Nỗi đau của người mẹ trung úy cảnh sát
Giadinh.net - Sau sự việc trung úy Lã Mạnh Hiển bị bắt tạm giam vì dùng súng bắn trọng thương một phụ nữ, bố mẹ của cảnh sát này thực sự suy sụp. Sáng nào mẹ Hiển cũng đi lễ chùa để xin trời phật xá tội cho con.
>> Khởi tố trung uý cảnh sát về tội giết người
>> Mẹ trung uý Hiển vay nóng tiền bồi thường cho người bị hại
“Cá chuối đắm đuối vì con”
Chiều 15/4/2007, chúng tôi tìm đến nhà riêng bị can Lã Mạnh Hiển tại thôn 3, xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Sau 15 phút gọi cửa, ngôi nhà vẫn im lìm.
Theo lời chỉ dẫn của người láng giềng, chúng tôi đã tìm gặp được bà Đảm – mẹ đẻ của Hiển ở chùa Vạn Phúc. Bà Đảm gầy rộc, hai hốc mắt thâm quầng đánh dấu nhiều đêm thức trắng lo nghĩ vì con. Từ sáng sớm, bà đã sắm chút lễ nhỏ mang ra chùa, rồi bà ở đó để giúp lòng mình bình an trở lại.
Bà tâm sự: “Cho đến lúc này, tôi chưa hề biết con mình làm gì và đã phạm phải tội gì? Chỉ thấy người ở cơ quan cháu về nói với tôi rằng cháu đang đi làm thì có bạn rủ đi hát hò... rồi xảy ra chuyện. Tôi hỏi chồng tôi thì ông ấy cũng giấu. Ông ấy chỉ bảo tôi đi vay tiền để khắc phục hậu quả do thằng Hiển gây ra. Nghe lời chồng, tôi cũng đành cố gắng chạy vạy hàng xóm láng giềng lo lắng cho con phần nào...
Người ta nói, “thằng Hiển bị công an bắt giam, không cho gặp”. Tôi biết thế thôi và cũng chưa lần nào được tiếp xúc với nó nữa. Nhiều lúc tôi như người mất hồn, đi từ tầng 1 lên tầng 3, vào phòng ngủ của con chỉ với hy vọng là để được nhìn thấy nó ngủ”.
Dừng lại hồi lâu, bà Đảm nói tiếp: “Thật ra tôi không có đủ dũng cảm để cầm tờ báo, đọc những thông tin liên quan đến con mình. Ông bà nội ngoại của cháu đều đã già cả rồi, không biết có chịu đựng nổi cú sốc này không? Bản thân tôi bây giờ cũng chưa biết phải làm gì để sống thanh thản, gia đình đang yên ấm hạnh phúc, tự nhiên bị đảo lộn hết. Mọi người lặng lẽ đi ra đi vào, chẳng ai nói với ai câu nào. Nếu Hiển đã từng là đứa con hư, thì chuyện lại chẳng có gì đáng tiếc. đằng này, nó là đứa con ngoan ngoãn, gương mẫu nhất trong số 3 anh em...”.
Câu chuyện nhiều lần bị gián đoạn bởi nước mắt. Tôi nhận thấy từ sâu thẳm trái tim của người mẹ, bà Đảm vẫn hy vọng rằng, những điều con trai mình đã làm trong những ngày qua không phải là sự thật.
"Sinh nghề... hại nghiệp”
Bà Đảm đưa chúng tôi trở về nhà riêng của mình. Trong phòng riêng của Hiển, còn một chồng giấy khen do Công an Hà Nội trao tặng từ năm 2002 đến nay, hầu như năm nào Hiển cũng được khen thưởng vì đã có thành tích đấu tranh chống tội phạm về ma tuý, tinh thần thi đua nói chung... Trước khi phạm tội 2 tháng, Hiển được điều về Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, làm cảnh sát hình sự.
Bà Đảm rưng rưng kể: “Mấy hôm trước, nó mang về nhà một tấm bằng khen và 1 cái phong bì đưa cho tôi. Tôi bảo: “Mẹ cầm tấm bằng này treo trên phòng cho con, tiền thì con cầm lấy mà tiêu”. Nhưng nó bóc phong bì tiền thưởng ra, trong đó có 200 ngàn đồng, nó chia ra làm 2 phần, một nửa đưa cho đứa cháu mới sinh (con của cô em gái), bảo là mừng tuổi, còn một nửa, nó đưa tôi cầm đi chợ mua cái gì về cải thiện bữa ăn trong gia đình”.
Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, trang trí bằng nhiều loại cây cảnh quý, ông Lã Mạnh Huy, bố đẻ Hiển xuất hiện trong một dáng vẻ mệt mỏi. Là cán bộ kỳ cựu trong ngành Công an, ông Huy hiểu hơn ai hết cái tội mà con mình gây ra sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Tuy nhiên ông cố gắng chịu đựng một mình, không dám nói hết với vợ, cho bà Đảm đỡ buồn khổ.
Ông Huy nói: “Ngay khi đưa cô Diệp (nạn nhân) vào bệnh viện, tôi đến ngay. Nhà cô Diệp đòi 150 triệu để họ viết giấy bãi nại cho thằng Hiển. Tôi đã đưa tiền cho họ. tôi hy vọng sau này, khi có ra toà, thì toà cũng coi đó là một tình tiết để giảm nhẹ chăng?”.
Ông Huy là một người cha rất nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con cái. Gia đình có nhiều người làm công an nên đôi khi bữa ăn cũng như là cuộc họp mà người bố này chỉ bảo con cái làm tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1990, ông đã từng bị kẻ gian dùng dao đâm sượt vào tim, tưởng như không qua khỏi... Giờ sắp về hưu, được hưởng mức lương Thượng tá Công an, cộng thêm mức lương trợ cấp thương binh hạng 2/4, chính ông không nghĩ sự bất hạnh lại xảy ra như thế.
Trong khi đó, Hiển hứa với bố mẹ là cuối năm nay sẽ kiếm được bạn gái rồi lấy vợ... Theo những người thân của Hiển, biết bao giờ họ lại được sống những tháng ngày đẹp đẽ toàn vẹn như trước nữa.
Trong hoàn cảnh thương tâm này, vợ chồng ông Huy không muốn tiếp xúc với ai. Khi chia tay chúng tôi, ông Huy chỉ nói một lời: “Mong mọi người thông cảm cho gia đình tôi”!
T. Hoài
11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất
Pháp luật - 54 phút trướcCha mẹ mất không để lại di chúc, nhiều anh, em trong một gia đình có 11 người con đã làm đơn tranh chấp với người con thứ 4 đang ở trên mảnh đất
Hà Giang đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Giang đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở để lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân.
Tử vi ngày 17/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 16/5/2024 hôm nay, các con giáp Thìn, Tỵ, Ngọ Mùi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?
Lên vùng cao xứ Huế xem tái hiện lễ cúng thần Núi của đồng bào Cơ tu
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lễ hội Tấc Ka Coong (lễ hội cúng Thần Núi) của dân tộc Cơ tu huyện A Lưới được tổ chức nhằm tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối đã ban tặng cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.
Thí sinh đăng kí dự thi CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh bị mất quyền lợi
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Tùy từng đối tượng thí sinh đăng ký dự tuyển, các thí sinh dự thi các trường CAND cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây để tránh làm mất quyền lợi cá nhân.
Xây trường tiền tỷ ở huyện nghèo miền núi rồi bỏ hoang
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một số điểm trường tại huyện nghèo miền núi, vùng biên ở Quảng Bình xây xong rồi bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí ngân sách và bức xúc trong dư luận.
Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ ít mưa, trời có nắng. Dự báo đến đêm ngày 18/5, không khí lạnh được bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ.
Tin sáng 17/5: Thông tin chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về người được gọi là 'Sư Thích Minh Tuệ'; lần đầu tiên có vaccine sốt xuất huyết tại Việt Nam
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo; Vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Nhà giáo sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề, kể cả giáo viên nước ngoài
Giáo dục - 4 giờ trướcDự thảo luật Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) quy định mỗi nhà giáo sẽ được cấp một hoặc hơn một chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên chứng chỉ sẽ bị thu hồi nếu kết quả đánh giá, 2 năm liên tục nhà giáo không hoàn thành nhiệm vụ.
Đầu tư gần 1.900 tỷ đồng mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe
Thời sự - 4 giờ trướcBộ GTVT vừa phê duyệt đầu tư dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn với quy mô 6 làn xe có tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.
Video dạy học của cô giáo về hưu nhận những bình luận tiêu cực: Sự báo động về ý thức của một bộ phận giới trẻ
Đời sốngGĐXH - Video mới nhất được đăng tải trên kênh TikTok của cô giáo Ngô Thúy Trình (giáo viên dạy Ngữ Văn) đã nhận về nhiều lời lẽ tiêu cực. Nhiều tài khoản đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí là xúc phạm, để trêu chọc cô khiến nhiều người bức xúc.