Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt và tình người chốn công đường trong phiên xử Hà Văn Thắm

Thứ ba, 10:30 26/09/2017 | Pháp luật

Khi Ngô Hải Nam xin một đặc ân là lĩnh án thay vợ, dưới khán phòng có một phụ nữ mang thân phận bị cáo bật khóc. Những người dự khán lúc đó đã phải ngoái đầu lại.

Theo dự kiến, 3 ngày nữa (29/9), chủ tọa phiên xử đại án Oceanbank sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về những sai phạm của 51 bị cáo.

Trước khi phiên tòa dừng để nghị án, nhiều bị cáo nói rằng đã gặp được HĐXX anh minh và sáng suốt; phiên tòa diễn ra dân chủ, công khai, ấm tình người. Một số thì chia sẻ có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng, bởi vị đại diện giữ quyền công tố tại tòa đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt với khá nhiều bị cáo.


Bị cáo Ngô Hải Nam, chồng của bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank) xin hội đồng xét xử một đặc ân được chịu tổng hình phạt chung của 2 vợ chồng. Ảnh: Việt Hùng.

Bị cáo Ngô Hải Nam, chồng của bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank) xin hội đồng xét xử một đặc ân được chịu tổng hình phạt chung của 2 vợ chồng. Ảnh: Việt Hùng.

Suốt 20 ngày xét hỏi, hàng chục bị cáo từng công tác ở Oceanbank đưa ra những lý do của riêng mình để chứng minh vì sao họ vướng phải lao lý. Người cho rằng do thiếu hiểu biết pháp luật, người thì nói do nghĩ việc làm của mình chỉ vi phạm hành chính chứ chưa đến mức xử lý hình sự...

Đã có không ít giọt nước mắt, tiếng nấc nghẹn hay sự cảm thông diễn ra ở chốn công đường trong suốt những ngày xử án.

Ở phần đối đáp với đại diện VKS hôm 23/9, luật sư Huỳnh Phương Nam có nhắc đến số phận con của bị cáo Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam). Luật sư này kể, 18 tháng bị tạm giam là từng đó thời gian Giang chưa được nhìn thấy con mình. Bé gái 8 tuổi đã phải trải qua nhiều lần mổ mắt và đứng trước nguy cơ mù lòa.

Theo luật sư, khi nghe tin bị cáo trình bày tình trạng bệnh của con rất trầm trọng, các bị cáo có mặt tại tòa đã đóng góp tiền để giúp đỡ gia đình Giang sớm vượt qua khó khăn. Đây là hành động nhân văn, tình người giữa chốn công đường. "Mong HĐXX cân nhắc hoàn cảnh của Giang, xem xét cho bị cáo sớm trở về với gia đình, làm tròn trách nhiệm với người con bệnh tật”, ông Nam đề nghị.

Là người rơi nước mắt nhiều nhất ở phiên xử, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC) đã có hơn 3 lần khóc. Tứ nói, sau khi tốt nghiệp Sân khấu điện ảnh cô được Hà Văn Thắm tuyển vào Oceanbank giúp việc cho Hội đồng quản trị. Không có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng nhưng năm 2008, Tứ vẫn được Thắm nhờ đứng tên giám đốc Công ty BSC và có ký một số hợp đồng thu phí trái phép.

Theo lời Tứ, do không biết bản chất các hợp đồng mình ký là gì nên Nguyễn Xuân Sơn (cựu Chủ tịch Oceanbank) chiếm đoạt cô ta cũng không biết. Bị cáo nghĩ đó là hoạt động nghiệp vụ bình thường.

Ở phần tự bào chữa, bị cáo nói: "Hiện nay tôi là người mẹ nuôi con đơn thân, vợ chồng ly hôn, có 2 con thơ dại (6 tuổi, 4 tuổi). Nếu tôi bị tù giam, không biết tôi và gia đình sẽ bi kịch đến mức nào".


Bị cáo Hà Văn Thắm từng bật khóc khi nghe thuộc cấp nói về mình. Suốt quá trình xét xử, Hà Văn Thắm luôn mực xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp của mình, xin được gánh tội cho họ.  Ảnh: Việt Hùng.

Bị cáo Hà Văn Thắm từng bật khóc khi nghe thuộc cấp nói về mình. Suốt quá trình xét xử, Hà Văn Thắm luôn mực xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho đồng nghiệp của mình, xin được gánh tội cho họ. Ảnh: Việt Hùng.

Một trong những tình tiết xúc động nhất ở phiên xử khi bị cáo Ngô Hải Nam (cựu Giám đốc Oeanbank chi nhánh Quảng Ninh) lên nói lời sau cùng. Lúc này ở phía dưới khán phòng có người phụ nữ khóc nức nở, đó là bị cáo Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1980, cựu kế toán trưởng Oceanbank). Nga và Nam là cặp vợ chồng duy nhất vướng vào lao lý ở phiên đại án này.

Theo cáo buộc, theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy (Phó tổng Oceanbank), Nga đã chỉ đạo Ban kế toán về việc chi lãi ngoài huy động nguồn vốn cho các chi nhánh, phòng giao dịch để chi cho khách hàng. Trong thời gian làm Trưởng ban kế toán, ban này đã hạch toán chuyển gần 176 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh tại chi nhánh, phòng giao dịch.

Với hành vi trên, Nga bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với mức án VKSND đề nghị trong bản luận tội từ 7-8 năm tù. Chồng nữ bị cáo này là giám đốc Oceanbank chi nhánh Quảng Ninh cũng bị cáo buộc có hành vi chi lãi ngoài, bị truy tố, xét xử cùng tội danh với mức án bị đề nghị là 30-36 tháng tù treo.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nam trần tình rằng việc anh ta và vợ đứng phải trước vành móng ngựa là bi kịch với gia đình. Khi vướng lao lý, 2 vợ chồng họ gần như bị điên, không kiểm soát được hành động của mình. "Tôi như một đứa trẻ mới lên 3, hay khóc hay cười", bị cáo Nam trần tình.

Người đàn ông sinh năm 1974 cho biết hiện có 2 con nhỏ (sinh năm 2005 và 2008). Suốt 8 năm qua, vì công tác xa nhà nên vợ phải một mình chăm lo cho con cái.

Muốn thực hiện trách nhiệm của người cha, người chồng, tại phiên tòa, Nam tha thiết mong HĐXX cho một hưởng đặc ân đó là được gánh án thay để vợ có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy 2 con.

Đôi tay xoa xoa vào nhau, bị cáo Nam nói với giọng xúc động: "Đây là nguyện vọng và lời cầu xin của 2 con bị cáo, mong HĐXX minh xét.

Ngồi cách đó vài hàng ghế nghe những lời trình bày của chồng, bị cáo Nga ôm mặt khóc nức nở khiến những người ngồi cạnh phải an ủi. Thấy vậy, vị thẩm phán cũng động viên rồi khuyên cựu Kế toán trưởng của Oceanbank bình tĩnh vì đây chưa phải là phần tuyên án.

Trước đó, cũng trong phần trình bày của mình, bị cáo Nga cho rằng bản thân thấy phúc vì gặp được HĐXX sáng suốt. "Mong HĐXX thấu hiểu rằng trong “vòng lũ” như vậy, bị cáo đã giữ mình để không vi phạm hoạt động kế toán, không tạo cơ hội cho người khác chiếm đoạt", nữ bị cáo phân trần và cho rằng bản thân nghĩ vẫn giúp ích được cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán.

Cựu kế toán trưởng mong những ngày nghị án, HĐXX xem xét thấu đáo để bản thân không phải cách ly khỏi xã hội.

"Con thơ, mẹ già của bị cáo gửi gắm niềm tin đến phán quyết cuối cùng của HĐXX", Nga nhắn nhủ tới HĐXX.

Ghi nhận của Zing.vn, chiều muộn 24/9, nhiều bị cáo bước ra khỏi cổng tòa và lên xe thùng mắt vẫn đỏ hoe. Có người nước mắt lăn trên gò má vẫn chưa kịp khô.

Tất cả đang chờ phán quyết của chủ tọa ngày 29/9 tới.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Top