Nữ quái bị bắt sau 13 năm trốn truy nã
Khi cảnh sát vào kiểm tra hành chính, Ngân tỏ ra khá bình tĩnh và tự nhận mình là chị gái của kẻ bị truy nã, nhưng nốt ruồi trên đuôi mắt đã tố cáo bà ta chính là thủ phạm trốn suốt 13 năm qua.
Theo tài liệu của Công an Hà Nội, năm 1996, khi đang là nhân viên phát hành báo chí Bưu cục chợ Hôm thuộc Bưu điện quận Hai Bà Trưng, Ngân đã cố ý làm sai lệch chứng từ, rút 281 triệu đồng của cơ quan để chơi lô đề. Bị phát hiện, Ngân bỏ trốn vào TP HCM, thỉnh thoảng bà ta lại lét lút về thăm chồng con rồi vội vã đi ngay.
Đầu tháng 6, nhận được tin Ngân vừa về nhà ở P8 E7 tập thể Phương Mai, trinh sát Đội Giao thông bưu điện đã phối hợp với Cảnh sát khu vực của phường tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy công an bất ngờ, Ngân tỏ ra bình tĩnh tự nhận mình là chị gái của Ngân đến thăm các cháu. Tuy nhiên, nốt ruồi trên đuôi mắt trái đã tố cáo bà ta chính là thủ phạm.
Thông báo