Người tình phủi tay ngay khi tôi ly hôn với chồng
Tâm sựTôi kết hôn đã 12 năm, vợ chồng tôi quen nhau 3 năm rồi mới cưới. Khi yêu và cưới anh, tôi còn quá trẻ, thực sự tôi cũng không biết đó có phải tình yêu..
Tôi và em đã vượt qua giới hạn nhiều lần, chúng tôi hạnh phúc và yêu nhau cho đến ngày em lên máy bay.
Tôi kết hôn đã 12 năm, vợ chồng tôi quen nhau 3 năm rồi mới cưới. Khi yêu và cưới anh, tôi còn quá trẻ, thực sự tôi cũng không biết đó có phải tình yêu..
Tôi chuẩn bị lên xe hoa với người đàn ông đã phản bội tôi 7 lần trong 5 năm yêu nhau, tôi không biết rồi cuộc sống sau hôn nhân sẽ đi về đâu nhưng…cứ cưới cái đã.
Tại sao em gái cô ấy luôn chủ động kể chuyện chị mình cho tôi nghe khi tôi không hề hỏi? Tại sao bỏ tôi để theo người kia, mà giờ lại tuyên bố không lấy hắn?
Trang kể 10 năm hôn nhân thì chỉ 1 năm cô có chồng, 9 năm còn lại cô tìm cách giữ chồng. Trong 9 năm đó, cô có 10 hình xăm trên cơ thể và 5 lần phẫu thuật thẩm mỹ mà không hề dùng thuốc gây tê hay giảm đau chỉ vì muốn dùng nỗi đau thể xác khỏa lấp đi một phần đau đớn trong tâm hồn.
GiadinhNet - Trong khi Sơn và Hương Liên đang ôm ấp nhau trong khách sạn thì Dung đang chong mắt đợi Sơn về. Cái thai trong bụng thỉnh thoảng lại đạp mạnh khiến Dung đau tức và khó ngủ.
Đã rất lâu rồi, vợ chồng Tân không hề có một cuộc “giao ban” đúng nghĩa. Còn Tân cô cứ im lặng chịu đựng cũng bởi Tân chẳng còn nơi nào để đi.
Thấy vợ đứng đó, tôi chết trân rồi ú ớ thốt không nên lời. Lúc tôi chưa biết nên làm gì thì vợ tôi đã ngất lịm. Tôi bấn loạn, run rẩy ôm vợ đi cấp cứu.
Trong lúc này, tôi biết mình đã sai. Thì ra nhân tình đã giở trò để phá hoại gia đình tôi. Tôi cầm lá đơn ly hôn có sẵn chữ kí của vợ xé tan tành. Vợ tôi không nói gì bỏ lên phòng.
Chia tay rồi mọi chuyện mới vỡ lở, anh không như tôi nghĩ, anh ăn chơi trác táng, gái gú, chơi đủ thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.
Thời gian đầu anh rất ân cần, chu đáo với tôi nhưng tôi phát hiện ra anh vẫn theo dõi, nhắn tin yêu thương với bạn gái cũ.
Tức giận khi người vợ 50 năm chung sống bỏ nhà theo người tình kém tuổi, một cụ ông ở Thổ Nhĩ Kỳ tự cắt "của quý" rồi vứt xuống sông.
Anh bỏ người cũ để đến với tôi và giờ lại muốn bỏ mẹ con tôi để đến với người cũ…
Tôi đồng ý đánh đổi tất cả công danh, sự nghiệp của bản thân để về quê cùng em làm lại từ đầu. Chỉ mong em tha thứ cho tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Tôi có bầu 6 tháng thì anh ta đi với bồ. Sự việc vỡ lở đúng ngày tôi trở dạ sinh con. Với nỗi đau quá lớn anh ta khắc vào tim tôi như thế, chia tay và không bao giờ tha thứ có gì mà phải tiếc!
GiadinhNet - Sự phản bội trong tình yêu luôn gây đau khổ. Với tôi, sự phản bội của hắn còn hơn cả đau khổ. Đây là một tai họa.
Khi phát hiện người yêu đẹp trai phản bội, tôi đã đề ra mục tiêu: Chỉ lấy trai xấu làm chồng.