Nữ sinh bụng bầu chụp ảnh nuy vừa bị phản đối vừa được động viên

| Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi tung ảnh mang bụng bầu trong tư thế nuy hoàn toàn, trang cá nhân C.M.Y của cô gái này đã thật sự tạo bão trên cộng đồng mạng. Những hình ảnh lập tức được phát tán, lan truyền và cô nhận lại không ít chỉ trích phản cảm, nhưng việc quyết giữ lại con của cô được nhiều người ủng hộ.

Những bức ảnh nuy khi mang bụng bầu là do cô gái tự tay đăng tải  lên. Theo lời giải thích của cô thì cô không có ý định khiêu dâm hay kích dục ai chỉ muốn lưu giữ lại hình ảnh của mình trong thời gian đang mang hình hải của con, giữ lại kỷ niệm cho con. Cô không muốn con gái của mình sau này cũng lâm vào cảnh của cô: tò mò về hình ảnh của mẹ khi mang thai mình mà không biết hình dung thế nào.
 
Bụng bầu của cô gái là kết cục của một tình yêu vụng dại. Chàng trai mà cô gái đặt tình yêu, niềm tin đã đề nghị cô từ bỏ đứa bé. Cô không chấp nhận hắn đã từ bỏ hai mẹ con cô trong cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Dù bị người yêu phụ bạc nhưng cô vẫn quyết tâm giữ lại đứa con của mình, hành động này đã được nhiều người ủng hộ, động viên. Trong suốt thời gian mang thai là những ngày tháng khó khăn, khổ ải vì sự giằng xé nhưng cũng cho cô niềm hạnh phúc vì đứa con đang lớn lên mỗi ngày.

Trên trang cá nhân của mình, cô gái tên H.T. này vẫn khai là sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội. Sự vấp ngã này khiến cô lớn lên, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn thể hiện qua những status mà cô viết lên facebook mỗi ngày: “Khi bản thân con người đau khổ đến tột cùng! Người ta thường tự nhủ với bản thân "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" để có thể vượt qua tất cả”.

“Hãy luôn là 1 phụ nữ tự lập, không là của riêng ai. Dễ gần, dễ chơi nhưng hơi khó nuốt. Vì cuộc sống vốn cay đắng và lắm hài kịch…”

Ngoài những bức ảnh nuy nhận được những lời bình phản cảm thì hành động giữ lại con của cô được hầu hết bạn trong friend list ủng hộ. Nhiều người còn chia sẻ và lo lắng khi cô gái post status: “4k = 2 bánh rán. 4k bún 15k chả = 1 bữa tối. P/S: tổng thiệt hại 23k. Huhu. Trong túi còn 96k, mình sắp chết đói rồi”. Có bạn thì còm rằng: “Em ở đâu anh ủng hộ”; “Mai mốt có em bé làm sao đủ tiền cho bé uống sữa?”…

Thực tế, không phải ai cũng hành động như cô gái, việc giữ lại con cũng là hành động rất đáng trân trọng. Rất mong mẹ con cô khỏe mạnh, vững vàng vượt qua khó khăn.
 
Nữ sinh bụng bầu chụp ảnh nuy vừa bị phản đối vừa được động viên 1
Khi có con, cô gái từng hình dung ra chuỗi ngày hạnh phúc về tổ ấm của mình
 
Nữ sinh bụng bầu chụp ảnh nuy vừa bị phản đối vừa được động viên 2

Rồi đau buồn khi cha đứa trẻ muốn từ bỏ "giọt máu" của hắn đang lớn lên trong cô

Nữ sinh bụng bầu chụp ảnh nuy vừa bị phản đối vừa được động viên 3

Và khi vết thương lòng tạm lắng cô lại vui mừng, khao khát chờ đợi ngày con chào đời

Nữ sinh bụng bầu chụp ảnh nuy vừa bị phản đối vừa được động viên 4 

Kỳ Anh

maihanh
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.