Nữ hộ sinh hết lòng vì chính sách dân số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Từ nay có thuốc, có bao cao su rồi không sinh nhiều con nữa đâu, sinh nhiều sai pháp luật, đói khổ lắm, chỉ đẻ 2 đứa thôi, cán bộ Hoài y tế dặn rồi".

Đó là câu trả lời của bất cứ chị em phụ nữ  Pa cô nào của xã A Vao mà được chúng tôi hỏi đến.
 
Cán bộ Hoài là ai, mà đã làm chị em thay đổi nhận thức nhanh đến vậy, điều đó càng làm chúng tôi quyết tâm tìm đến trạm xá xã A vao gặp Hoài, trạm xá xã là một dãy nhà cấp bốn được chia làm bốn phòng, một phòng dùng cho khám và cấp thuốc, hai phòng dùng để dụng cụ y tế và giường điều trị bệnh nhân, một phòng còn lại là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho cán bộ y tế.
 
Gặp Hoài trong điều kiện hết sức cảm động một tay bế con chưa đầy 2 tuổi, một tay đang cấp thuốc, bao cao su và hướng dẫn cho bà con sử dụng… Tôi hỏi ông, bà và chồng đi đâu mà không bế cháu cho em làm việc? Hoài cười, nhưng tôi biết nụ cười đó ẩn chứa nhiều nổi niềm...
 
Hoài tâm sự: “Sau khi em học xong lớp trung cấp y tế Đà Nẵng, qua thông tin em biết đồng bào các dân tộc thiểu số đang còn rất thiếu về kiến thức về sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nên em tình nguyện lên trạm y tế xã A Vao, xã khó khăn nhất của huyện Đakrông công tác.
 
Cũng như những người con gái khác em lấy chồng, nhưng chồng và cha mẹ nội, ngoại đều sản xuất, làm ăn ở thành phố Đông Hà cả, sau khi lấy chồng mọi người đều khuyên em xin chuyển công tác về thành phố để có điều kiện chăm sóc gia đình. Nhưng nghĩ đến chính sách dân số của Đảng, Nhà nước, sự thiếu kiến thức sinh sản của chị em, nên em không đành và thế là sau khi hết thời gian nghỉ sinh em lại bế con lên tiếp tục công tác…”.
 
Một mẹ, một con khi gia đình ở xa, một đến hai tháng chồng mới lặn lội lên thăm con  rồi vội trở về cho ngày mai công tác. Hoàn cảnh thật khó khăn, nhưng bằng tình cảm và trách nhiệm với chị, em thôn, bản đã giúp Hoài vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
3 năm qua Hoài đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đao trạm phối hợp với tổ chức phụ nữ, Đoàn thanh niên ở các thôn, bản để tuyên truyền về chính sách dân số của Đảng, Nhà nước, luật về bình đẳng giới, luật bảo vệ và chăm sóc bà mẹ và trẻ em; đồng thời hướng dẫn cho chị em phụ nữ về các biện pháp tránh thai, thực hiện nghiêm chính sách dân số của Đảng, Nhà nước được 260 buổi/10.280 lượt người nghe.
 
Tổ chức khám và hướng dẫn cách chăm sóc thai nghén, sinh sản và điều trị các loại bệnh…của nữ giới cho hơn 840 lượt người, cấp phát thuốc tránh thai và bao cao su cho hơn 860 lượt người. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, các chế độ tiêm chủng phòng bệnh và các chương trình dinh dưỡng khác cho trẻ sơ sinh….
 
Ở một xã nghèo, trình độ nhận thức còn yếu, sinh đẻ thường gắn với quy luật tự nhiên “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”, việc sinh đẻ ngoài kế hoạch là phổ biến, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản đều ở con số không. Không nản chí trước mọi khó khăn trước mắt Hoài đã về từng thôn, bản đến từng nhà để khám và kiểm tra sức khỏe cho từng chị em phụ nữ, với một quan niệm về y đức thật nhân văn và giản dị “Đừng để bệnh nhân tìm đến thầy thuốc mà thầy thuốc phải tìm đến bệnh nhân”.
 
Hình ảnh nữ hộ sinh dáng người nhỏ nhắn, nước da sạm đen, giỏi tiếng Pa cô như chính là người dân bản địa đã trở nên gần gủi với bất cứ chị em phụ nữ nào của xã A vao. Chính sự tận tụy của Hoài đã giúp chị em phụ nữ hiểu và mạnh dạn hơn trong thực hiện các biện pháp phòng tránh thai như sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai…
 
Đến nay tình trạng sinh con thứ ba trở lên đã giảm hẳn, lúc thai nghén và sinh nở đã chủ động đến trạm xá để kiểm tra, các phong tục lạc hậu như cúng bói khi sinh đẻ đã được giảm hẳn.    
 
Ba năm chưa đủ để làm thay đổi một cách toàn diện công tác dân số ở một xã nghèo, dân trí thấp vốn quen với truyền thống đẻ nhiều con như xã A vao nhưng những kết quả bước đầu của người nữ hộ sinh đã cho chúng ta niềm tin về sự vững chắc của chị em trong chấp hành các chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.
 
Với những kết quả trên Hoài đã được tặng nhiều bằng, giấy khen của nghành, của cấp trên và vinh dự hơn Hoài vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng, một đảng viên có tuổi đời trẻ nhất nhì của đảng ủy xã A vao.
 
Nguyễn Xuân Thế
Đồn Biên phòng 625 –Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.