“Nỗi sợ” của thầy cô

| Xã hội

GiadinhNet - Một lễ khai giảng diễn ra cùng ngày 5/9 trên toàn quốc, nhanh gọn, ý nghĩa… đã làm hài lòng đa số phụ huynh, học sinh. Nhưng vẫn còn đó một số người không thể hài lòng.

Không hài lòng vì họ đã chờ đợi được thấy một sự đổi mới hoàn toàn như báo chí loan tin, mà cuối cùng lễ khai giảng ở trường con cái họ theo học không được “mới” như ở trường khác. Hoặc ở tỉnh này thì thật gọn, tỉnh kia vẫn rườm rà. Họ tưởng năm nay sẽ được đưa con đi “hội”, cuối cùng vẫn là “lễ”.

Vẫn còn những cuộc viếng thăm của quan chức địa phương. Vẫn còn những bài phát biểu dài lê thê hàng tiếng đồng hồ trên sân khấu, khi mà dưới đó, trẻ con vẫn phải chờ, phải đợi, phải nghe dù có khi các em nghe mà chẳng hiểu đó là gì?! Các thầy cô giáo vẫn phải “kính thưa”, “kính gửi” hết người này đến người nọ với đủ các danh xưng, danh hiệu được đề cập. Vẫn còn quá nhiều những lời căn dặn thậm chí là “ngoài tầm với” của lứa tuổi học trò, đến từ các bậc khả kính như thầy cô hiệu trưởng mầm non, tiểu học, lãnh đạo phòng GD&ĐT, hay các quan chức hàng huyện, hàng tỉnh…

Nhưng rốt cuộc vì điều gì? Các thầy cô cũng muốn gọn nhẹ vui tươi lắm, nhưng không phải ai cũng vượt qua được thói quen cố hữu

Dự lễ khai giảng ở một trường mầm non, tôi thấy người ta giới thiệu đủ cả lãnh đạo phòng GD&ĐT quận, Trưởng công an phường, Phó chủ tịch phường, cựu hiệu trưởng… không thiếu một ai. Đầy đủ các danh xưng, danh hiệu này, mỗi lần “thưa gửi” là một lần vỗ tay, vẫy hoa, rất hình thức, rất rườm rà và liệu đã nên với những cháu bé miệng còn hơi sữa và thậm chí còn chưa nhận thức nổi những câu từ giới thiệu đó?

Phải chăng cô giáo sợ “sếp” mình trách mắng vì thiếu cái nọ, lọt cái kia nên thà cứ làm dư dư một chút còn hơn là “gọn” quá dễ bất kính. Nỗi sợ ấy hiển hiện ở nhiều trường, nhiều địa phương, nơi quan chức ngành giáo dục chỉ cần có hơi “khó tính” một chút là khiến các thầy cô ở dưới không dám làm gì mới mẻ, dù tinh thần chung thì cả nước đều rõ.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.