Nước mắt người vợ ở toà

| Xã hội

Lấy nhau đã mười năm, do chí thú làm ăn nên vợ chồng Trúng - Việt đã xây được nhà cửa khang trang, lại sắm sửa đầy đủ các vật dụng đắt tiền. Ấy là do công sức của Trúng say sưa làm trang trại cách xa nhà hơn ba mươi cây số.

Cô Việt ở nhà mở một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Việc làm ăn của hai vợ chồng trẻ ngày càng lên như diều gặp gió. Vậy mà vừa qua chẳng hiểu sao cô vợ lại nổi máu tơ tình, để đến nỗi khi chồng bắt được rồi đã gây nên tội. Kết cục Toà án đã tuyên phạt Trúng 3 năm tù giam, lại phải bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng vì phạm tội cố ý gây thương tích.

Hôm đó Trúng từ trang trại về nhà có mời mấy ông bạn đi ra quán cầy tơ uống rượu, một người bảo:

- Cậu có cô vợ tài ba tháo vát thật, hàng hoá cứ mua vào, bán ra như nước chảy.

Một người khác chen vào:

- Nhưng mà cậu cũng phải xem chừng, bởi dạo này có người bảo cô Việt hay cặp kè với tay Húng ở trên thị xã.

Cạn xong chén rượu đầy rồi Trúng giơ tay quả quyết:

- Ai chứ thằng Húng thì làm sao mà có chuyện bậy bạ đó, bởi vợ nó với vợ mình là chỗ thân mến nhau như chị em trong một nhà…

Dẫu vậy sau bữa nhậu say tuý luý ấy trở về, Trúng bảo vợ:

- Cô Việt này, tôi nghe họ bảo dạo này cô cũng tỏ ra ong bướm đấy. Nếu đúng như vậy thì chấm dứt đi. Còn không, để tôi mà bắt được là to chuyện đấy.

Thấy chồng say hoa chân múa tay một lúc rồi thả bịch người xuống giường nằm thẳng cẳng, cô Việt liền pha cho chồng một cốc nước chanh đậm đặc rồi thẻ thọt:

- Anh đừng có mà nghe người ta uống rượu vào rồi xui bậy. Nghe họ là tan nát hết cửa nhà đó nha…

Hai tuần sau Trúng lại từ trên trang trại trở về nhà để lấy luơng thực phẩm. Vì xe máy bị hỏng nên Trúng phải bỏ lại quán hàng sữa chữa ở ngay đầu ngõ xóm. 8h tối, Trúng vừa thất thểu bước chân tới cổng nhà thì nghe tiếng vợ mình đang nhỏ to nói chuyện qua điện thoại: “Tối nay anh đừng đến, vì con bé nhà em đang lên cơn sốt, để sáng mai em cho cháu sang bên ngoại rồi anh hãy đến… Dạ, dạ, 8h hẹn gặp anh’’.

Nghe đến đây, mặc dù trong đầu Trúng đang bốc lên ngọn lửa thù ghen, nhưng anh ta vẫn nhanh chân quay gót lẩn vào bóng đêm…

Tờ mờ sáng hôm sau, từ nhà một người bạn Trúng thuê một gã xe ôm vào cuộc làm thám tử để theo dõi vợ. Độ chừng 8h, Trúng nhận được tin báo cô Việt cùng với một gã đàn ông lạ mặt đang đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thái Hoà đi Tân Kỳ.
 
Lập tức Trúng lao vào nhà hàng xóm lấy một ống sắt và một con dao rồi giục gã xe ôm lên đường đuổi phóng theo. Tuy nhiên họ vẫn giữ một khoảng cách để đối phương không thể phát hiện ra được mình.
 
Ba mươi phút sau, Trúng thấy vợ mình và người đàn ông lạ mặt rẽ xe máy vào một nhà nghỉ ở vùng giáp ranh hai huyện. Hùng hổ, Trúng yêu cầu lễ tân chỉ rõ số phòng rồi lao tới gật tung cánh cửa. Ngay lập tức cô Việt vơ vội chiếc ga trải giường để che thân rồi lao vào phòng vệ sinh. Còn anh chàng lạ mặt không ai khác mà chính là tay Húng chuyên buôn dê ở trên thị xã.
 
Đột ngột, anh ta chưa kịp mặc quần nhưng đã bị Trúng đưa ống tuýp sắt phang cho một nhát trúng đầu nằm ngã ngữa. Không dừng lại ở đây mà Trúng còn đưa dao ra thiến mất hẳn một bên tai tình địch. Chuyện xẩy ra trong chớp nhoáng, và nếu không có sự can thiệp kịp thời của nhân viên nhà nghỉ thì chắc chắn Trúng đã phạm tội giết người…

Tại phiên toà, Trúng không có phản ứng gì trước những lời buộc tội của HĐXX. Phía dưới hàng ghế dành cho bị hại người ta thấy Húng luôn cúi mặt, không bao giờ ngẩng lên. Còn cô Việt thì luôn phải đưa khăn tay lên chấm mắt. 11h trưa phiên toà kết thúc. Và khi chiếc xe đặc chủng tiến vào sân toà để đưa Trúng đi thụ án thì cô Việt bỗng khóc gào lên như bão trút:

- Anh Trúng ơi anh Trúng… Tội này là do em!...
 
Theo NNVN
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.