Nỗi niềm của những diễn viên đóng thế (1): Đối diện với tử thần
GiadinhNet - “Để có một cảnh cháy cho đạo diễn vừa ý, hay nhảy từ lầu 3 xuống đất, bay ô tô có cài chất nổ qua các chướng ngại vật gần trăm mét…
![]() |
|
Cảnh bay xe lần đầu đạt kỉ lục guinness Việt Nam của
Trần Như Thục. |
“Con hổ” trong làng cascadeur
Hai lần bay xe ô tô trên không thành công, Trần Như Thục được ghi vào danh sách “Những kỉ lục guinness Việt Nam”. Anh Thục, 40 tuổi, sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Bến Tre. Để thoát khỏi cảnh nghèo đói, cha mẹ dắt các con bỏ quê hương lên Đồng Nai lập nghiệp. Hơn 10 tuổi đầu, Thục cắt ngang con đường học vấn để đi làm phụ giúp gia đình, thời gian rảnh anh bái sư học võ, năm 16 tuổi xin thầy thượng đài và lấy được đai đen karatedo.
Chính niềm đam mê võ thuật đã đưa anh gia nhập nhóm cascadeur Quốc Thịnh ở TPHCM, mở cánh cửa bước vào con đường điện ảnh. Thục trở thành một trong các diễn viên đóng thế thành công nhất các vai nguy hiểm. Năm 2006, gần khu vực pháp trường dành cho tử tội ở phường Long Bình, quận 9, TP HCM, cả ngàn người chứng kiến gần như nín thở khi Thục diễn cảnh nhào lộn xe phục vụ cho album “Trọn đời bên em 6” của ca sĩ Lý Hải.. Cảnh diễn lúc trời về khuya, Thục điều khiển chiếc ô tô màu đỏ lao đi với tốc độ 70 km/ giờ rồi bị lạc tay lái nên phải bay qua một dãy thùng phuy cao 6 mét, sau đó chiếc xe nhào lộn tự do trên không hơn 20 mét rồi rớt xuống đất trong tiếng nổ khủng khiếp.
Sau khi dập được đám cháy, lực lượng cứu hộ dùng xà beng cạy cánh cửa xe để lôi “người hùng” ra. Vừa bước ra khỏi xe Thục cười nói: “Bay đẹp không, có giống như kịch bản phác thảo ban đầu không?”. Thấy anh còn sống, mọi người trong đoàn làm phim cùng nhau chạy tới chúc mừng xen lẫn nước mắt.
Thục trải lòng: “Mình đi quay cảnh đó không cho vợ con biết, nếu biết gia đình không ai cho đi đâu”. Để khẳng định thương hiệu và quyết tâm phá kỷ lục bay xe của mình, tháng 1/2010, CLB cascadeur Quốc Thịnh đã làm chấn động làng giải trí cả nước về kỉ lục bay xe ô tô lần thứ 2 của Trần Như Thục.
![]() |
|
Trần Như Thục, tác giả của hai cú bay mạo hiểm. |
Cái giá của sự hiểm nguy
Đúng 18 giờ, chiếc xe gầm rú phóng đi với tốc độ kinh hoàng, bánh xe vừa chạm gờ sắt thì một tiếng nổ lớn hất xe lên cao gần 20 mét, rồi phát cháy và lao tự do về phía trước. Xoay 2 vòng trên không rồi tiếp đất trong tiếng khóc của hàng trăm người chứng kiến, vì họ tưởng anh đã chết. Chứng kiến chiếc xe lăn lộn dưới đất trong tiếng nổ, khói lửa bao trùm, chị Mai Thị Úc (em vợ Thục) đã ngất xỉu tại chỗ, còn anh Lý Vĩnh Bình (anh vợ Thục là Việt kiều Mỹ) cũng nấc nghẹn liên lạc báo cho gia đình: “Chắc Thục không qua nổi, em gái mình trở thành quả phụ rồi”. Nhưng khi đội cứu hộ dập được đám cháy, họ đang tìm cách mở cửa cứu anh thì bất ngờ một giọng nói phát từ trong xe “Ok, mình không sao”. Khi cánh cửa mở bung, Thục bước ra khỏi xe, trên mình chiếc áo bảo vệ bị cháy xém, anh nở nụ cười chào mọi người trong khi miệng rớm máu.
Anh tâm sự: “Nghe tin mình nhận lời bay xe, anh “Dũng đại gia” làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở quận Tân Bình cùng nhà biên kịch Quí Dũng yêu cầu phải hủy hợp đồng ngay, kinh phí bồi thường bao nhiêu thì để họ lo. Nhưng mình từ chối với quyết tâm muốn khẳng định với điện ảnh thế giới là diễn viên đóng thế ở Việt Nam từng ngày hoàn thiện và không thua kém họ. Từ khi bước vào nghề, vợ, con, gia đình khuyên bỏ nghề không biết bao nhiêu lần nhưng cascadeur đã ăn sâu vào máu rồi, giờ chỉ biết cố gắng sắp xếp giữa công việc và lo chuyện nhà trọn vẹn để phần nào bù đắp lại nỗi lo của vợ con”.
Thời gian gần đây, Thục đã đóng vai chính trong các phim như “Vật chứng mong manh” vai Tí “mặt quỉ”, “Hoa Sương Rồng” vai Hứa Phu, “Vườn đời” vai Lộc “cá chốt”. Anh tham gia trong các bộ phim nhựa như “Hello cô ba”, “Bước khẽ đến hạnh phúc”, “Mỹ nhân kế”…

