Nỗi niềm thưởng Tết

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, từ trong nhà ra đến ngoài phố, đâu đâu cũng thấy mọi người rôm rả câu chuyện thưởng Tết

 
Báo GĐ&XH Cuối tuần có bài viết: "Dài cổ ngóng thưởng Tết". Đây là vấn đề đang "nóng", được rất nhiều người quan tâm.
 

Ảnh minh họa

 
Những ngày này, từ trong nhà ra đến ngoài phố, đâu đâu cũng thấy mọi người rôm rả câu chuyện thưởng Tết. Nỗi buồn xen lẫn niềm vui trong câu chuyện "thời sự" và rất thực tế này.

Không những thế, mở bất cứ trang web nào ra cũng bắt gặp thông tin thưởng Tết ở chỗ này, chỗ khác. Người ta trầm trồ, giật mình trước con số hàng trăm triệu đồng thưởng Tết của một công ty ở TP HCM, rồi lại chạnh lòng thở dài cho những giáo viên, những người ăn lương công chức, mức thưởng Tết chỉ tính bằng… tiền trăm. Có lẽ một "quy luật" đang diễn ra như một sự tất yếu, những người làm trong các doanh nghiệp cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tài chính, ngân hàng... mong đến Tết để được thưởng, còn những lao động giản đơn, công nhân, viên chức lại lo Tết đến, phải chắt bóp thế nào cho đủ chi tiêu.

Vẫn biết rằng, quy luật phân công lao động quyết định mức lương và mức thưởng cho từng cá thể trong một xã hội, nhưng những tiếng thở dài vẫn không tránh khỏi. Câu chuyện một cô giáo cuối năm cầm trên tay hơn trăm ngàn đồng của công đoàn trường gọi là chút quà mà băn khoăn không biết mua gì trong thời giá cả leo thang đến chóng mặt, cứ tưởng là chuyện của những năm nảo năm nào, nhưng hiện vẫn còn tồn tại. Thông tin các trường tại Hà Nội đều cố gắng để có một chút tiền thưởng Tết cho giáo viên, dù rằng số tiền không lớn cũng khiến nhiều người khấp khởi. Nhưng cái phần tiếp theo của câu chuyện lại làm không ít người ngậm ngùi, bởi để có được cái Tết ấy, ngay từ đầu năm học các trường đã phải tiết kiệm chi tiêu ngân sách, đặc biệt là trong những khoản điện, nước... Cố gắng chắt bóp các khoản chi để những thầy, cô giáo khỏi chạnh lòng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Buồn đấy, nhưng họ vẫn tự an ủi nhau rằng, dẫu sao vẫn thấy mình còn may mắn hơn những giáo viên ở vùng xa, vùng sâu, bởi có những người mấy chục năm chưa bao giờ biết đến thưởng Tết là gì.

Chuyện thưởng Tết "người ăn không hết, kẻ lần không ra" có lẽ là vấn đề không mới, nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Để thoát cảnh mỗi khi Tết đến, người vui mừng sung sướng, người ngậm ngùi chạnh lòng cũng không dễ dàng gì, nhưng dẫu sao sự quan tâm của các cấp, các ngành đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng ít nhiều bù đắp được phần nào sự chênh lệch trong thưởng Tết.  
 

Chuyện thưởng Tết "người ăn không hết, kẻ lần không ra" có lẽ là vấn đề không mới, nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Để thoát cảnh mỗi khi Tết đến, người vui mừng sung sướng, người ngậm ngùi chạnh lòng cũng không dễ dàng gì, nhưng dẫu sao sự quan tâm của các cấp, các ngành đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng ít nhiều bù đắp được phần nào sự chênh lệch trong thưởng Tết.

 
Vũ Minh
(Hà Nội)
baocuoituan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.