Nước mắt người cha có con bị đâm chết khi nhắc nhở một "sửu nhi" vượt đèn đỏ
GiadinhNet - Cha của nạn nhân buồn bã cho biết, ông có 3 người con trai, một người đã qua đời cách đây mấy năm, giờ lại đến lượt anh Lan.
Ngày 4/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận bệnh nhân Mai Xuân Lan (SN 1987, Đông Hà) đã tử vong dù được tận tình cứu chữa.
Anh Lan gục ngã sau khi bị Hoài đâm 2 nhát vào bụng. Ảnh: Trí thức trẻ
Bệnh nhân Lan nhập viện vào trưa 4/4 trong tình trạng bị rách động mạch chủ bụng, chảy máu ồ ạt, sốc mất máu và đã có tình trạng rối loạn đông máu. Các bác sĩ tiên lượng rất nặng nên đã mổ cấp cứu suốt nhiều giờ nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi.
Trước đó, vào lúc 11g50 ngày 4/4, anh Mai Xuân Lan đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Huệ giao cắt đường Hùng Vương thuộc địa bàn phường 1, TP Đông Hà. Lúc thấy Lê Văn Hoài (16 tuổi, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) đang chở một bạn gái trên xe máy điện vượt đèn đỏ nên anh Lan nhắc nhở, sau đó giữa hai bên xảy ra cãi vã.
Hết đèn đỏ, anh Lan chạy xe đi thì bị Hoài đi xe máy điện đuổi theo, ép đường rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào phía bụng trái làm anh Lan bị thương nặng. Hoài bị người đi đường bắt tại chỗ. Anh Lan lập tức được đưa vào BV đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên vì vết đâm trúng động mạch chủ nên tối qua, anh Lan đã không qua khỏi.

Lê Văn Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: VietnamNet
Tại cơ quan công an, Hoài khai đã mua cây dao bấm ở trên mạng vào vài ngày trước đó và mang nó trong người. Khi xảy ra vụ việc, bạn gái của Hoài là N.T.X.H. đã can ngăn nhưng không được.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.
Ông Đề đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của con trai. Ảnh: Thanh Niên
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Xuân Đề (59 tuổi, bố ruột anh Lan) buồn bã cho biết, ông có 3 người con trai, một người đã qua đời cách đây mấy năm, giờ đến lượt anh Lan.
Cũng theo ông Đề, anh Lan cũng chỉ vừa mới lấy vợ, con mới được 5 tháng tuổi. Vợ Lan trước làm giáo viên ở trường mầm non tư thục nhưng giờ đã nghỉ sinh, cả gia đình trông chờ cả vào đồng lương của Lan. Giờ đây, Lan qua đời, ông nhìn vợ con Lan mà không sao cầm được nước mắt.
Ông Trần Công Thành (Bí thư chi bộ KP.5, P.2) cho hay, cả khu phố này không ai không biết anh Lan là người đàng hoàng, chăm làm, có đạo đức tốt, chưa hề có một điều tiếng gì ở địa phương.
“Cháu nó học hành xong rồi ra từng đi làm xây dựng ở bên ngoài. Mấy năm trở lại đây, Lan về làm nghề nhân viên thị trường cho 1 công ty chuyên lắp ráp sản xuất xe đạp, xe máy điện trên địa bàn. Thấy cũng ổn định cả rồi. Ai ngờ...”, ông Thành buồn bã nói.
M.H (th)