Nỗi lòng con gái "kề miệng tử thần" kiện cha ruột đòi lại nhà cho mẹ
GiadinhNet - Vừa ra đời, Ngọc Hân đã mang trong mình căn bệnh nan y. Để có tiền chữa bệnh cho con, cha mẹ em đành bán mảnh đất cắm dùi duy nhất, dắt díu lên Sài Gòn, sống qua ngày trong một căn nhà tạm bợ. Nhờ các Mạnh Thường Quân, em đã có được một căn nhà đúng nghĩa.
![]() |
|
Em An Thị Ngọc Hân. Ảnh T.G |
Nguyên một dãy nhà phía sau khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi chỉ có duy nhất một căn hộ có người ở. Trái hẳn với cuộc sống nhộn nhịp của mặt tiền khu nhà này, căn hộ 004, thuộc lô A2, cửa vẫn luôn khép hờ, nằm im ỉm. Bởi chủ nhân của căn nhà ấy là cô gái An Thị Ngọc Hân (SN 1990, quê gốc Tân An, Long An) đang mắc chứng bệnh bướu máu ác tính, bị cắt một bên chân, đi lại rất khó khăn. Cha của em là ông An Ngọc Nam, mẹ là bà Bùi Thị Lan. Số phận nghiệt ngã không chỉ cướp đi của em đôi chân, mà còn đặt Hân trong tình cảnh không biết trước được sẽ "đi" lúc nào. Gặp tôi vào một buổi chiều ngày cuối năm, em chống nạng, xanh xao và mệt mỏi. Hân nói: "May chị đến sớm chứ chừng lát nữa mẹ đi làm về là em phải đi Bệnh viện chợ Rẫy tiếp máu rồi".
Năm 1992, lúc vừa tròn hai tuổi, em được bác sĩ điều trị chỉ định tháo khớp háng, chi phí hơn hai triệu đồng. Gia đình vô cùng khó khăn, đến ăn còn bữa đói bữa no nên bố mẹ Hân đã phải chạy vạy khắp nơi, nhờ các nhà hảo tâm giúp để có tiền chữa bệnh cho con. Nửa năm sau, Hân ra viện, nhưng bệnh tình không thuyên giảm là bao. Nhờ một tờ báo ở TP.HCM đăng tin giúp đỡ (vào ngày 27/5/1992), vợ chồng bà Lan đã mua được một mảnh đất nhỏ ở Ấp Đình, xã An Khánh, huyện Thủ Đức (nay thuộc Quận 2, TP.HCM). Vì không có tiền để xây nên gia đình chỉ dựng tạm túp lều để ở. Đến tháng 6/1998, căn bệnh của Hân ngày một trầm trọng hơn nên gia đình buộc phải đưa em đến bệnh viện để điều trị. Lần này cũng vậy, gia đình không có tiền đóng viện phí nên cha mẹ em đã làm đơn cầu cứu. Ngày 30/6/1998, số tiền ủng hộ lên đến 16.200.000 đồng, một phần được dùng để chữa bệnh cho Hân, số còn lại hai ông bà đã dùng để xây lại căn nhà đang ở.
Trong lúc bà Lan đang cố làm lụng, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để kiếm tiền chữa bệnh cho cô con gái út thì ông Nam vẫn mải mê "chinh chiến và yêu đương" đi theo người đàn bà khác. Năm 2008, hai ông bà chính thức li hôn sau khi bà Lan bắt được tại trận ông Nam đang sống cùng căn nhà với người đàn bà khác. Lúc ra đi, ông Nam đã đồng ý để lại căn nhà cho Hân-cô con gái út. Giọng buồn rầu, Hân kể: "Lúc còn ở quê, cha em rất thương em, thường ngày cha luôn cần mẫn làm việc với nghề sửa xe để kiếm tiền chạy chữa cho em. Nhưng thói trăng hoa, lăng nhăng bên ngoài bao năm qua của ông ấy vẫn không đổi. Rồi ông ấy cũng đi theo người đàn bà giàu có khác mà bỏ mặc mấy mẹ con em".
Một năm sau, căn nhà và mảnh đất bốn mẹ con Hân bị liệt vào diện giải tỏa mặt bằng. Theo quy định, gia đình sẽ được bồi thường bằng một căn hộ tại chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Đến năm 2010, gia đình được nhận thêm tiền hỗ trợ hơn 6 triệu đồng/m2, tức là hơn 200 triệu đồng. Khi đã trả khoản nợ còn lại của căn hộ chung cư này, số tiền còn dư là 189 triệu đồng. Bẵng đi một thời gian không quay về nhà, bỗng dưng một ngày ông Nam xuất hiện ngay trước mặt vợ con đòi chia số tiền này. Không dừng lại ở đó, ông Nam còn đòi chia căn hộ ở khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi hiện tại mấy mẹ con bà Lan đang sống.
Sự sống của cô con gái út đang được tính từng ngày, ông Nam không hề màng tới. Điều mà ông quan tâm nhất lúc này đó là số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng căn nhà cũ ở An Khánh và căn hộ hiện tại ở khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Nực cười là toàn bộ số tài sản trên được mua từ số tiền do các Mạnh Thường Quân giúp đỡ Ngọc Hân chữa bệnh. "Việc đòi chia lại tài sản của ông ấy là phi lý. Bởi nguồn gốc số tiền này là của những bạn đọc có tấm lòng hảo tâm từ các tờ báo gửi đến giúp Hân. Ông ấy còn nói làm vậy là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà", bà Lan tâm sự. Đôi mắt ngấn lệ, Hân nói trong nghẹn ngào: "Mẹ em giờ chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu rồi. Trong khi đó em lại phải thường xuyên đi lên Bệnh viện Chợ Rẫy để truyền máu. Cha đòi chia đôi ngôi nhà thì mẹ con em biết nương thân chỗ nào. Tiền lo cho sinh hoạt hằng ngày và chữa bệnh cho em cũng chỉ một tay mẹ em lo mà lương chỉ ba cọc ba đồng nói gì đến tiền thuê nhà ở".
![]() |
|
Bà Bùi Thị Lan, mẹ Hân. Ảnh T.G |
Sau khi nhận được đơn khởi kiện của An Thị Ngọc Hân, cuối tháng 12/2013, TAND Quận 2 đã mở phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, ông Nam lấy lí do là có việc đột xuất nên vắng mặt, nhưng ông vẫn gửi ý kiến lên tòa án với những lời "tâm thư": "Năm 1990, vợ chồng tôi sinh đứa con thứ ba tên là An Thị Ngọc Hân. Do con vừa ra đời đã bị bướu máu, tôi phải bán nhà ở P.5, TX. Tân An, Long An trị bệnh cho con. Năm 1992, có người quen ở Thủ Đức nhượng cho tôi miếng đất, tôi cất nhà để ở cho tới ngày giải tỏa…". Nhưng nhờ có chứng cứ đầy đủ và văn bản chi tiết về các bạn đọc giúp đỡ Hân, nên tòa đã tuyên căn nhà thuộc quyền sở hữu của Hân.
Đã hơn một tuần sau ngày TAND Quận 2 quyết định căn nhà hiện tại ở khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi thuộc quyền sở hữu của Ngọc Hân, mặt Hân vẫn buồn rười rượi… Bởi tuy thắng kiện nhưng em lại mang tiếng là đứa con bất hiếu, phụ bạc, đã không nhớ ơn công lao dưỡng dục của người cha ruột, còn kiện ông ra tòa. Thế nhưng, có ở trong hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp mới thấu hiểu được nỗi khổ mà Hân và mẹ em phải chịu đựng người cha trăng hoa và bạo lực. Nói trong nước mắt, bà Lan chia sẻ: "Khi nghe tin Hân kiện ông ra tòa, ông Nam ghé qua nhà và đánh đập Hân. Khi sinh ra, biết con bị bệnh bướu máu ác tính, ông ấy còn muốn tôi để mặc con cho nó chết".
Khi được hỏi về cảm giác phải mang tiếng là đứa con "bất hiếu" với cha, Hân lặng người, buồn rầu tâm sự: "Lúc tòa xét xử, vị thẩm phán có hỏi "tại sao không nghĩ đến công lao dưỡng dục của cha khi vất vả bán nhà chữa bệnh cho con mà còn đi kiện", em thực sự rất buồn. Em rất biết ơn cha vì đã hy sinh cho em rất nhiều, nhưng giờ cha đã có vợ hai, cuộc sống cũng khá giả mà lại đòi chia đôi lại căn nhà, vậy thì mẹ con em phải ra đường ở rồi. Em giành lại ngôi nhà cũng là để sau này ba em già yếu sẽ còn có chỗ mà quay về nương tựa, chứ em hôm nay sống ngày mai biết có còn hay không mà đi giành giật với cha".
Khi chưa li hôn, bà Lan thường phải sống trong cảnh có chồng như không. Thường ngày đi chơi với tình nhân bên ngoài không sao, nhưng mỗi khi về bên vợ con, ông Nam lại hay nhậu nhẹt và mượn rượu lấy cớ đánh đập vợ con. Bây giờ, bà Lan không thể nhớ nổi trong suốt hơn 30 năm sống chung, ông Nam có bao nhiêu người tình. Bà chỉ biết trên danh nghĩa làm vợ, bà là người thứ tư. Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con Hân giờ cũng phần nào tạm ổn. Hai đứa con lớn cũng đã lập gia đình có mái ấm riêng, bà chỉ canh cánh bên lòng cô con gái út tội nghiệp không biết sống chết lúc nào.Vì nằm phía sau khu chung cư, nên có khi cả tháng trời Hân mới thấy bóng dáng người qua lại. Mẹ đi làm suốt ngày, chỉ mình em luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ đã mấy mùa xuân qua…
|
Cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm
Hân thường xuyên phải đi truyền máu, mỗi lần như vậy phải chi 4-5 triệu đồng. Có lần vì không có tiền, người thân đành phải cùng nhau đến bệnh viện để bác sĩ lấy máu rồi bơm vào cơ thể Hân mong duy trì được sự sống. "Còn nước còn tát. Tôi gần về hưu rồi, già cả cũng không ai mướn làm thuê nên tôi cũng tính hằng ngày sẽ đi nhặt ve chai để có tiền chữa bệnh cho con", bà Lan cho hay. |
Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp
Pháp luật - 23 giờ trướcSau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM
Pháp luật - 2 ngày trướcClip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.
Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên
Pháp luậtGĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.

