Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi khổ của cô gái trẻ 10 năm đeo khối u khổng lồ trên mặt

Thứ hai, 14:00 02/04/2018 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Em Cứ Thị Vang, 22 tuổi (bản Nong Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) chỉ mong thoát cảnh bị hành hạ đau nhức bởi một khối u bướu trên mặt.

“Nhiều người gọi em là quái vật”

Cứ Thị Vang có một bên má sưng phồng, điều đó khiến em phát âm không tròn vành rõ chữ. Vang nghẹn ngào: “Những người bình thường nhìn chằm chằm vào em và chỉ trỏ. Người ta nói những lời bình phẩm khiến em buồn. Em cũng chỉ mong có một ngoại hình bình thường, có sức khỏe như mọi người khác”.

Vang là con thứ 4 trong gia đình có tất cả 5 anh em. Từ ngày sinh Vang và em gái, mẹ em thường xuyên ốm đau nên gia đình mất công chữa trị. Bản làng nơi Vang sinh sống, người dân chủ yếu làm nương, rẫy để trồng ngô. Gia đình Vang cũng vậy, họ mong mưa gió thuận hòa, ngô được mùa sẽ đem đổi lấy gạo ăn.


Từ năm 12 tuổi, em Cứ Thị Vang có khối u to trên mặt.

Từ năm 12 tuổi, em Cứ Thị Vang có khối u to trên mặt.

Hoàn cảnh khó khăn nên các anh của Vang phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp kinh tế gia đình. Từ lúc chào đời, Vang đã có vết bớt đỏ trên má bên trái. Năm 12 tuổi, vết bớt trên mặt Vang to phồng rõ rệt. Cũng bởi ngoại hình khác biệt, đến trường, Vang bị bạn bè cười chê, thậm chí có người còn gọi em là quái vật.

Sau khi học xong cấp 1, bố mẹ muốn xin cho em vào học trường THCS nội trú huyện để không mất tiền nhưng không được. Sau đó thì em học cấp 2 cách nhà 3km. Thời gian đó vẫn bị bạn bè cười chê nhưng em đều im lặng và cố gắng học hành”, Vang cho biết.

Tự ti về bản thân nên Vang sống khép mình, không có bạn bè thân thiết. Vào những ngày trái gió trở trời, vết bớt cũng sưng to, nóng bừng gây cảm giác khó chịu. Vết bớt ảnh hưởng đến cuộc sống của Vang rất nhiều. Từ nhỏ, Vang luôn dặn lòng mình cố gắng học tập để sau này có thể tự tìm hiểu và chữa bệnh.

Hễ có ai mách thầy thuốc giỏi có thể chữa bệnh cho Vang là bố mẹ em lại tìm đến. Nhưng, mặc dù tham khảo thầy nọ thuốc kia thì vết bớt trên khuôn mặt Vang vẫn vậy.

Ước mong được chữa trị

Thương bố mẹ vất vả, Vang không bảo bố mẹ cho đi bệnh viện khám nữa. Hằn sâu trong tâm khảm, Vang ước mơ được học ngành y để chữa bệnh cho mọi người. Lớn lên với sự khác biệt về ngoại hình, điều đó khiến Vang càng cố gắng vươn lên. Hiện, Vang là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

22 tuổi, má bên trái sưng to hơn so với năm Vang 12 tuổi. Thầy cô trong trường cũng tâm sự và khuyến khích Vang đi khám và chữa trị để tự tin học tập, hòa nhập cuộc sống.

Từ lâu, Vang nhận thức rõ điều đó nhưng vì không có tiền nên em chưa thể đi khám, điều trị. Mới đây, anh trai chạy vạy được một khoản tiền nhỏ nên Vang được xuống bệnh viện ở Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Vang bị u máu nên không thể tiến hành mổ mà phải điều trị bằng laser.


Mới đây, Vang xuống Hà Nội khám và được các bác sĩ thông báo là bị bệnh u máu.

Mới đây, Vang xuống Hà Nội khám và được các bác sĩ thông báo là bị bệnh u máu.

Em là dân tộc H’Mông có bảo hiểm y tế nhưng việc điều trị này không nằm trong bảo hiểm mà nhà em không có tiền nên em chưa điều trị được. Các bác sĩ cho biết kinh phí điều trị dự tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn với gia đình em. Bố mẹ em cũng không biết căn bệnh em mắc phải là bệnh gì, mẹ em tiếng phổ thông từ biết từ không. Bố mẹ thương em mà không biết làm thế nào cả”, Vang nghẹn ngào tâm sự.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, cô Phạm Thị Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp Dược K5C cho biết: “Em Vang là học sinh của tôi, người dân tộc H’Mông, hoàn cảnh khó khăn lắm. Em ấy bị môt khối u ở mặt, trước chúng tôi cũng động viên em ấy đi khám nhưng do không có tiền nên bệnh viện trả về.


Ngôi nhà của gia đình em Cứ Thị Vang.

Ngôi nhà của gia đình em Cứ Thị Vang.

Chúng tôi rất mong có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em ấy để em ấy được chữa trị khối u trên mặt. Sau này, tôi lo nếu với ngoại hình hiện tại thì ra trường sẽ không chỗ nào nhận em ấy vào làm. Ở lớp, Vang đều được các bạn giúp đỡ, các khoản như quỹ lớp, phô tô tài liệu em cũng không phải đóng”.

Bản thân Vang rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để em có thể được chữa trị, tự tin hòa nhập cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ cháu Cứ Thị Vang - Mã số 352 xin gửi về:

1. Em Cứ Thị Vang (bản Nong Chạy, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 352

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 352

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 352

Ảnh: NVCC

Ngọc Thi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top