Ông “thôi miên” kể chuyện mua ô tô 18 tỷ như mua rau
GiadinhNet - Quả thật, những câu chuyện của ông Quân “thôi miên” khiến người nghe tưởng đang lạc vào thế giới thần tiên.
![]() |
Ông Quân (bên phải) nhận mình là một trong những người được đào tạo thôi miên bài bản. Ảnh: PV |
Luyện não như luyện cơ bắp
Ông Quân cho rằng, cơ thể và tinh thần luôn đồng nhất với nhau. Học luyện não có thể giảm cân hoặc tăng cân. Luyện não là cách làm ngược lại những động tác quen, cách ứng xử sẽ nhanh lên hằng ngày. Thông qua luyện não có thể lấy được thăng bằng nhanh chóng cho cơ thể, giúp cân bằng hai bên bán cầu đại não. Đây chỉ là lý thuyết, nó có bài tập và phương pháp cụ thể được giảng trong các khóa học của Trung tâm. Phát triển cân bằng cả bán cầu não trái và bán cầu não phải là một trong những nguyên tắc quan trọng để phát triển trí tuệ. Từ trước đến nay chúng ta vẫn quen sử dụng não trái thiên về tính toán, lý giải và tư duy logic. Trong khi bán cầu não phải thiên về tư duy hình ảnh, không gian, cảm thụ âm nhạc… sử dụng ít hơn. Luyện não có thể giúp phát triển song song hai bán cầu đại não, giúp việc học, công việc cũng như xử lý tình huống nhanh hơn rất nhiều. |
Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sức khỏe Thể - Tâm – Trí kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thôi miên Việt Nam. Ông Quân nói: “Lập nghiệp ở một nước phát triển như Đức không hề dễ dàng, luôn gặp những thách thức, bởi ngôn ngữ, văn hóa và luật pháp bất đồng, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nói tiếng Đức tốt nên thường kiêm luôn cả việc làm phiên dịch. Vào thời gian năm 1992, chưa có chính sách định cư ở Đức nên tôi nghĩ, phải học một nghề “độc”, nhiều người sẽ cần tới và ít ai có thể thay thế được”.
Ông Quân nhận ra, nghề bác sĩ tâm lý khá phát triển ở Đức nhưng ở Việt Nam chưa có. Khi học ngành tâm lý và thực hành về chuyên ngành điều trị, trợ giúp người nghiện ma túy, ông thấy nếu muốn họ cai nghiện chỉ bằng biện pháp tâm lý đơn thuần không hữu ích, thậm chí họ khó chịu. Sau nhiều lần tìm phương pháp giúp họ cắt cơn nghiện, ông bị liệu pháp thôi miên chinh phục. Ông đã quyết định đi học môn này.
“Cái nghề tôi chọn, giới truyền thông từng ví von là đi từ sương mù đến ánh sáng. Từ quyết định này mà kịch tính bắt đầu xảy đến với gia đình tôi. Người Việt thường có tâm lý, làm gì thì phải ra tiền ngay, nếu làm mãi mà không ra tiền thì họ thấy bất thường và góp ý. Tôi đã bị cản trở rất nhiều, ai cũng cho tôi là khùng, thậm chí có người tránh khi thấy tôi”, ông Quân nói.
Ông Quân cho biết đã phải bán đất để lấy tiền đi học, tích cóp được bao nhiêu tiền cũng chỉ đầu tư cho việc học, trong khi những người khác gửi tiền về quê để mua nhà đất hay tiết kiệm. Ông kể: “Tôi luôn tự động viên mình rằng, nếu công việc tôi làm mà ai cũng hiểu thì nó quá phổ thông. Trong cuộc đời, tôi luôn có nguyện vọng là sẽ làm một việc khác hẳn với tất cả những người khác. Khi tôi bán đất, vợ chồng căng thẳng lắm, nhưng tôi chịu được. Hơn nữa, tôi quan niệm, tất cả những gì mình làm ra, tôi đều có thể bán khi cần, những gì tôi mang đi sẽ được hoàn lại. Tất nhiên tôi cũng hiểu được tâm trạng của vợ lúc đó, cô ấy đã hy sinh, thậm chí thua thiệt quá nhiều cho sự phấn đấu vì sự nghiệp của tôi”.
Học phí 90 triệu/ngày
![]() |
Những lớp đào tạo do ông Quân mở đều có mức học phí
“siêu khủng”. Ảnh: PV |
“Tham gia khóa ngôn ngữ cơ thể của GS. Samy Molcho có giá 3.000 Euro/ngày (gần 90 triệu đồng), lần đầu tiên tôi đi học đắt đến vậy. Hai ngày đầu thấy xót ruột kinh khủng, sang ngày thứ 3, độ xót giảm đi, ngày thứ 4 thì không còn cảm giác đó nữa. Thậm chí tôi thấy tiếc là mình không được học sớm hơn. Đợt học này tôi ngồi 7 ngày, hết 21.000 Euro. Lần thứ hai học làm giảng viên với chi phí lên tới 40.000 Euro, nhưng tôi không còn thấy xót nữa. Riêng học tại Viện của GS. Samy Molcho, tôi đã đầu tư tới 61.000 Euro, chưa kể tiền khách sạn, ăn uống, đi lại...”.
Tiếp đó, ông Quân theo học giáo sư tiến sĩ Klinghardt của Học viện nghiên cứu ứng dụng thần kinh và não bộ INK của CHLB Đức, 6 tháng học có giá 90.000 Euro. Sau khi học, để có thể mang danh là nhà trị liệu của Học viện INK, ông phải trả khoản kinh phí là 3.000 Euro (tương tự như việc mua thương hiệu). Các khóa học sau này ông tham gia như EFT (châm cứu không kim), chỉ 3 tháng nhưng mức học phí là 30.000 Euro. Ngoài ra là các khóa học hùng biện, phương pháp lãnh đạo, bán hàng cao cấp…, học các khóa này phải trả tới 3.000 – 4.000 Euro/ngày.
Thu nhập “khủng” vẫn về quê
Với việc mở hai phòng khám tại CHLB Đức (ở Berlin và thành phố Leipzig), ông Quân cũng thu được 3.000 Euro/ngày. Khi hai phòng khám đang làm ăn khá tốt, ông Quân lại muốn về quê hương. “Xứ người không phải là nơi tôi muốn gắn bó cả đời, về quê hương và đưa những kiến thức mình được học ở xứ người về ứng dụng vẫn là mong muốn lớn nhất của tôi”, ông Quân nói.
Tháng 6/2011, ông Quân thành lập Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe Thể- Tâm- Trí tại Hà Nội. Ba tháng sau khi thành lập, Trung tâm đã thu được hơn một tỷ đồng từ các khóa đào tạo chuyên gia thôi miên trị liệu bậc 3 trong 16 ngày, học phí 80 triệu đồng/người.
![]() |
Ông Quân còn được biết đến là một người chuyên nghiên cứu về thần học. Ảnh: PV |
Ngoài thời gian làm việc và giảng dạy ở Trung tâm và ở các tỉnh thành khác, ông Quân thực hiện trị liệu thu tiền với những cá nhân có yếu tố nước ngoài. Giá trị liệu dao động từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/ca. “Tôi trị liệu với tư cách cá nhân không dưới danh nghĩa Trung tâm. Thường chỉ phục vụ những người có yếu tố nước ngoài. Trị liệu ở nước ngoài chi phí luôn đắt gấp đôi vì trị bệnh bằng cách tiếp xúc trực tiếp với tầng vô thức của đại não”, ông Quân nói.
Mua ô tô 18 tỷ như mua rau
Khi hỏi về các thầy của mình, ông Quân tự hào: “Các thầy tôi học đều đi xe Ferrari, loại xe thể thao có giá khủng nhất hiện nay. Thậm chí, thầy Hamut còn sở hữu tới hai xe, thầy mua xe Ferrari giá 600.000 Euro - tương đương với 18 tỷ đồng - mà như mua mớ rau”(?).
Ông Quân kể, một người bạn ông đi mua xe ở Đức, mời thầy đi cùng để ngắm hộ. Anh lái thử và hoàn toàn ưng ý với một chiếc Ferrari và quyết định mua nó. Người bán xe bèn mời thầy ông Quân lên lái thử một chiếc Ferrari khác, khi lái xe về trả, thầy nói: “Tôi đã yêu chiếc xe này ngay từ khi ngồi lên nó. Tôi muốn nó là của tôi”. Vậy là thầy ông Quân quyết định mua thêm một chiếc xe Ferrari, lấy biển chẵn để đi vào ngày chẵn, còn chiếc kia đi vào ngày lẻ.
Theo ông Quân, thầy Harmut và thầy Matthias (người Thụy Sỹ) của ông thường tổ chức những lớp học trong 3 ngày với khoảng 400 người tham gia, tiền học phí các thầy thu về đã lên tới 4,8 triệu Euro. Chưa kể, mỗi người tham gia khóa học đều bắt buộc phải mua đĩa của thầy để học, mỗi đĩa giá 3.500 Euro, thầy phát hành 1 triệu đĩa/năm. Hiện tại, thầy đang tổ chức tuyển sinh lớp học tài hùng biện và giao tiếp nam nữ mà ông vừa nhận được thư mời, giá 6.000 Euro/2 ngày học…
Không “tuyên chiến” với các nhà ngoại cảm Ông Nguyễn Mạnh Quân cũng được biết đến là người nghiên cứu về thần học khá bài bản. Nhiều ý kiến cho rằng, ngay từ khi trở về Việt Nam ông đã “tuyên chiến” với các nhà ngoại cảm. Việc này được nhiều người cho rằng là “bàn đạp” để ông trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi, ông Quân hoàn toàn phủ nhận. “Tôi không hề tuyên chiến với các nhà ngoại cảm. Nếu tôi ra chợ gặp người bán rau muống, họ mời tôi mua rau, tôi từ chối vì bó rau già, không ngon, hành động từ chối này không đồng nghĩa với việc tôi phản đối người bán rau, mà tôi chỉ không công nhận bó rau của họ, sản phẩm của họ. Vấn đề ngoại cảm cũng vậy, căn cứ vào những kiến thức đã được học, được nghiên cứu về tầng năng lượng lạ (linh hồn) tôi thấy những quan điểm của họ không thuyết phục, có hại cho cộng đồng. Còn tuyệt đối tôi không bài xích hay phản đối bản thân bất kỳ nhà ngoại cảm nào, mà chỉ không đồng tình với quan điểm của họ thôi”. Theo ông Quân, từ trước đến nay những ông thầy hành nghề bói toán làm điều xấu thường bị “phản”, mà người đời bảo là do thần thánh phạt, nhưng thực ra chính bản năng trong con người đã phản họ. “Vì vậy, khi tôi thấy điều không phải thì tôi nói nên lên ý kiến của mình. Ai thấy đúng thì làm theo, nếu không thì coi như đó là quan điểm trái chiều để so sánh. Nói ra tôi thấy thanh thản để sau này nếu hàng trăm, hàng ngàn người điên, người chết do “vong nhập”, tôi không phải ân hận”, ông Quân phân trần. Chia tay chúng tôi ông vẫn khẳng định, không hề hối tiếc vì đã từ chối khoản thu “khủng” từ hai phòng khám bên Đức để về Việt Nam. Ông hài hước rằng: “Về quê hương không chỉ giúp được cho những người cùng dòng máu, màu da của dân tộc mình mà quê hương cũng đang dành cho tôi “mảnh đất rất tốt”. |
Mai Hạnh

Xe khách chở 13 người tông xe tải đậu ven đường ở Thanh Hoá lúc nửa đêm
Thời sự - 2 giờ trướcChiếc xe khách loại 16 chỗ chở theo 13 người đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hoá thì tông trúng ô tô tải đậu ven đường khiến nhiều người bị thương.

Ngỡ ngàng 'vương giả chi hoa' khoe sắc giữa chốn Hoàng cung Huế
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Những ngày tháng 4, nhiều du khách khi đến tham quan Hoàng cung Huế không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa ngô đồng - loại "vương giả chi hoa".

Công ty CP Thành Đạt bị phạt gần 100 triệu đồng vì khai thác đất trái phép
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Công ty CP Thành Đạt bị xử phạt vì thực hiện hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản...

Nổ lò luyện thép khiến 4 người bị thương ở Thái Nguyên
Thời sự - 3 giờ trướcNgày 9/4, một vụ nổ lò luyện thép xảy ra tại Công ty TNHH Hương Đông khiến 4 người bị thương. Hiện, các nạn nhân đang được điều trị tại Viện C và Bệnh viện bỏng Quốc gia.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn
Pháp luật - 4 giờ trướcLợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Tin sáng 10/4: Dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ở chương trình kỷ niệm 30/4; vàng SJC tăng mạnh
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ thuộc show "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" vào ngày 20/4; giá vàng SJC tăng lên mức 97,7 – 101,9 triệu đồng/lượng.

Kiểu thời tiết đặc trưng chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ diễn ra trong ngày hôm nay
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, phía Đông Bắc Bộ có sương mù rải rác, khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. Đến trưa chiều trời giảm mây, mức nhiệt tăng có nơi 33 độ.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm đối với quân đội, công an từ 1/7/2025
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu.

Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' các trường đại học tuyển sinh bằng tổ hợp lạ
Giáo dục - 4 giờ trướcCác trường đại học cần rà soát lại tổ hợp, phương thức xét tuyển bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Ngày sinh Âm lịch của những người sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', lớn lên trong hũ bạc
Đời sốngGĐXH - Người xưa cho rằng, những ngày Âm lịch dưới đây được coi là "ngày cát tường", người sinh vào ngày này dường như sinh ra đã ngậm thìa vàng, không bao giờ lo lắng về tiền bạc trong cuộc sống.