Phải công bằng với HLV Calisto!

GiadinhNet - Bóng đá thì phải có thắng, có thua, quan trọng là đội tuyển đá như thế nào?

 
Sau thất bại của ĐTVN ở AFF Cup, tòa soạn báo GĐ&XH vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều ý kiến của người hâm mộ am hiểu về bóng đá Việt Nam đã gửi về. Trong số đó, có rất nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về đội tuyển, về HLV Calisto... Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của độc giả có tên Nguyen Hoang, Email:  ngoctruongnc80@gmail.com như sau:
 
 
"Sa thải HLV trong bóng đá là chuyện rất bình thường, tuy nhiên, bóng đá là phải có thắng, có thua. Cái quan trọng là đội tuyển đá như thế nào.
 
Trước hết, công bằng mà nói thì bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt, từ lối đá đến thể lực và khao khát trên sân cỏ. Bây giờ khi đội tuyển VN ra những đấu trường lớn hơn, người hâm mộ đã bắt đầu có niềm tin là mình có thể thắng, bằng chứng là Asian Cup 2007 hay là Asiad vừa rồi, chúng ta đã dẹp bỏ được tâm lý chưa đá đã biết là mình thua. Điều đó có được là do đâu?
 
Có được điều đó là do đâu? Thắng thua trong một giải đấu cụ thể chỉ là cái trước mắt, bóng đá là cả một quá trình phát triển lâu dài. Với thực lực của chúng ta hiện nay thì cho dù có là Mourinho đi nữa thì cũng bấy nhiêu đó thôi, điều cần thiết là xây dựng nền tảng cho đội tuyển, cái này thì thầy Tô đã và đang làm được.
 
 
Chắc hẳn ai cũng còn nhớ, ở Cup C1 mùa giải 2009-2010, Barca cũng gặp Inter ở bán kết, lượt đi cũng thua 2-0, để rồi lượt về thắng 1-0 và bị loại. Hoàn cảnh và cách đá rất giống với chúng ta ở AFF Cup vừa rồi, vần cầm bóng, vẫn di chuyển nhiều nhưng bàn thắng lại không có. Barca có một dàn cầu thủ siêu sao đó, nhưng có ai dám nói HLV Pep tồi? Có ai sa thải HLV không?
 
Tôi còn nhớ lúc đó, một số chuyên gia của ta khi bình luận nói rằng, Barca sai về chiến thuật, HLV hết bài... nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, không phải ai cũng có thể làm HLV của Barca được, và các chuyên gia của ta không thể so sánh được với Pep đâu.
 
 
Nói như thế để thấy rằng, giữa nói và làm có khoảng cách xa lắm. Vậy thì, tại sao chúng ta không để cho ông Tô tiếp tục công việc của minh? Các HLV của ta hãy thay lời nói bằng hành động là phát triển bóng đá trẻ thật tốt ở cấp CLB, nơi mà các vị đang làm việc để phát hiện và đào tạo nhiều tài năng hơn cho bóng đá trẻ VN.
 
Riêng tôi, mặc dù rất buồn khi đội tuyển dừng chân ở bán kết, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, với sự tiến bộ như hiện nay, chúng ta sẽ sớm tự tin khi ra được đấu trường lớn hơn."
 
Nguyễn Hoàng
 
Sau thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010, người hâm mộ vẫn tiếp tục tranh luận và "mổ xẻ": Lỗi ở HLV Calisto hay ở cá nhân các cầu thủ? Vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia ở đâu?... Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở phần "Gửi ý kiến của bạn" trong phần dưới trang web này.
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.