Nỗi đau đớn khôn cùng của những người dùng cồn để nướng

| Y tế

GadinhNet - Đang nướng mực thì hết lửa, chị Nguyễn Thị T tiếp thêm cồn vào đĩa nướng, chai cồn bắt lửa nổ tung trên tay chị. Toàn bộ chân, tay bốc lửa, chị T như ngọn đuốc sống phải lao ngay vào nhà vệ sinh xả nước...

BS Nguyễn Thống khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị T - người bị bỏng cồn vì nướng mực tại nhà. Ảnh: V.Thu
BS Nguyễn Thống khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị T - người bị bỏng cồn vì nướng mực tại nhà. Ảnh: V.Thu

Nướng mực, lửa nuốt trọn hai chân

Ngồi không yên, nằm không nổi, đó là tình cảnh của chị Nguyễn Thị T (28 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Hà Nội) trong phòng bệnh Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Nhớ lại thời điểm bị tai nạn, chị T vẫn chưa hết rùng mình, nổi da gà.

Chị T kể, ngày 26/8, chị cùng mọi người có bữa tiệc liên hoan nhỏ tại nhà trọ. Chị được phân công nhiệm vụ nướng mực bằng cồn y tế mua ở ngoài hiệu thuốc, to hơn chai nước muối sinh lý. Khi đang ngồi nướng đến mẻ thứ hai, chị thấy lửa đã tắt nên phun thêm cồn vào đĩa nướng. "Đây không phải lần đầu tôi nướng mực bằng cồn. Mọi lần tôi thường đổ nhiều cồn ngâm mực vào nướng. Nay chủ quan vì nướng từng mẻ nên tôi cho ít cồn hơn. Ai ngờ...", chị T vừa chỉ vào hai chân băng kín vừa kể lại. Ngay khi chị T tiếp thêm cồn, chai cồn bắt ngay lửa, nổ bùng trên tay chị, lửa lan ra khu vực xung quanh. Hai chân, đùi, tay, cổ, mặt chị lửa bừng bừng. "Tôi như ngọn đuốc sống lao vào nhà vệ sinh gần đó, xả nước liên tục, sau đó quỵ ngay tại chỗ", chị T nhớ lại.

Chị T được bạn bè đưa ngay vào Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị. "Bệnh nhân T vào viện trong tình trạng bỏng nặng, đau, rát không chịu nổi, chẩn đoán bỏng độ 2, 3. Với tình trạng này, ít nhất bệnh nhân phải điều trị khoảng 3-4 tuần. Thời điểm này bệnh nhân đau một, nhưng chỉ vài ngày nữa, từ ngày 7 đến ngày 11 sau tai nạn, bệnh nhân sẽ càng đau đớn hơn vì lúc đó dễ bị nhiễm trùng nhất", BS Nguyễn Thống - Trưởng khoa Bỏng cho biết. Tai nạn bỏng khiến chị T ám ảnh đến khó ngủ. "Tôi sợ lửa đến già mất thôi", bệnh nhân T rùng mình nói.

Một trong những bệnh nhân có thời gian điều trị bỏng cồn lâu nhất tại Khoa Bỏng là bà Hoàng Thị P (51 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội). Bà P vào đây đã được 100 ngày. Sau hơn 1 tháng được phẫu thuật ghép da, bà P hiện đang được tiếp tục điều trị viêm loét, ngăn hoại tử. Bà cũng bắt đầu được người nhà tập phục hồi chức năng đi lại. Ba tháng bị tai nạn là chuỗi ngày cơn đau hành hạ bà không ngủ được. Từng mảng da bong tróc, đỏ lựng, rỉ nước. Bà P kể lại: "Tất cả cũng chỉ vì tôi nướng mực liên hoan, lửa táp vào tay cầm chai cồn, tôi sợ quá đứng dậy thả chai cồn xuống. Lửa lại bắt ngay vào hai chân, đùi, hông, ngực...".

Cũng là nạn nhân của việc tiếp thêm cồn khi trong đĩa nướng còn lửa là anh Vũ Đức T (28 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Vào viện đã hơn 2 tuần nay, anh T phải nghỉ làm, hủy mọi kế hoạch đã định. Tối hôm bị nạn, anh T cùng bạn bè ra gần bờ hồ cạnh nhà nướng mực. Đinh ninh đã hết lửa trong đĩa nên anh tiếp thêm cồn, ai ngờ bắt lửa vào chai cầm trên tay, phát nổ, bắn vào quần, lửa táp vào cổ chân, đùi, bắp chân, trán, mặt... "Lúc đó, tôi chỉ còn thấy cảm giác bỏng rát, nóng vô cùng. Ngay lập tức, tôi lăn ra vệ cỏ gần đó để dập lửa rồi bạn tôi đưa vào viện", anh T nói.

100 ca bỏng cồn mùa hè

BS Nguyễn Thống cho biết, trong năm, 3 tháng hè là thời điểm nhiều người bị bỏng cồn nhất. Trong năm 2016, có hơn 350 ca vào khám, điều trị tại Khoa Bỏng vì bỏng cồn. Còn trong hè 2017, Khoa tiếp nhận hơn 100 ca. Hiện Khoa đang điều trị nội trú, ngoại trú cho hơn 10 ca bỏng cồn.

Lý giải việc gia tăng bệnh nhân bỏng trong mùa hè, BS Nguyễn Thống cho rằng, mùa hè nhiều gia đình đi nghỉ mát, du lịch, liên hoan. Trong những bữa, tiệc, có nướng thực phẩm bằng cồn y tế vì loại này dễ mua, rẻ, lại tiện lợi. Nhiều người nướng cồn còn trong tình trạng có men bia, rượu. Trong khi đó, việc nướng bằng cồn có rất nhiều rủi ro.

"Rất nhiều bệnh nhân chủ quan khi quan sát mắt thường thấy lửa trong đĩa nướng đã hết, không phát hiện ra đốm lửa nhỏ cuộn trong mình con mực khi nướng, hoặc thấy đốm lửa cháy trắng còn leo lét như que tăm, nghĩ không sao nên tiếp thêm cồn. Cồn chỉ cần một nhúm lửa là lại bùng lên", BS Nguyễn Thống nói.

Cũng theo BS Nguyễn Thống, ngay khi lửa táp vào chai cồn bùng lên, phản ứng của cơ thể là giật mình, hoảng loạn, thả ngay chai cồn xuống đất khiến lửa "nuốt" ngay toàn bộ chân. Một số khác ném luôn chai cồn đang cháy ra khu vực khác, khiến không ít người chỉ vì đứng gần bị "tai bay vạ gió", như trường hợp 8 người ở huyện Phong Điền, Cần Thơ vừa qua.

Điển hình của “tai bay vạ gió” do nướng mực bằng cồn là bé Đặng Nhật M (5 tuổi, ở Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội). Tối 20/8, khi M đi qua chỗ anh trai nướng cá mực bằng cồn, ngọn lửa bừng bừng theo chiều gió "tấn công" bé. Vừa dỗ dành cháu cho bớt đau khi thay băng, bà ngoại bé M vừa kể: "Hôm đó thấy con trai kêu gào bị nóng như phải bỏng nhưng quần áo không hề bị cháy, mẹ cháu bế thốc con tới vòi nước xả liên tục. Hóa ra, hơi nóng "chui lùa" theo ống quần lửng khiến bé bị bỏng độ 2,3 hai bên đùi và bộ phận sinh dục. Bác sĩ bảo hai chân cháu bỏng nhẹ, còn bộ phận sinh dục thì đáng ngại hơn".

Theo BS Nguyễn Thống, dù được cảnh báo rất nhiều lần, trên thực tế có không ít tai nạn thương tâm vì bỏng cồn nhưng nhiều gia đình vẫn rất chủ quan. "Chúng tôi vừa điều trị bỏng cồn cho hai anh em trong một gia đình. Bố mẹ các cháu đang nướng mực thì hai anh em nô đùa, cầm chai cồn phun lấy phun để khắp nơi như súng nước, trúng vào chỗ nướng mực. Lửa bắt nhanh vào chai cồn, khiến hai bé bị bỏng nặng", BS Nguyễn Thống thông tin. Nhưng điều đáng lưu tâm là cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội này khi đưa con đến viện cấp cứu vẫn không thôi trách móc, đổ tại con chơi nghịch. BS Nguyễn Thống nhấn mạnh: "Tai nạn đó phần lớn là do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ, không nhắc nhở, quản lý con".

Theo BS Nguyễn Thống, các trường hợp bỏng cồn thường bỏng ở mặt, thân trước, tứ chi. Nhiều trường hợp do hoảng loạn nên sơ cứu không đúng cách, thay vì dập lửa, làm sạch vết thương bằng nước sạch lại bôi các loại vào vị trí bị thương (như kem đánh răng, nước mắm…), không ít trường hợp bị nhiễm trùng, da hoại tử. Sinh viên, thanh niên là đối tượng hay gặp vì bỏng cồn. Tùy từng ca bệnh, thời gian điều trị kéo dài khác nhau, ít nhất phải 3-4 tuần. Nhiều sinh viên phải xin nghỉ cả học kỳ, chưa nói chuyện di chứng, gánh nặng chi phí điều trị cao nếu không có bảo hiểm y tế.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.