Oanh Yến nợ hơn 1 tỉ đồng sau khi đi thi Hoa hậu toàn cầu

| Giải trí

Sau nửa tháng đăng quang ngôi hoa hậu cuộc thi Mr & Ms. Pancontinental 2015 tại Philippines, Oanh Yến bất ngờ tuyên bố từ bỏ showbiz với số nợ hơn 1 tỉ đồng.

Hẹn gặp Oanh Yến trong thời điểm này rất khó khăn, không phải vì Top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 bận rộn với nhiều dự án mà cô quay về ở ẩn tại nhà mẹ ruột, tránh tiếp xúc với truyền thông. Trò chuyện với chúng tôi, cô thừa nhận thông tin mình rút khỏi showbiz, cũng như đang mang nợ do đầu tư thua lỗ.

* Khó khăn lắm mới đăng quang một cuộc thi hoa hậu, nhiều người đang tranh thủ danh tiếng, sao chị lại từ bỏ?

- Ai cũng nói làm hoa hậu sẽ đổi đời nhưng tôi thấy mình đang đi ngược lại. Tôi đi thi tốn khá nhiều kinh phí tiền bạc, đăng quang giải thưởng chỉ được nhận sản phẩm, giờ không còn tiền đóng phạt cho Sở (Sở VH-TT TP.HCM) thì đâu có ai dám mời diễn nữa.

Dù nhận nhiều lời gièm pha, kể cả mang nợ nhưng Oanh Yến cho biết cô không hối hận vì đã đi thi - Ảnh: NVCC
* Được biết mức đóng phạt “thi chui” tối đa chỉ 30 triệu đồng. Nhiều thí sinh chỉ vào Top 5, Top 10 đều đóng phạt rất dễ dàng. Chị đoạt giải Hoa hậu mà nói không đóng nổi thì có chút phi lý?

- Tôi đi thi vì đam mê được đại diện quốc gia dân tộc của mình đến với một đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi tự đóng chi phí tham gia vài ngàn USD nhưng tiền vé máy bay, ăn ở, trang trải và đầu tư cho nhan sắc trong suốt thời gian bên đó lên đến 30.000 USD. Số tiền này tôi đã mượn để thỏa mong muốn của mình. Khi đoạt giải thì tiền thưởng không bao nhiêu vì họ chỉ tặng sản phẩm của nhà tài trợ, chưa kể bộ phim tôi đầu tư (xin được giấu tên để tránh ảnh hưởng đến ê-kíp) đang bị thua lỗ. Tôi bỏ vào đó 20% coi như mất vốn luôn. Giờ tôi phá sản với số tiền mượn lên đến hơn 1 tỉ. Chẳng biết trách ai nên tự trách bản thân mình thôi.

* Sao chị không vay tiền đóng phạt để tham gia showbiz từ từ trả nợ?

- Trước hết tôi hỏi nhiều người đẹp “thi chui” về việc đóng phạt thì họ đều chia sẻ rằng sẽ có công văn gửi xuống cho mình rồi lên đóng. Nhưng tôi chờ một vài ngày mà không thấy đâu, nên cũng sốt ruột và gọi điện nhờ vả nhiều nơi để biết chính xác sẽ nộp cho ai và như thế nào. Nhưng giờ tôi cũng không còn tiền, không muốn mượn nợ thêm ai nữa làm phiền bạn bè, cũng đang có ý định muốn từ bỏ showbiz một thời gian nên tôi buông luôn.

* Bất chấp đầu tư để được nổi, giờ lại muốn chìm, chị đang có suy nghĩ gì về con đường sắp tới?

- Tôi đang trải qua những ngày stress và mệt mỏi. Ở tuổi gần 30, những buồn, vui, cay đắng, lừa lọc, tủi nhục, tôi đều đã trải qua nhưng lần này tôi thấy nản quá. Đi thi chẳng được gì ngoài những lời mỉa mai, gièm pha của dư luận, nhưng nhờ vậy mà tôi trưởng thành và ngộ ra nhiều điều. Giờ tôi sống cùng với mẹ (ba mẹ Oanh Yến ly hôn - PV) và bà phụ giúp tôi nuôi hai cháu. Tôi sẽ kiếm một công việc nào đó để nuôi thân, bán hàng lặt vặt gì cũng được.




Oanh Yến khẳng định cô vẫn yêu nghề nhưng khi kiệt quệ, không có tiền đầu tư cho hình ảnh, nhan sắc thì thà rút lui còn hơn - Ảnh: NVCC


* Sao chị không nhờ bạn trai của chị, doanh nhân Hải Quân, giúp mình qua cơn khó khăn?

- Hải Quân chỉ là anh em trong nghề với tôi thôi, tại báo chí viết vậy tôi cũng không đính chính. Nhiều người bảo chân dài thì kiếm đại gia, với tôi dù giàu có nhưng không chạm được trái tim của tôi thì tôi thà ở vậy.

* Cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

- Tôi ở nhà chăm sóc hai con. Tôi sẽ dẹp mác hoa hậu qua một bên để kiếm cái nghề nào đó, chỉ mong mình và những người thân sống vui vẻ, không lo nghĩ. Nếu Tổ nghề còn thương tôi sẽ trở lại showbiz. Nhưng không phải là thời gian này, khi tôi đang kiệt quệ, không có tiền đầu tư vào váy áo, không đẹp thì không thể xuất hiện được. Người ta đâu mua váy áo cho tôi đâu mà cứ lúc nào cũng bình phẩm sao cô này không đẹp, không sang, lỡ xấu thì mỉa mai. Thôi tôi từ bỏ làm người bình thường, khi nào có tiền, đầu tư tốt hơn cho mình thì mới trở lại.

* Không làm vedette thì làm người mẫu bình thường cũng đâu cần phải đầu tư quá nhiều?

- Nếu cách đây 8 năm thì tôi chấp nhận, giờ mình đã trèo lên “hoa hậu” rồi sao có thể tuềnh toàng được nữa. Nếu không thể tỏa sáng thì thôi nên rút đi làm người bình thường, chứ mờ nhạt trong sự kiện thì tôi không thể chịu được.

* Cám ơn chị đã chia sẻ!

Theo Mai Ngọc

Thanh Niên
Dù nhận nhiều lời gièm pha, kể cả mang nợ nhưng Oanh Yến cho biết cô không hối hận vì đã đi thi - Ảnh: NVCC

* Được biết mức đóng phạt “thi chui” tối đa chỉ 30 triệu đồng. Nhiều thí sinh chỉ vào Top 5, Top 10 đều đóng phạt rất dễ dàng. Chị đoạt giải Hoa hậu mà nói không đóng nổi thì có chút phi lý?

- Tôi đi thi vì đam mê được đại diện quốc gia dân tộc của mình đến với một đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi tự đóng chi phí tham gia vài ngàn USD nhưng tiền vé máy bay, ăn ở, trang trải và đầu tư cho nhan sắc trong suốt thời gian bên đó lên đến 30.000 USD. Số tiền này tôi đã mượn để thỏa mong muốn của mình. Khi đoạt giải thì tiền thưởng không bao nhiêu vì họ chỉ tặng sản phẩm của nhà tài trợ, chưa kể bộ phim tôi đầu tư (xin được giấu tên để tránh ảnh hưởng đến ê-kíp) đang bị thua lỗ. Tôi bỏ vào đó 20% coi như mất vốn luôn. Giờ tôi phá sản với số tiền mượn lên đến hơn 1 tỉ. Chẳng biết trách ai nên tự trách bản thân mình thôi.

* Sao chị không vay tiền đóng phạt để tham gia showbiz từ từ trả nợ?

- Trước hết tôi hỏi nhiều người đẹp “thi chui” về việc đóng phạt thì họ đều chia sẻ rằng sẽ có công văn gửi xuống cho mình rồi lên đóng. Nhưng tôi chờ một vài ngày mà không thấy đâu, nên cũng sốt ruột và gọi điện nhờ vả nhiều nơi để biết chính xác sẽ nộp cho ai và như thế nào. Nhưng giờ tôi cũng không còn tiền, không muốn mượn nợ thêm ai nữa làm phiền bạn bè, cũng đang có ý định muốn từ bỏ showbiz một thời gian nên tôi buông luôn.

* Bất chấp đầu tư để được nổi, giờ lại muốn "chìm", chị đang có suy nghĩ gì về con đường sắp tới?

- Tôi đang trải qua những ngày stress và mệt mỏi. Ở tuổi gần 30, những buồn, vui, cay đắng, lừa lọc, tủi nhục, tôi đều đã trải qua nhưng lần này tôi thấy nản quá. Đi thi chẳng được gì ngoài những lời mỉa mai, gièm pha của dư luận, nhưng nhờ vậy mà tôi trưởng thành và ngộ ra nhiều điều. Giờ tôi sống cùng với mẹ (ba mẹ Oanh Yến ly hôn - PV) và bà phụ giúp tôi nuôi hai cháu. Tôi sẽ kiếm một công việc nào đó để nuôi thân, bán hàng lặt vặt gì cũng được.

Oanh Yến khẳng định cô vẫn yêu nghề nhưng khi kiệt quệ, không có tiền đầu tư cho hình ảnh, nhan sắc thì thà rút lui còn hơn - Ảnh: NVCC
Oanh Yến khẳng định cô vẫn yêu nghề nhưng khi kiệt quệ, không có tiền đầu tư cho hình ảnh, nhan sắc thì thà rút lui còn hơn - Ảnh: NVCC

* Sao chị không nhờ bạn trai của chị, doanh nhân Hải Quân, giúp mình qua cơn khó khăn?

- Hải Quân chỉ là anh em trong nghề với tôi thôi, tại báo chí viết vậy tôi cũng không đính chính. Nhiều người bảo chân dài thì kiếm đại gia, với tôi dù giàu có nhưng không chạm được trái tim của tôi thì tôi thà ở vậy.

* Cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

- Tôi ở nhà chăm sóc hai con. Tôi sẽ dẹp mác hoa hậu qua một bên để kiếm cái nghề nào đó, chỉ mong mình và những người thân sống vui vẻ, không lo nghĩ. Nếu Tổ nghề còn thương tôi sẽ trở lại showbiz. Nhưng không phải là thời gian này, khi tôi đang kiệt quệ, không có tiền đầu tư vào váy áo, không đẹp thì không thể xuất hiện được. Người ta đâu mua váy áo cho tôi đâu mà cứ lúc nào cũng bình phẩm sao cô này không đẹp, không sang, lỡ xấu thì mỉa mai. Thôi tôi từ bỏ làm người bình thường, khi nào có tiền, đầu tư tốt hơn cho mình thì mới trở lại.

* Không làm vedette thì làm người mẫu bình thường cũng đâu cần phải đầu tư quá nhiều?

- Nếu cách đây 8 năm thì tôi chấp nhận, giờ mình đã trèo lên “hoa hậu” rồi sao có thể tuềnh toàng được nữa. Nếu không thể tỏa sáng thì thôi nên rút đi làm người bình thường, chứ mờ nhạt trong sự kiện thì tôi không thể chịu được.

* Cám ơn chị đã chia sẻ!

Theo Mai Ngọc

Thanh Niên

Ý kiến của bạn
Tags:
NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân trao yêu thương tại bệnh viện

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Chương trình "Trao yêu thương" với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như NSND Lan Hương, Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Ký, Lê Tâm... không chỉ mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và sự kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Khánh Thi nhắc Phan Hiển, khoe khéo 'của để dành'

Giải trí -

GĐXH - Tình cảm gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng bền chặt, hạnh phúc sau nhiều năm chung sống. Mới đây, nữ kiện tướng dancesport còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thời gian trôi quá nhanh, đồng thời khoe khéo cậu con trai ngày càng cao lớn.

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Ban cố vấn phim 'Lửa trắng' lý giải vì sao nhân vật giang hồ Cương 'Đen' của Duy Hưng có tố chất ‘người hùng’

Giải trí -

GĐXH - Xây dựng hình tượng tội phạm không một chiều, bộ phim "Lửa trắng" dưới sự cố vấn sát sao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khắc họa trùm ma túy Lão Công và nhân vật Cương 'Đen' không chỉ ở những "điểm tối" tàn độc mà còn khai thác sâu cả những "điểm sáng" đầy tính người. Cách tiếp cận này nhằm mang đến cái nhìn chân thực, khách quan và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.