Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt người mẹ vạch trần kế hoạch che giấu tội ác của con trai

Chủ nhật, 13:00 15/06/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong đêm tối, người dân thôn Trung Hương chợt giật mình bởi tiếng la lối của hai người rượt đuổi nhau. Cuộc xô xát diễn ra sau đó. Đang sẵn hơi men, Kha Văn Kỳ (SN 1987) đã xuống tay hại chết anh trai.

Nước mắt người mẹ vạch trần kế hoạch che giấu tội ác của con trai 1

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh TG

 
Phẫn nộ hơn, sau khi gây tội ác tày trời, Kỳ lại tiếp tục đóng kịch, giả như anh trai bị người khác sát hại. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tội lỗi của hắn đã bị chính mẹ ruột vạch trần. Dù người mẹ ấy biết, giây phúc Kỳ phải trả giá cho tội ác cũng là lúc, bà mất đi cả hai đứa con dứt ruột sinh thành.
 
“Vừa giết người, vừa la làng”
 
Kha Văn Toản (SN 1979) và Kha Văn Kỳ (SN 1987), trú tại thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) vốn là “gà cùng một mẹ”. Trước đây, anh Toản đã qua “một lần đò” nhưng không hạnh phúc. Hôn nhân đổ vỡ, anh về căn nhà sàn nhỏ sống cùng mẹ và em trai. Cả Toản và Kỳ đều là lao động tự do, công việc thất thường nên sinh hoạt gia đình vô cùng chật vật. Đáng nói hơn, dù cuộc sống vất vả, hai anh em lại ngập trong rượu chè, khiến không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng.

Thời gian trôi qua, người dân nơi đây không còn xa lạ gì với những trận cãi cọ, những lần rượt đuổi khắp xóm của hai anh em. Vậy nên, khoảng 20h ngày 20/5, dù biết Toản và Kỳ đang cãi cọ, rượt đuổi nhau, bà con dân làng chẳng ai bận tâm, để rồi vụ án mạng đau lòng đã xảy ra.

Trở lại thời điểm nói trên, sau khi “chén chú, chén anh” với đám bạn trong xóm, Toản lướt khướt về nhà. Khi ấy, Kỳ cũng vừa mới uống rượu xong với bạn bè. Đang đói bụng, Toản vội xuống nhà bếp dọn cơm ra ăn. Trong quá trình dọn dẹp, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, người anh bị em trai quát tháo. Sau đó, giữa hai người nảy sinh cãi vã. Không những “đấu khẩu”, Kỳ còn dùng tay đánh anh trai. Biết mình yêu thế, Toản bỏ chạy từ trên nhà sàn xuống vườn nhà. Lúc này, người em vẫn không chịu tha, rượt đuổi đánh anh trai. Trong lúc rượt đuổi, sẵn vớ được con dao gọt hoa quả cầm trên tay nên sau khi rượt kịp Toản, Kỳ đã xuống tay.

Sau khi gây án xong, Kỳ nhìn xung quanh không thấy ai. Trong tâm trí gã bất chợt lóe lên một ý tưởng đen tối để che gi­ấu tội ác. Nghĩ là làm, Kỳ bình tĩnh đưa thi thể anh trai vào nhà rồi bịa chuyện với mẹ là bà Lô Thị Hồng (75 tuổi): “Mẹ ơi, anh Toản bị người ta đâm chết. Con vừa chạy tới nơi thì bọn kia bỏ chạy rồi”. Lúc đó, dù chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhưng vì nghi ngờ có vấn đề khuất tất, bà vẫn tỉnh táo trình báo sự việc lên chính quyền.
Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can

Thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Kha Văn Kỳ (SN 1987), trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông về hành vi Giết người.

Khi cơ quan chức năng xuống hiện trường làm việc, Kỳ khai nhận đang ở trên nhà sàn thì nghe tiếng ồn ào phía dưới, vội chạy xuống nhưng đến nơi đã thấy anh trai gục dưới dưới đất, trên người còn con dao găm lại. Lúc đó, Kỳ có đuổi theo nhưng do đêm tối nên không thể nhận diện được khuôn mặt của kẻ giết người. Tuy vậy khác với những lời xảo biện đầy tính thuyết phục của đứa con, người mẹ lại nói hoàn toàn ngược lại. Bà Hồng cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, hai anh em Kỳ có xảy ra cãi vã một chặp. Trong quá trình xô xát, Toản yếu thế bỏ chạy thì bị Kỳ rượt đuổi. Ít phút sau, bà thấy Kỳ đưa xác Toản lên rồi nói bị người khác sát hại.

Nhận thấy nhiều điểm đầy nghi vấn xung quanh vụ án này, cơ quan công an xã quyết định trình báo sự việc lên Công an huyện Con Cuông. Qua rà soát thông tin, cơ quan điều tra xác định đối tượng khả nghi nhất không ai khác ngoài Kỳ. Ngay trong đêm hôm đó, Kỳ đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Tại Cơ quan Công an huyện, lúc đầu, Kỳ một mực khai nhận anh trai bị kẻ khác giết hại. Nhưng trước những bằng chứng xác thực, Kỳ đành cúi đầu thừa nhận hành vi tàn độc. Kha Văn Kỳ khai nhận, do mâu thuẫn với anh trai, trong khi đó bản thân lại có hơi men, nên đã không kìm nén được hành động của mình dẫn tới đâm anh chết. Sau đó, vì sợ hãi nên đối tượng mới nghĩ ra kế sách lừa đảo trên.
 
Nỗi đau giằng xé của người mẹ già
 
Nước mắt người mẹ vạch trần kế hoạch che giấu tội ác của con trai 2

Kha Văn Kỳ đã tước đi mạng sống của anh trai. Ảnh TG

 
Sau sự việc đau lòng, cả gia đình bà Lô Thị Hồng vô cùng hoang mang. Nỗi đau mất đi người thân chưa nguôi ngoai thì họ nhận được tin Kỳ bị cơ quan công an khởi tố vì tội Giết người. Riêng đối với người mẹ, cứ nhớ lại cảnh tượng xảy ra hôm đó, bà lại không sao chợp mắt nổi. Vừa là mẹ của nạn nhân, vừa là mẹ của kẻ sát nhân, bà bần thần như người mất hồn. Theo lời người mẹ tội nghiệp thì buổi tối hôm đó, bà có biết hai em cãi cọ, rượt đuổi nhau nhưng vì tuổi già, sức yếu nên không thể can ngăn được. Chứng kiến hầu như toàn bộ sự việc đau lòng đó, bà Hồng sửng sốt không khóc nổi. Với bà, không nỗi đau nào hơn nỗi đau anh em trong một nhà lại tàn hại lẫn nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người trách bà sao lại trình báo sự việc này lên công an, bởi dù sao cả hai đều là con do mình dứt ruột sinh ra. Một thằng đã vĩnh viễn ra đi thì còn lại thằng kia để bà nương tựa tuổi già. Thế mà, bà lại vạch trần hành vi phạm tội của Kỳ, để rồi hắn cũng bị công an bắt đi. Đáp lại, bà bảo rằng: “Không làm vậy được, đơn giản vì cả hai đều là con tôi. Nếu tôi gấu hành vi của Kỳ thì tôi cũng không sống nỗi trước di ảnh Toản. Vì vậy, tôi phải làm đúng lương tâm”.

Ngồi trong ngôi nhà sàn nhỏ nhìn di ảnh đứa con trai đầu, nước mắt bà Hồng lại rơi. Giờ đây, tâm trạng bà chất chứa những xúc cảm ngổn ngang. Bà xót xa trước sự ra đi đau đớn của đứa con trai lớn nhưng lại buồn rầu trước những việc làm của đứa con trai nhỏ. Bà bảo, bình thường cả hai anh em rất ngang bướng, nóng nảy và thi thoảng vẫn gây sự với nhau và mọi người. Nhưng đến mức người này cầm dao giết người kia thì bà chưa từng nghĩ đến.

Nhìn bà vật vã trước di ảnh con trai, bà con lối xóm nơi đây cũng đau đớn khôn xiết. Dù biết hai anh em Kỳ và Toản trước đó thường xảy ra cãi vả nhưng họ cũng không tưởng tượng nỗi hai anh em trong một gia đình, lớn lên cùng nhau lại xảy ra bi kịch khủng khiếp đến vậy. “Thằng Toản, Thằng Kỳ thường cãi nhau những lúc rượu vào, chúng tôi biết điều đó. Nhưng hành động em giết hại anh như vậy là độc ác lắm. Chắc lúc đó, nó bị “con ma rượu” xui khiến nên mới làm vậy thôi. Giờ chỉ thương bà Hồng, cùng một lúc “mất” hai đứa con mà bà hết lòng thương yêu, chỉ mong rằng bà ấy nhanh chóng vượt qua sự mất mát này”, bà Lô Thị Viềng, người hàng xóm đau buồn nói.

Được biết, nạn nhân trước kia từng có vợ con, nhưng sau khi ly dị, anh Toản quay về nhà mẹ đẻ mình sinh sống. Lúc đó, hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng vì thương đứa con bị “đứt gánh giữa đường”, bà Hồng đã dang rộng cánh tay cưu mang. Vì tuổi cao, sức yếu nên bà cũng chẳng làm được việc gì để chăm lo cho hai đứa con ngoài bữa cơm, ly nước. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, người mẹ già không khi nào hết lo lắng cho đứa con trai mong nó sớm ổn định lại tinh thần, đứa em sớm có gia đình để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, khi mọi lo toan đang dang dở thì tai ương đã ập đến. Để rồi giờ đây, chỉ còn bà một mình vò võ với nỗi đau không ai thấu…     
 

Sau vụ án mạng đau lòng, bà con thôn Trung Hương đã đến bày tỏ nỗi cảm thông, chia sẻ với người mẹ bất hạnh. Đại diện chính quyền địa phương cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Hồng thuộc diện nghèo nhất thôn. Trước đây, cậu Toản và Kỳ có đi làm nhưng công việc bấp bênh, thu nhập chẳng đáng là bao. Cuộc đời bà Hồng mấy chục năm nuôi con khổ cực, đến lúc về già vẫn phải còng lưng làm lụng, tự kiếm miếng ăn. Nhiều lần tâm sự, bà vẫn ao ước Toản và Kỳ sống hòa thuận, chăm chỉ làm việc nuôi thân là mãn nguyện. Không ngờ, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, Kỳ và Toản cũng không thành toàn được cho mẹ. Sau khi chuyện xảy ra, chính quyền đã đến động viên tinh thần bà Hồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề đạt lãnh đạo xã xem xét hoàn cảnh, có những hỗ trợ kịp thời về vật chất để giúp bà Hồng đứng vững trong khó khăn”.

 
Kim Long
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 14 giờ trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 20 giờ trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Top