Phạm Đức Toàn - Thủ khoa Đại học Ngoại Thương: Mơ trở thành doanh nhân thành đạt
GiadinhNet - Một ngày sau khi nhận được tin đậu Thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương, Phạm Đức Toàn (học sinh lớp 12 A1, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vẫn chưa hết bất ngờ. Với số điểm 29,5, Toàn đã trở thành tấm gương sáng từ việc nỗ lực vượt khó tự học để đạt được thành tích như ngày hôm nay.
![]() |
|
Phạm Đức Toàn bên góc học tập của mình. Ảnh: Hồ Hà |
Gương mặt hiền, dáng người gầy, Phạm Đức Toàn dễ tạo được ấn tượng với người đối diện. Suốt mấy ngày nay, trong căn nhà nhỏ của gia đình Toàn ở xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) luôn tràn ngập tiếng cười của người thân và hàng xóm đến hỏi han, chúc mừng. Khi hỏi về kết quả thi đại học vừa qua, Toàn bảo: “Em hơi bất ngờ, không nghĩ là mình đậu Thủ khoa vì môn Toán em làm không được tốt lắm”.
Phạm Đức Toàn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên. Ngay từ nhỏ, Toàn đã nổi trội vì có tố chất thông minh, đặc biệt là chăm học. Mặc dù chưa giành được các thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, nhưng ở lớp, Toàn học đều tất cả các môn và luôn có điểm số cao nhờ vào đức tính cẩn thận, tỉ mỉ. Dù học hành khá chăm chỉ nhưng Toàn không chọn cách học “học ngày, cày đêm” như các bạn khác.
Toàn cho rằng, ngoài việc học trên lớp thì học ở nhà là phương pháp tích cực nhất bởi đây là thời gian để mình có thể luyện giải các bài tập ở các dạng khác nhau. Đối với những bài tự luận hay trắc nghiệm khó thì bí quyết của Toàn là không bao giờ bỏ cuộc. “Nếu “bí” quá thì em phải hỏi bằng được thầy cô giáo. Cứ mỗi lần như thế, em thấy khả năng tư duy của mình nhanh hơn và nhớ lâu hơn”, Toàn chia sẻ.
Nỗ lực đi du học
Cũng theo Toàn, việc tích luỹ kiến thức đầy đủ là rất quan trọng, nhưng chìa khóa để đạt kết quả tốt trong các kỳ thi là phải tìm được cách nhanh nhất giải các bài tập khó và phức tạp. Hàng ngày, ngoài thời gian học Toàn cũng rất thích chơi game nhưng chỉ chơi vài chục phút là nghỉ. Xem phim, nghe nhạc và đá bóng cùng nhóm bạn cũng là những hoạt động giải trí thường xuyên của Toàn. Tân Thủ khoa ĐH Ngoại thương cho biết: “Từ khi học THPT, em đã có mơ ước sẽ trở thành một doanh nhân, một nhà kinh tế thành đạt và mạnh dạn đăng kí thi ngành kinh tế đối ngoại. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, em sẽ cố gắng kiếm học bổng đi du học ở nước ngoài”.
Nói về Toàn, thầy giáo Hồ Sỹ Hùng - Chủ nhiệm lớp 12 A1 cho biết: “Cậu học trò ấy có tố chất thông minh và rất nhanh trong các bài giải Lý và Hóa, còn Toán thì chưa thực sự xuất sắc. Bên cạnh đó, Toàn còn tự xây dựng cho mình phương pháp học tập và tích lũy kiến thức thích hợp nên đây chính là lý do em thành công. Khi biết đươc quyết định chọn trường và khoa Kinh tế Ngoại thương của Toàn, tôi cũng rất tâm đắc”.
