Nữ sinh lớp 8 tự tử vì bố mẹ cãi lộn

| Xã hội

Uống một lúc gần 20 viên thuốc cảm, thiếu nữ 13 tuổi sau đó đổ gục xuống bàn trong giờ học và được thầy cô đưa đến viện trong tình trạng mê man.

 
Theo bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP HCM), bệnh nhân nhập viện trưa 31/8 trong tình trạng khó thở, tiếp xúc kém. Nghi ngờ ngộ độc thuốc, em được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa nhi.
 
Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhân được ghi nhận có biểu hiện sốc, rối loạn tim mạch kèm nôn ói. Việc xúc rửa dạ dày đã được các bác sĩ tiến hành nhằm tẩy độc.

Sáng nay, sau một ngày cấp cứu và dùng thuốc, bệnh nhân đã dần hồi phục. Em cho biết tìm đến cái chết là do không chịu được cảnh bố mẹ thường xuyên gây gổ cãi lộn và em cũng bị mắng lây.

Chứng kiến và điều trị không ít trường hợp thanh thiếu niên uống thuốc tự tử vì bị mắng, hoặc không chịu được cảnh bố mẹ thường xuyên gây gổ, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên chú ý nhiều hơn đến tâm tư tình cảm của con em, nhất là các em ở độ tuổi mới lớn.

Việc la mắng không đúng thời điểm, mắng oan, hoặc gia cảnh quá rối rắm có thể khiến các em căng thẳng và hành động thiếu suy nghĩ.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Xã hội -

GĐXH - Ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.