Nỗi đau của người mẹ ruột của cả bị cáo lẫn nạn nhân

Thứ sáu, 10:59 12/09/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Đứng trước vành móng ngựa, đôi mắt bị cáo Kha Văn Kỳ sũng nước. Hắn lí nhí trả lời những câu hỏi của hội thẩm phiên toà nêu ra. Những ngày trong trại tạm giam, nghĩ đến người anh tội nghiệp hắn lại thấy ân hận nhưng tất cả đã quá muộn!

Tối ngày 20/05/2014, cả xóm nhỏ Yên Khê huyện Con Cuông giật mình khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà nhỏ anh Kha Văn Tuất. Khi mọi người có mặt, họ chứng kiến mọt cảnh tượng vô cùng kinh hoàng: Kha Văn Toán – em trai anh Tuất và là con trai bà Lô Thị Hồng chỉ kịp kêu ú ớ rồi chết, còn Kha Văn Kỳ, cậu em trai tay vẫn cầm con dao, đầu cúi gục. Lúc ấy bà Hồng, mẹ của cả Kỳ và Tý vừa tất tả chạy đến, bà lao vào ôm con, ngửa mặt than trời…

Bản cáo trạng của VKS nêu lại vụ việc, đêm ngày 20/5, Kha Văn Kỳ mời một số người quen biết về nhà mình uống rượu. Khi khách về hết, Kỳ và mẹ là bà Hồng vào ăn cơm. Cơm nước xong, Kỳ đi mua thuốc lá về hút. Khi mua thuốc về, Kỳ thấy anh trai mình là Kha Văn Toán đang ngồi ở gian bếp nên hỏi: “Anh đi mô về? Lại ăn cơm đi”. Nghe em hỏi, anh Toán văng tục. Kỳ bước tới gần nói: “Anh nói câu cho dễ nghe tý. Anh thích chi? Có muốn chết không?”.

Nghe Kỳ hỏi vậy, anh Toán sợ bị đánh nên đứng dậy, bỏ đi ra sau bếp. Kỳ đi theo anh trai. Kỳ nhìn thấy con dao nhọn đặt trên đống gỗ ánh lên dưới đèn điện nên cầm con dao đuổi theo anh. Chạy được một đoạn, anh Toán quay người lại thì Kỳ huơ huơ con dao khiến anh Toán bị 3 vết xước da ở cổ và tay. 

Anh Toán tiếp tục bỏ chạy, Kỳ cầm dao đuổi theo. Đến nhà anh Kha Văn Tuất (anh trai của Kỳ và Toán) thì Toán không chạy nữa, quay mặt lại bảo Kỳ “thôi!”. Nhưng như  con thú say mồi, Kỳ vung dao lên, đâm một nhát chí mạng vào ngực trai anh trai mình. Bị đâm, anh Toán cố gắng vùng chạy. Chạy được khoảng 10m thì ngã gục xuống. 

Sau khi biết mình đã gây ra tội ác tày đình,  Kha Văn Kỳ đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. 
 
Nỗi đau của người mẹ ruột của cả bị cáo lẫn nạn nhân 1

Kha Văn Kỳ tại Toà

Người đau đớn nhất trong vụ án đau lòng này không ai khác mà chính là bà Hồng. Cùng một lúc bà mất đi hai người con do bà đứt ruột đẻ ra, một đứa kể từ nay sẽ không còn được thấy nữa, còn đứa sẽ xa biền biệt liệu ngày trở về bà còn gặp được nữa hay không. Bà Hồng kể, bà sinh được 6 người con, gồm 4 trai, 2 gái. Chồng bà mất từ khi bà còn trẻ, bà Hồng một nách làm lụng nuôi các con trai, con gái của mình khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng. Các con gái và hai người con trai đã yên bề gia thất. Con đầu là Kha Văn Tuất bị mù nhưng vẫn lấy được vợ, còn Kha Văn Toán (con trai thứ 5) dù đã 35 tuổi nhưng vẫn sống với mẹ. “Tính nó khù khờ, không được thông minh nhanh nhẹn như người ta. Nó không lấy được vợ nên ở với mẹ. Nó không biết làm cái chi hết, chỉ có ăn rồi thì đi uống rượu. Rượu say thì về nhà nằm chứ cũng không phá phách, la hét chi cả”, bà Hồng kể về đứa con trai khốn khổ của mình với giọng ngậm ngùi thương xót. Người ta có câu ”giàu con út, khó con út”, gia đình bà Hồng rơi vào cảnh khó thật, cậu con trai út là Kha Văn Kỳ (SN 1987 sau khi lấy vợ sinh được một một đứa con thì vợ chồng bỏ nhau. “Kể từ khi vợ nó ôm con về nhà ngoại, nó về sống với  tôi và thằng Toán và cũng kể từ khi đó nó thích uống rượu, thích đến nỗi nó có thể uống rượu như uống nước lã”, bà Hồng tâm sự.

Ngồi dưới hàng ghế  đại diện cho bị hại, lòng bà Hồng đau như muối xát. Bà bắt xe vượt trăm cây số xuống đây tham dự phiên toà với tư cách đại diện cho bị hại Kha Văn Toán. Còn người đứng trên vành móng ngựa là con trai út của bà, cũng là em trai Toán.

Tất cả cũng tại rượu thôi. Bình thương thằng Kỳ nó thương thằng Toán lắm, có cái chi ngon cũng để phần cho anh. Rứa mà không hiểu sao nó lại giết thằng Toán”, giọng bà Hồng như nghẹn lại. Kể từ khi Kha bị bắt bà Hồng sống thui thủi một mình. Hai cô con gái lấy chồng xa, người con trai lớn cũng lấy vợ rồi dắt díu nhau đi nơi khác sống. Bà chỉ còn vợ chồng người con trai thứ 4 ở cạnh nhà nhưng mỗi tội gia cảnh anh này lại nghèo quá.
 
Từ dưới khán phòng nhìn lên phía cậu con trai phạm tội trước vành móng ngựa đôi mắt sũng nước, bà hồng lại lẩm bẩm: “Mong Toà xem xét mà giảm nhẹ tội cho nó, từ khi nó bị bắt thân già này cũng không có ai lo cho nữa”.

Sau giờ nghị án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Kha Văn Kỳ 12 năm tù giam, không phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ án này.

Dù không hiểu hết những gì vị chủ toạ đang tuyên nhưng có lẽ Kha Văn Kỳ cũng hiểu được đó là quyết định cuối cùng của pháp luật đối với mình vì thế ánh mắt hắn vỡ vụn…

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Kha Văn Kỳ được dẫn ra xe về trại giam. Trước lúc bước lên chiếc xe bịt bùng, hắn cố ngoảnh đầu nhìn lại mẹ lần cuối. Ở một góc cuối sân toà, người mẹ già đờ đẫn nhìn con khuất dần, nước mắt lăn trào…

Hồ Hà

hohanghean
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.