đã bị bác Định ghét, và sau khi bác Định tự hoàn tục trở về địa phương thì sự việc hãi hùng đó lại xảy ra. Sau khi vụ hành hung xảy ra, bà Chúc và bà Kém đã được các Phật tử đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Sau khi chuẩn đoán, bác sĩ đã kết luận bà Chúc bị tổn thương sọ não, và phải khâu 5 mũi trên đầu. Bà Kém bị gãy tay, và đang phải nằm chờ mổ tại bệnh viện.
Chân dung nữ đệ tử côn đồ
Chia sẻ về người một thời đã từng là đệ tử, và tham gia tu hành tại chùa Hưng Phúc, thầy Thích Đàm Minh tâm sự: “Bác Định vốn là người ở thôn Tào Xá, trước khi vào chùa xin tu hành, bác Định nổi tiếng là người côn đồ, chơi bời. Khi biết bác Định có ý xin vào chùa để tu hành, người dân và Phật tử địa phương đã khuyên tôi không nên nhận. Với lòng từ bi của nhà Phật, thời điểm ấy tôi cũng báo cáo sự việc lên sư phụ của tôi, và quyết định nhận bác Định là đồ đệ, với mong muốn nơi cửa Phật sẽ giúp bác ấy cải tà quy chính.
Hai năm đầu ra ở chùa, bác Định tỏ ra khá hiền lành, biết nghe lời và thay tâm đổi tính rõ rệt. Vì thế, sư trụ trì Thích Đàm Minh có trình lên sư phụ của mình, và xin sư phụ cho bác Định được thọ giới tu hành. “Sư phụ tôi bảo rằng, vì thấy bác Định là người lớn tuổi, một lòng hướng phật nên thụ cho một tấm giới bồ tát tâm địa (tương đương với chức danh sư Bác – PV), và đặt tên Phật là Thích Tâm Chinh. Theo thầy Minh, sau khi được thọ giới, Bác Định đã thay tâm đổi tính, liên tiếp hành hạ thầy và cháu Tô Thị Thùy (4 tuổi, trẻ mồ côi được sư thầy mang về nuôi dưỡng – PV). “Tôi bị bác Định hành hung thường xuyên, thậm chí còn dọa giết chết tôi và cháu Thùy, nếu tôi nói chuyện bị hành hung với người khác, hoặc nói với giáo hội Phật giáo. Vì thế, tôi phải lặng im để nín nhịn. Tháng 7 năm ngoái, vì không chịu được sự hành hạ của bác Định, tôi đã phải giả vờ xin đi chữa bệnh ở Sài Gòn, rồi cùng với cháu Thùy trốn lên Hà Nội lánh nạn một thời gian. Trong thời gian tôi tạm xa chùa Hưng Phúc, bác Định ở lại trông chùa đã lén sử dụng gần hết số tiền công đức của Phật tử”, thầy Minh bức xúc.
Trả lời về sự việc trên, ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, cho biết: “Xã đã nhận được đơn trình bày của sư thầy Thích Đàm Minh, cùng hai bị hại là bà Chúc và bà Kém. Sự việc hiện nay cơ quan chức năng, cũng đang phối hợp với giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình để làm sáng tỏ vấn đề. Về hai đối tượng trực tiếp gây thương tích cho bà Chúc và bà Kém, hiện chúng tôi cũng đang thu thập chứng cứ và truy bắt. Đối tượng nghi vấn phía sau vụ án là cô Định hiện cũng đã trốn khỏi địa phương. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức, cũng như phối hợp với các cơ quan ban ngành để sớm tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho những người bị hại”.
|
Cô Định không còn là người của Hội Phật giáo
Chia sẻ với phóng viên về vấn đề trên, Đại đức Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân, Phó văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Hiện tại, giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa nắm bắt được thông tin chính thức, về vụ việc xảy ra tại chùa Hưng Phúc. Tuy nhiên, theo tôi được biết hiện tại cô Định đã hoàn tục, thì không chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo nữa. Cô ấy đã là một người dân bình thường, và khi làm những điều sai trái, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. |
Tuấn Kiệt