Nữ sinh duy nhất được cứu kể lại giây phút 5 người bạn cùng chết đuối

| Xã hội

"Lúc nhóm em thấy các bạn bị đuối nước, chúng em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng cứu các bạn. Nhưng chính em cũng lâm vào tình trạng nguy hiểm, may mắn em được một nam sinh khác kéo lên bờ", B.C. bàng hoàng nhớ lại thời khắc kinh hoàng cướp đi sinh mạng cả 5 người bạn của em.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 5 học sinh lớp 8A Trường THCS xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Người duy nhất được cứu sống là nữ sinh Phan Thị B.C. (SN 2005, trú tại xã Trung Thành) vẫn còn trong tâm trạng vô cùng sợ hãi, bàng hoàng. Theo lời kể của B.C., vào sáng cùng ngày, nhóm học sinh gồm khoảng 17 bạn rủ nhau đến đập Trại Xanh, tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành chơi.

Em Phan Thị B.C. là nữ sinh may mắn được cứu sống.
Em Phan Thị B.C. là nữ sinh may mắn được cứu sống.

Đến khoảng 13h cùng ngày, một em xuống bờ đập rửa chân thì không may bị sụt xuống hố sâu. Lúc này, 4 bạn khác lao đến cứu bạn thì không may cũng bị đuối nước.

"Nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cũng lao ra cố gắng ứng cứu. Tuy nhiên chính em cũng lâm vào tình huống nguy hiểm khi bị các bạn bám vào người không thể bơi được", B.C. nhớ lại.

Lúc C. đang lâm vào thế sinh tử thì được bạn nam Phan Bá Hiệp kéo lên bờ. Riêng 5 bạn kia đã bị đuối nước tử vong.

Cả xã bàng hoàng trước mất mát quá lớn.
Cả xã bàng hoàng trước mất mát quá lớn.

Ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: "Đến khoảng 14h cùng ngày thi thể cả 5 học sinh đã được tìm thấy. Các em đều là học sinh lớp 8A Trường THCS Trung Thành. Chính quyền địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho các gia đình mai táng theo phong tục địa phương".

Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2005), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005) - học sinh lớp 8 cùng trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hiện tại, Mặt trận Tổ quốc, UBND huyện Yên Thành đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 10.000.000 đồng.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.