NSƯT Kim Tử Long: "Họ nói tôi để hình giống ảnh trên quan tài, sao ác mồm vậy?"

| Giải trí

"Tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản như vậy thôi, không hề muốn phô trương mình là ông vua, ông hoàng hay ông thần gì cả" – Kim Tử Long nói.

NSƯT Kim Tử Long liên tục bị đòi mặt bằng, mở 4 nhà hàng giờ chỉ còn haiNSƯT Kim Tử Long liên tục bị đòi mặt bằng, mở 4 nhà hàng giờ chỉ còn hai

“Tôi giờ chỉ còn một nhà hàng ở Đồng Nai, còn lại dẹp hết rồi” – NSƯT Kim Tử Long nói.

Mới đây, nghệ sĩ Kim Tử Long bức xúc livestream khi bị một số người chỉ trích, nói xấu về nhà hàng đồ Thái mới mở của mình.

NSƯT Kim Tử Long: "Họ nói tôi để hình giống ảnh trên quan tài, sao ác mồm vậy?"- Ảnh 1.

Kim Tử Long

Anh nói: "Nhiều người bình luận, nói tôi bằng những lời lẽ không hay lắm. Họ bảo dân cải lương nên làm cái quán nhìn trông cải lương.

Tôi không hề đem nghề nghiệp của mình ra làm quán. Nói vậy tôi rất buồn.

Tôi đã phải mời một nhà thiết kế tên tuổi đến để cùng tôi làm ra một quán ăn như thế này, phục vụ bà con. Tôi không hề muốn làm quán cẩu thả. Quan trọng là giá đồ ăn tôi bán rất bình dân.

Họ nói tôi để hình giống ảnh trên quan tài, sao ác mồm ác miệng quá vậy?

Tôi muốn để tấm hình mình ở ngoài quán như vậy để mọi người đi qua con đường này biết đây là quán của tôi thôi. Tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản như vậy thôi, không hề muốn phô trương mình là ông vua, ông hoàng hay ông thần gì cả.

NSƯT Kim Tử Long: "Họ nói tôi để hình giống ảnh trên quan tài, sao ác mồm vậy?"- Ảnh 2.

Tại sao mọi người lại suy nghĩ sâu xa vậy? Tôi chỉ muốn để cái hình to để người ta đi qua thấy quán tôi vì con đường này heo hút lắm.

Tôi mong mọi người hãy hiểu tôi và thương tôi. Tôi không có những suy nghĩ như vậy.

Còn nói tôi là nghệ sĩ hết thời nên mới phải mở nhà hàng. Không nha! Tôi mở hàng 7 năm nay rồi và cái nhà hàng này tôi mở ra để gia đình tôi có công ăn việc làm, làm hậu vận cho con cháu tôi.

Bản thân tôi vẫn đi hát, vẫn chạy show đều. Sắp tới tôi còn bay ra Hà Nội hát. Tôi vẫn hát cải lương nhưng để dựng một vở thì cực lắm. Tôi không dám nói người ta vô văn hóa nhưng họ đang suy nghĩ không tốt về tôi.

Nhiều người ác miệng quá. Tôi có làm gì họ để họ ghét đâu? Tôi chỉ biết đi hát thôi rồi ông trời xui khiến tôi mở được nhà hàng để lo cho gia đình tốt hơn, con cái học hành tốt hơn. Vậy mà nhiều người nặng lời, nói tôi những điều không thể hiểu được.

Có thể kiếp trước tôi làm gì sai với họ nên giờ họ ghét tôi. Ai thương tôi thì xin giúp tôi, luôn động viên tinh thần cho tôi. Tôi chạnh lòng nên nói xong rồi thôi".

Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

Giải trí -

GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.