Nửa đời chăm người đau yếu (2): Gần 10 năm bên người vợ liệt giường

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù con cái, cháu chắt đã lớn nhưng cụ ông 80 tuổi vẫn chưa một ngày yên tâm “giao” người vợ bị bại liệt cho người khác chăm.

 
Nửa đời chăm người đau yếu (2): Gần 10 năm bên  người vợ liệt giường 1

Hàng ngày cụ ông Trần Văn Thành vẫn ân cần chăm sóc cụ bà Nguyễn Thị Chắt. Ảnh: T.G.


Mặc dù con cái, cháu chắt đã lớn nhưng cụ ông 80 tuổi vẫn chưa một ngày yên tâm “giao” người vợ bị bại liệt cho người khác chăm. Từ ngày cụ bà đổ bệnh đến nay đã cả chục năm trời nhưng chưa bao giờ ông xa vợ chỉ vì lý do: “Không ai hiểu bà ấy bằng tôi”.
 
Ba lần chuẩn bị hậu sự

Đó là chuyện tình của người lính già Trần Văn Thành (SN 1933), ở khối 1, phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) với người vợ, bà Nguyễn Thị Chắt (SN 1934), vốn là một nữ thanh niên xung phong giờ đang phải vật lộn với tình trạng bán thân bất toại.

Trong căn nhà nhỏ nằm ép mình giữa những dãy khách sạn cao tầng của vùng biển Cửa Lò, người ta thấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bước vào nhà, cảm giác đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được là sự ấm áp khi hình ảnh ông Thành đang nhẹ nhàng bón cho vợ từng thìa nước một cách nhẫn nại nhưng đầy tình yêu thương.

Nhìn cảnh hai người già, một nằm trên giường, một đang cúi mình lom khom chăm sóc ríu rít nhau như thế, không ai nghĩ, cả hai người đã bước sang tuổi 80. Khi được hỏi về chuyện tình yêu, hai ông bà nhìn nhau nở nụ cười thật hạnh phúc.

Ông kể, quê ông không phải ở Cửa Lò này mà tận trên vùng núi Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trước khi yêu bà, hai người từng chung chiến hào. Thời thanh niên ông là một người nhiệt huyết, còn bà là một cô gái xinh nức tiếng, hát hay nhất đất Thanh Lâm. Năm 1954, tình yêu giữa ông và bà cũng được hai bên gia đình tán hợp thành đôi. Lúc đó, ông tuổi 21 còn bà 20. Đám cưới không mâm cỗ, nhưng đầy ắp tình cảm anh em, làng xóm. Sau khi cưới, ông theo đơn vị đi chiến đấu suốt thời gian dài. Ở hậu phương, bà dành tình cảm cho chồng vào việc chăm sóc con cái. Ngày thống nhất đất nước gặp lại, ông bà ôm nhau rưng rưng khóc. Những giọt nước mặt hạnh phúc vô bờ bến.

Khi những khó khăn cuộc sống đã qua đi, con cái đã trưởng thành cũng là lúc ông bà được hưởng vui tuổi già cùng cháu chắt. Nhưng niềm vui chưa lâu thì bà gặp trọng bệnh. Căn bệnh quái ác của bà Chắt khiến ông Thành và các con 3 lần phải chuẩn bị hậu sự. Cứu bà khỏi bàn tay tử thần, cũng là lúc bà không thể đứng được. Gần 10 năm đồng hành với chiếc xe lăn nhưng bà luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng, bởi luôn có sự che chở của người bạn đời tri kỷ.
 
Giành phần chăm vợ

Ngôi nhà mà ông bà đang ở cũng là nhà của người con trai út, công tác tại một bệnh viện. Mặc dù con cái đã trưởng thành, con cháu cũng nhiều nhưng chưa một lần ai phải thay ông để chăm sóc cho bà. Mọi thứ ông giành hết, ông bảo, chỉ có ông mới chăm được bà, chỉ có ông là hiểu về bà nhất. Cả cuộc đời, bà đã hy sinh tất cả cho ông thì giờ đây, cuộc đời còn được bao nhiêu mà ông lại không làm được cho bà?

Gần 10 năm bà bị bệnh nằm liệt giường, từ ăn uống, vệ sinh, đưa bà đi dạo một mình ông cáng đáng. Ông kể, ngày bà bị bệnh, cả ông và con cháu như suy sụp tinh thần. Bao nhiêu tiền của, thuốc men dồn sức chạy chữa nhưng cũng tuyệt vọng. Qua 5, 6 bệnh viện, từ Cửa Lò rồi ra Bạch Mai (Hà Nội), nhưng bệnh của bà cũng chẳng thuyên giảm. Tiền nong thì ông không nghĩ tới, bởi các con cái có thể lo được, nhưng về tinh thần ông sợ bà tuyệt vọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình điều trị. Những lúc như thế, không ai khác, chính ông là người luôn động viên cho bà, cho con cháu vượt qua.

Kể từ ngày bà Chắt nằm bất động một chỗ trong đau đớn, ông luôn là người bên cạnh bà, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhìn người chồng già chăm sóc mình, nhiều lúc bà Chắt ứa nước mắt ngắn dài. “Tôi thật hạnh phúc khi số phận đã ban cho tôi một người chồng tuyệt vời như ông. Là người mẹ, người vợ, người bà, tôi chịu cảnh tàn phế thế này cũng buồn lắm. Nhưng ông ấy bảo phải sống vì nghĩa vợ chồng cho đến đầu bạc răng long chú ạ”, bà Chắt nói trong nước mắt.
 
Nhớ lại thời bà bị ốm, nằm khắp các bệnh viện, nơi nào ông cũng đi. Con cái không cho, ông không chịu, mà thiếu ông, bà cũng thấy buồn. Thế là mỗi đợt điều trị, ở mỗi bệnh viện, người ta lại thấy ông bà già đã ở tuổi “xưa nay hiếm” chăm nhau không khác gì vợ chồng trẻ. Ngày thì ông trò chuyện, đọc báo cho bà nghe, tối thì nằm bên cạnh, để khi bà đau, bà trở mình thức giấc  ông lại đỡ đần, giúp bà.

Ra viện, thói quen tập thể dục buổi sáng ngày nào giờ vẫn được ông duy trì. Khi mặt trời mọc là lúc ông dậy để vệ sinh cá nhân cho bà, rồi bế bà lên xe lăn cùng ra công viên tập thể dục. “Ông ấy chiều tôi lắm. Tôi thích ăn gì là đưa tôi đến đó, vừa ăn vừa bón cho tôi. Hôm nào tôi mệt thì ông đạp xe mua về nhà. Những lúc như thế, nhiều người đến hỏi thăm khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là tấm gương để tôi dạy các con, các cháu noi theo để sống một cuộc sống làm sao cho có nghĩa, có tình”, bà Chắt nói.
 
Nay cũng đã chạm tuổi 80 nhưng mỗi khi nhắc lại những nghĩa cử của ông Thành, bà Chắt vẫn có thể kể vanh vách. Tuy hai chân bất động, đôi tay rất yếu ớt nhưng trí não của bà Chắt vẫn còn tỉnh táo, giọng nói còn rành rọt khi chúng tôi hỏi chuyện. Do ảnh hưởng của căn bệnh nhiều lúc bà Chắt không kìm được lòng, cáu gắt vô cớ nhưng chưa bao giờ ông Thành thay đổi thái độ. Ông chỉ mong sức khỏe bà sẽ tốt lên, để ông được chăm bà nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn nữa.
 
Lê Nhung
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.