Nữ cán bộ phường tâm sự về 12 chú chó của gia đình F0 khiến ai cũng xúc động
GiadinhNet - Đàn chó cưng của 1 gia đình là F0 phải đi cách ly được những cán bộ phường chăm sóc chu đáo, cẩn thận.
Nhiều ngày qua, góc sân của UBND phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã trở thành nơi trú ngụ của bầy chó 12 con.

12 con chó được các tình nguyện viên tại UBND phường Quang Vinh chăm sóc
Chia sẻ về việc chăm sóc đàn chó hộ người dân, bà Lê Thanh Tuyền (Phó Chủ tịch UBND phường Quang Vinh, TP. Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết: "Chúng tôi thấy hàng xóm chỉ có thể hỗ trợ cho ăn, việc tắm táp họ không giúp được nên chuồng trại có mùi, lông các chú chó cứ bết lại. Lúc mới về, các "bé" lạ chỗ cứ sủa miết thôi. Bầy chó gồm 2 chó mẹ và đàn 10 chó con, chỉ cần một con sủa, cả bầy sẽ sủa theo."
"Tại UBND có 2 bạn tình nguyện viên cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc chó. Mỗi ngày, các bạn cho các "bé" tắm, phơi nắng rồi rải thức ăn. Chúng tôi cũng đã thông báo với gia đình chủ về tình trạng của bầy chó để họ yên tâm. Bởi họ là F0, tinh thần rất quan trọng trong quá trình điều trị", bà Tuyền chia sẻ thêm.
"Chúng tôi nghĩ rằng nếu con người mắc COVID-19 còn có thể vượt qua được thì chăm sóc vài chú chó đâu là vấn đề. Trong quá trình chăm sóc, chúng tôi luôn mang khẩu trang, đeo găng tay cẩn thận. Vì khoảng sân của UBND khá rộng, chúng tôi đặt "các bé" vào một góc riêng nên không làm ảnh hưởng đến người ra vào. Mọi người ở đây đều rất thương chó. Chúng tôi chỉ sợ nếu để bầy chó không ai chăm sóc chúng sẽ chết mất. Chúng tôi sẽ chăm sóc các chú chó cho đến khi chủ hoàn thành cách ly, điều trị nhận lại", bà Tuyền cho biết thêm.

Mỗi sáng, các chú chó đều được cho tắm táp, phơi nắng
Hiện, 12 chú chó đã thích nghi được với chỗ ở mới, đã đứng yên khi được tắm táp, phơi nắng mỗi buổi sáng. Con lớn nhất đàn khoảng 3-4 kg, con bé nhất tầm 1kg. Thức ăn để nuôi dưỡng các chú chó do chủ để lại, thời gian sắp tới UBND sẽ mua thêm.
Trước đó, khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, gia đình chị T.H (ngụ phường Quang Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã phải đi cách ly điều trị, để lại 12 chú chó poodle tại nhà. Trong thời gian ấy, hàng xóm của chị H. đã đưa thức ăn qua song cửa để nuôi giúp.
Tuy nhiên, do nhiều ngày không được tắm, lau dọn chuồng, khu vực của 12 chú chó đã có mùi. Trước tình hình này, chiều ngày 12/10, UBND phường Quang Vinh đã cho xe xuống để chuyển đàn chó của nhà chị H. lên UBND chăm sóc.
Câu chuyện chính quyền TP. Biên Hòa đưa đàn chó về chăm nuôi đang khiến nhiều người ấm lòng. Nhiều người cho rằng đây là hành động rất ý nghĩa và gửi lời cảm ơn tới sự tận tình của đội ngũ tuyến đầu chống dịch.
