Park Ji Sung: Cơn sốt thần tượng và những chuyện ì xèo

GiadinhNet - Gạt sang một bên những rắc rối hậu trường, trận đấu chiều nay hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

 
Park Ji Sung đã đến Việt Nam đúng hẹn. Hàng nghìn người hâm mộ như lên cơn sốt, khi sánh bước cùng tiền vệ MU còn có hàng loạt ngôi sao danh tiếng như Patrice Evra, Nakata hay Lee Chung Young… Thế nhưng, xung quanh trận đấu từ thiện này, người ta còn thấy không ít chuyện mà nếu ở Thái Lan, Singapore hay Malaysia (các nước thường tiếp đón các CLB lớn du đấu) chắc sẽ không bao giờ có.
 
Khổ vì vé

Vé xem trận đấu giữa N.SG và đội bóng của Park Ji Sung đã là chủ đề được dư luận quan tâm từ cách đây hàng chục ngày. Số là do sức chứa trên sân Thống Nhất chỉ vào khoảng hơn 2 vạn người và tính chất trận đấu phục vụ công tác từ thiện, nên JS Foudation (công ty của Park) đã quyết định không bán vé. Do nắm toàn quyền công tác tổ chức nên JS Foudation chỉ phân phối lại cho CLB N.SG, Liên đoàn bóng đá TPHCM và VFF tổng cộng 3.000 vé mời. Khoảng 20.000 vé còn lại, công ty này phát hành dưới dạng giấy mời, nhưng chuyển toàn bộ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.
 
Park Ji Sung đã gây nên cơn sốt tại TPHCM. Ảnh: Minh Phương

Bởi sự hạn chế này nên những ngày qua, ngay cả các cầu thủ N.SG cũng than trời vì chuyện vé. Một cầu thủ tâm sự ngay trước trận đấu: "Tụi em mỗi người được 1 vé. Năn nỉ gãy lưỡi, lãnh đạo mới cho thêm 1 vé bổ sung cho đủ cặp. Số vé ấy cho người thân còn không đủ, nên cả mấy ngày nay phải tắt điện thoại vì quá nhiều người gọi nhờ xin hoặc mua hộ vé".

Cứ nhìn vào đêm 13/6, khi Park Ji Sung và dàn sao đến TPHCM, hàng ngàn người hâm mộ đã vây quanh chào đón các thần tượng thì có thể thấu hiểu cho tâm sự này của các cầu thủ N.SG. Không chỉ người thân của họ, trong vài ngày qua, rất nhiều người hâm mộ MU và Park Ji Sung ở miền Bắc, miền Trung đã cất công vào tận TPHCM với hy vọng tận mắt chứng kiến trận đấu. Thế nên, việc phe vé sân Thống Nhất "được mùa" nhờ trận đấu này cũng là điều hoàn toàn bình thường. 4-5 triệu đồng cho một cặp giấy mời khu V.I.P. Nhưng ngay cả khi chấp nhận chi ra từng ấy tiền cũng không dễ có "hàng" bởi số lượng vé "tuồn" ra chợ đen khá hạn chế, trong khi nhu cầu của người hâm mộ quá lớn.
 
Lùm xùm quanh một trận đấu

Công tác tổ chức trận đấu này cũng tồn tại vô khối chuyện hậu trường đáng nói. Ngay đến thời điểm chỉ còn hơn một ngày nữa trận đấu giữa N.SG và Park sẽ diễn ra, làng bóng đá vẫn dỏng tai trước thông tin hậu trường về "sự vận động hành lang" để đưa hàng loạt hảo thủ của Xuân Thành Sài Gòn vào thi đấu cùng các cầu thủ N.SG. Lý do được đưa ra: các tuyển thủ như Huỳnh Kesley, Phước Tứ, Minh Đức... sẽ giúp trận đấu thêm phần gay cấn chuyên môn và tăng tính quảng bá. Dĩ nhiên, ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch CLB N.SG đã kiên quyết phản đối.

Chuyện tranh chấp này sau đó đã làm "lộ" ra một thông tin đầy nghi vấn rằng để được quyền thi đấu trận cầu từ thiện này, N.SG đã phải chi ra một khoản tiền không nhỏ. Đó là lý do giải thích tại sao, N.SG quyết không để bị ai ép hay giành quyền PR thương hiệu trong cơ hội có một không hai này. Nếu chuyện đồn đại về khoản tiền "mua suất" nói trên được chứng thực thì nó chẳng phải điều hay ho gì. Đây là trận đấu hoàn toàn mang mục đích từ thiện và khoản tiền "mua suất" nói trên, liệu có được mang làm từ thiện hay không?

Ngay cả công ty JS Foudation do cha Park Ji Sung làm đại diện cũng không hẳn không có tính toán. Theo lời những người trong cuộc, trước trận đấu, cha của Park từng đòi hỏi trận đấu phải được truyền thông bởi ít nhất 28 đơn vị truyền hình và hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí. Toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành vé mời đến các doanh nghiệp sẽ được chuyển lại cho VFF làm từ  thiện. Tuy nhiên, khi chạm đến vấn đề đặt biển quảng cáo trên sân, JS Foudation từng "tranh giành" với đội chủ nhà N.SG từng tấm biển. Thậm chí ban đầu, họ còn đòi hỏi toàn bộ biển quảng cáo trên sân Thống Nhất sẽ do mình quyết định. Rất may, mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết êm thấm với sự nhượng bộ của các bên.

Dù sao, gạt sang một bên những rắc rối hậu trường, trận đấu chiều nay hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Khán giả Việt Nam có quyền hy vọng, bằng trái tim nhân hậu hướng đến trẻ em nghèo, Park và các đồng đội của anh sẽ chơi một trận đấu hết mình. Đó sẽ là món quà lớn cho khán giả Việt Nam, những người may mắn tìm được vé vào sân theo dõi trận đấu, hoặc chí ít là chứng kiến 90 phút qua truyền hình trực tiếp.
 
- Diễn viên, ca sỹ Hàn Quốc Han Hye Jin cũng góp mặt trong trận đấu từ thiện của Park. Thông báo từ BTC cho biết ca sĩ này sẽ biểu diễn một số tiết mục trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp. Cùng biểu diễn với Han Hye Jin còn có ban nhạc teen nổi tiếng J.Y.J.

- Hôm qua (14/6), Park Ji Sung đã đến Trung tâm huấn luyện thể thao Thành Long để giao lưu, biểu diễn và hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng cho các em năng khiếu và trẻ em đường phố trong vòng một giờ đồng hồ.
 
- BTC trận đấu cho biết đã nhận được thông báo từ VTV về việc tường thuật trực tiếp trận đấu "giấc mơ châu Á" trên sóng VTV3. Bên cạnh đó, số lượng nhân viên huy động bảo vệ trận đấu cũng lên đến gần 1.000 người. BTC cũng dự kiến sẽ mời khán giả tham gia trò chơi quay số trúng thưởng sau khi trận đấu kết thúc. Người may mắn sẽ trúng giải sẽ được nhận 1 quả bóng có chữ ký của Park Ji Sung, Evra và các ngôi sao tham gia trận đấu.  
 
Quỳnh Anh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.