Tình cảnh bi đát của gia đình cô gái phát điên vì bỗng dưng bị hủy hôn trước 4 ngày cưới
Xã hộiGiadinhNet - Chúng tôi đến nhà Lan Anh vào buổi trưa khi cô đang nhận những thìa cơm bón từ mẹ rồi lại lẩm bẩm nói những câu vu vơ vô nghĩa.
Trong nhiều lý do khiến nhiều phụ nữ không chịu ly hôn, có một lý do ít khi được viết trong đơn hay nói ra tại tòa: ly hôn làm gì? Ly hôn để hắn có tiền, có tự do, để hắn tung tăng với con kia sao được.
GiadinhNet - Chúng tôi đến nhà Lan Anh vào buổi trưa khi cô đang nhận những thìa cơm bón từ mẹ rồi lại lẩm bẩm nói những câu vu vơ vô nghĩa.
Tôi chán nản vì mất tất cả: mất vợ, mất bạn bè, người thân hai bên nội ngoại khinh miệt, chả thèm nhìn đến nửa con mắt.
Em à, anh biết bây giờ có nói thế nào, em cũng không thể tha thứ cho anh.
Nội dung nhắn có nhiều từ ngữ chỉ dành cho các đôi vợ chồng. Càng đọc, anh càng mất bình tĩnh. Vợ run lẩy bẩy, có lẽ sợ đến mức không dám mở miệng nói tiếng nào.
Phụ nữ chẳng cần phải khư khư giữ chồng làm gì! Phụ nữ chỉ cần sống vui vẻ, độc lập, tự tin và làm tốt vai trò của mình. Lúc ấy, đàn ông sẽ phải chạy theo giữ họ vì lo sợ vợ bị kẻ khác nẫng mất ấy chứ.
Tôi đi xuất khẩu lao động 3 năm, về mới hay vợ đã có con với người khác. Người ấy lại chính là bạn thân của tôi. Cả hai xin tôi tha thứ.
Hơn 3 năm bị chồng đánh, phản bội, hơn một lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, nghe chồng chửi bố mẹ, tôi từng viết đơn ly hôn.
Chào chị Hạnh Dung! Em vừa phát hiện chồng em có người khác, không phải một mà tới mấy người.
Em rất muốn thử phản bội anh như anh đã phản bội em, để anh thấy đau thế nào nhưng đến giờ này em thực sự chưa biết ai ngoài chồng cả. Anh yên tâm, khi nào vẫn còn là vợ chồng, em sẽ báo trước cho anh nếu yêu người khác.
GiadinhNet - Một câu chuyện cảm động ứa nước mắt đang được cộng đồng mạng truyền nhau với tốc độ chóng mặt. Câu chuyện thật sự bổ ích với tất cả những ai đã, đang và sẽ làm cha, làm mẹ; những người đang có chuyện buồn nơi tổ ấm riêng của mình; những người hụt hẫng đang ở giữa ngã ba đường...
Anh bảo vợ không quan tâm, không nấu nướng cho anh và đã đồng ý ly hôn khi bị phát hiện bất chấp em cầu xin anh đừng bỏ vợ con.
Mỗi khi ngắm nhìn vợ mình tôi lại có cảm giác bất an, day dứt. Lo sợ mình sẽ bị lây bệnh tình dục từ cô gái bán hoa kia….
GiadinhNet - Cuộc đời khó ai biết được chữ “ngờ”. Với một người đàn ông, còn nỗi đau nào lớn hơn khi bị chính người vợ “đầu gối tay ấp” và cha ruột mình phản bội. Để rồi thời khắc nhìn đứa trai bé bỏng trong nôi, anh thắt lòng khi không thể nhận ra nó là “sản phẩm” của ai, nên xưng hô như thế nào (?). Câu hỏi đau đớn ấy cũng chính là nỗi ám ảnh mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, đã từng gặp phải khi bà trực tiếp nghe tâm sự từ Kiên, một chàng trai từng phải hứng chịu bi kịch khủng khiếp.
Vì thế, nhân lúc con trai đang ngủ say, mình ngồi type và kể chuyện nhà mình. Mong các chị em thông thái hãy chỉ bảo giúp cho mình cách "phá án" cho bí mật khó nói này nhé!
Tôi rất ham muốn 'chuyện đó' nên có thể ngủ cả với người mới gặp. Giờ có chồng, đam mê dục vọng khiến tôi phản bội anh.