Nỗi buồn của Park Hang-seo khi bóng đá Việt Nam thêm một lần dang dở
GiadinhNet - Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không thể giấu được nỗi buồn khi không thể cùng đội tuyển Olympic Việt Nam giành được tấm HC đồng môn bóng đá nam ASIAD 2018.
Trong trận tranh HCĐ ASIAD 18, Olympic Việt Nam đã chơi đầy tự tin, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Olympic UAE.
Nhưng tiếc là vận may không đến với đội tuyển Olympic Việt Nam. Sau khi hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, Olympic Việt Nam đã thua Olympic UAE 3-4 trong loạt đá luân lưu cân não.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết khả năng, đáng tiếc là chúng ta thua và không thể giành được huy chương ASIAD. Tôi muốn cảm ơn tới các học trò, họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của Tổ quốc. Hôm nay, các cổ động viên cũng đã tới sân rất đông để "tiếp lửa" cho toàn đội, chúng tôi rất cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ đó. Sau ASIAD, chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học quý và sẽ cố gắng hoàn thiện, đạt thành tích tốt hơn ở những giải đấu trong tương lai".
Trước câu hỏi của phóng viên về suy nghĩ khi sắp được đón mừng trong một Gala hoành tráng khi trở về nước, HLV Park Hang-seo nói: "Điều này các bạn nên hỏi VFF, tôi không có ý kiến gì".
Nhìn lại cả hành trình 7 trận đấu tại ASIAD 18, HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Các cầu thủ đã cố gắng ở mọi trận đấu, tập trung mọi trận đấu. Chúng tôi coi mỗi cuộc đọ sức là một trận chung kết và luôn cố gắng để vượt qua khó khăn. Tôi tin các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn nhiều trong thời gian tới. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên tầm mới ở châu Á. Bản thân tôi luôn nỗ lực để làm những gì tốt nhất cho đội tuyển".
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định những cầu thủ tranh tài ở Indonesia lần này không mặc nhiên có suất khi bóng đá Việt Nam hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo.
"AFF Cup vào cuối năm và Asian Cup đầu năm tới là những giải đấu hoàn toàn khác, ở lứa tuổi khác. Những cầu thủ dự ASIAD lần này vẫn sẽ phải cố gắng tối đa. Tôi sẽ xem theo dõi kỹ các cầu thủ đá ở V-League để chọn lựa người cho các giải đấu tiếp theo", ông Park nói.
Thầy Park gặm nhấm nỗi buồn sau trận đấu
Dù vậy, thầy Park vẫn không thể giấu được nỗi buồn. Sau trận đấu, ông ngồi một mình, ông cảm thấy bất lực không giúp Việt Nam giành HC đồng. Nỗi buồn ấy còn kéo dài cho tới tận khi chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc lên xe bus chở đội tuyển về khách sạn.
Ngồi trên xe, HLV Park Hang Seo khóc sụt sùi. Mặc dù không muốn rơi nước mắt, nhưng những dòng lệ cứ tuôn ra. Thi thoảng nhà cầm quân người Hàn Quốc lại phải lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nước mũi chảy tràn ra.

Ông Park khóc trên xe buýt
Chứng kiến HLV Park Hang Seo khóc sụt sùi như thế, mới biết tình cảm ông dành cho bóng đá Việt Nam. Chưa đầy một năm làm việc, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt Nam đi hết từ kỳ tích này đến cột mốc lịch sử khác.
Cũng giống như VCK U23 châu Á ở Thường Châu, ASIAD 2018 là một hành trình dang dở, nhưng là nơi bóng đá Việt Nam vượt ngưỡng, để vươn dần lên tới tầm châu lục.
K.N (th)