Ông hàng xóm nhiều lần “hái trái cấm“ bé gái 8 tuổi

| Pháp luật

Bằng cách dụ dỗ cho tiền mua kẹo, đối tượng Huỳnh Ngọc Tâm (62 tuổi) đã có hành vi dâm ô với bé gái 8 tuổi.

ằng cách dụ dỗ cho tiền mua kẹo, đối tượng Huỳnh Ngọc Tâm (62 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã nhiều lần “hái trái cấm” của cháu Nguyễn Thị Kỳ Dung (8 tuổi, trú cùng địa phương). Vụ việc đã được phát hiện vào cuối tháng 6/2012 vừa qua.
 

Bé gái rúm ró nấp sau lưng mẹ

Ông lão mất nết

Chiều tối ngày 21/6, chị Hoàng Thị Tuyết Lanh (SN 1969) nước mắt ngắn dài trên mặt, tay dắt theo cô con gái 8 tuổi lên công an phường Khuê Mỹ trình bày về việc con chị bị lão hàng xóm giở trò đồi bại.

Theo trình bày của người phụ nữ này, dịp hè vừa qua, do hoàn cảnh gia đình nghèo nên chị không cho con đi học thêm mà để bé Dung ở nhà chơi với anh trai hơn 10 tuổi, chỉ thi thoảng mới nhờ ông bà nội, ngoại ở gần đó qua chăm sóc. Ngày 20/6, đi làm về tắm rửa cho con, chị vô tình chạm vào vùng kín của bé thì nghe cháu kêu đau, nhưng không thấy cháu nói năng gì thêm nên chị cũng không để tâm.

Qua hôm sau, chị được một số người gần nhà cho biết, họ có nhìn thấy ông Tâm “làm bậy” với cháu trước đó. Về nhà gặng hỏi nhiều lần, bé gái mới dám kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe rồi mẹ con tức tốc đưa nhau lên công an trình báo.

Cũng theo chị Lanh, trước đó cũng đã nhiều lần tắm cho con, chị thấy vùng kín cháu bị sưng, đụng vào thì cháu kêu đau, nhưng nghĩ con chơi nghịch va chạm vào đâu đó bị thương nên chị chỉ đưa đi khám mà không tìm hiểu nguyên nhân. Thậm chí có lúc thấy cháu phát sốt, tâm tính hoảng loạn… thì chị lại mua thuốc uống cho con xổ giun, đến nay mới biết, những lần đó nghi vẫn cháu cũng bị tổn thương do ông Tâm gây nên.

Sau khi các điều tra viên tiếp nhận thông tin và đang chuẩn bị đi xác minh thì đối tượng bị tố cáo do biết rõ việc mình làm đã bị bại lộ nên cũng chạy xe đến trụ sở công an phường trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi.

Bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 16h ngày 20/6, thấy cháu Dung chơi trước sân đã gọi lại, dụ dỗ cho kẹo rồi dẫn cháu xuống khu vực một nhà thờ tộc thuộc tổ 18 (phường Khuê Mỹ) để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn, ông Tâm để cháu bé về nhà và không quên hù dọa cháu không được nói với bố mẹ chuyện vừa xảy ra.

Chiều hôm sau, sau khi nghe một số người trong xóm bàn tán về việc mẹ cháu bé đã biết chuyện và đang trên đường đến trình báo, “yêu râu xanh” vội chạy xe lên trình diện. Ngoài ra, ông Tâm còn khai nhận, trước đó cũng bằng cách dụ dỗ cho tiền từ 5 – 10 ngàn đồng để mua bánh kẹo, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2012, ông đã hai lần có hành vi dâm ô với cháu gái nêu trên.

Nực cười là khi khai nhận xong sự việc, đối tượng “hồn nhiên” xin các điều tra viên và gia đình bị hại “bỏ qua” và “cho tôi về nhà vì dù gì tôi cũng đã… thành khẩn, chủ động đi nhận tội”. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi giám định pháp y.

Kết quả ban đầu cho thấy bé gái 8 tuổi bị tổn thương nặng vùng kín và rách màng trinh. Vụ việc tiếp tục được chuyển lên công an quận Ngũ Hành Sơn để thụ lý theo đúng thẩm quyền; đối tượng Tâm cũng bị khởi tố bị can và bắt đưa về tạm giam tại trại giam Hòa Sơn (công an thành phố Đà Nẵng).

Điều đáng nói, đã bước qua tuổi 60, con cháu đuề huề, lại đang là cán bộ Hội chữ thập đỏ phường nhưng dưới con mắt người dân địa phương, đối tượng từ lâu nay đã có những biểu hiện “mất nết”.

Chính vì vậy, thông tin “ông Tâm thừa nhận hành vi dâm ô” không khiến người địa phương giật mình mà ngược lại đang khiến họ lo lắng. Nguồn tin từ người dân, trước đó cũng đã có nhiều bé gái trong phường được ông “chăm sóc”, “cho tiền” nhưng vì “không bắt tận tay, day tận trán” nên chưa một ai tố cáo.

Tuổi thơ bị ăn cướp

Cách nơi ở của thủ phạm chỉ vài mét là căn nhà cấp 4 với nền đất, tường gạch loang lổ của gia đình nạn nhân. Trước mặt chúng tôi, cô bé 8 tuổi còm cõi, gầy nhom, đôi mắt thơ ngây nhưng ẩn chứa nhiều nét hoảng loạn. Vợ chồng chị Lanh từ hôm đó thì đóng cửa đóng im ỉm suốt ngày, thu mình nơi góc nhà.

Từ khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho con vì bé gái có nhiều biểu hiện bất thường, hay ngủ mớ, thường giật mình la hét. Ban ngày cháu cũng không chịu ra ngoài mà chỉ ngồi thừ một mình, bỏ ăn, bỏ cả xem các chương trình truyền hình mà cháu rất thích trước đây. Lo lắng, gia đình còn nhờ bà con lo giúp tiền bạc để đưa cháu đi học thêm, đưa đi công viên, khu vui chơi…. nhưng bé gái đều lắc đầu không màng đến.

Hối hận về khoảng thời gian trước do không quan tâm nhiều “nên mới thành ra cơ sự như ri”, chị Lanh phân trần: “Do kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chồng tôi làm nghề thợ nề phải đi xa suốt ngày, còn tôi buôn bán cá ở chợ nên cũng thường xuyên vắng nhà. Để kiếm cái ăn cái mặt hằng ngày, vợ chồng phải để các con tự chăm sóc cho nhau mà khôn lớn. Có ai ngờ đâu, lợi dụng trong lúc cháu chơi một mình ở nhà thì ông ta lại dụ dỗ rồi hãm hại. Khi hay tin, vợ chồng tôi như chết lặng. Là hàng xóm thân tình, răng ổng có thể nhẫn tâm đến rứa”, người mẹ nức nở.

Nhìn mẹ khóc, thân hình bé gái càng co rúm lại, rồi bất ngờ đôi mắt thơ dại chợt mở to: “Mẹ nghe con kể chuyện con bị đau nên mẹ sợ hả”. Bé gái ngây thơ nói: “Ổng biểu con đừng kể chuyện ni, kể ra ông giết chết nên con mới không dám nói với ai đó”. Nghe con gái bé bỏng thổ lộ, chị Lanh vừa mừng vừa tủi vì “biết nói được thế là con bé còn bình thường”.

Thời gian này, cha mẹ nạn nhân bàn bạc với người thân tích cực chạy vạy để chữa trị cho bé Dung. Chị cho biết vợ chồng sẽ tính đến chuyện thay đổi môi trường học tập cho cháu, nếu có điều kiện sẽ chuyển hẳn chổ ở. Đó cũng là điều mà Thiếu úy Hồ Anh Tuấn, điều tra viên công an phường Khuê Mỹ trăn trở hậu vụ án này: “Đối tượng Tâm sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng, nhưng cháu bé mới 8 tuổi bị tổn thương tinh thần rồi sẽ sao?”.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

TheoVũ Vân
PLVN

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.