Phân trần của người vợ bị tố "đuổi" chồng ra đường

| Xã hội

GiadinhNet - Chúng tôi tìm đến gặp bà Nguyễn Thị T.V. để làm sáng tỏ thêm vụ việc. Tuy nhiên, trái với những lời chồng cũ tố cáo, bà V. luôn cho rằng, ông Linh đang cố đẩy vụ việc đi quá xa giới hạn và đòi hỏi những quyền lợi, tài sản không chính đáng.

Đề cập đến vấn đề ông Linh tố cáo bà chiếm đoạt hết tài sản, đẩy ông vào bước đường cùng, bà V. lý giải: Trước đây lúc còn sống chung, chuyện cả hai bỏ tiền ra cải tạo các lô đất, rồi mua đi bán lại là có thật. Những đóng góp về việc đẩy giá trị các lô đất tăng gấp nhiều lần do ông Linh thực hiện hoàn toàn đúng. Thế nhưng, phần tài sản sau ngày ly hôn, thì bà chỉ “lấy lại tất cả” những gì mà bà đứng tên trong thời kỳ hôn nhân mà ông đã tình nguyện ký tặng.

Đem thắc mắc chuyện ông Linh cho rằng, bà đã có âm mưu toan tính từ trước để chiếm tài sản, bà V. thẳng thừng phản bác: “Ông là người nói dối trắng trợn khi tuyên bố rằng lúc hai người lấy nhau thì có tài sản bằng nhau. Nhưng thực tế, trước khi kết hôn ông chỉ có một miếng đất, ông còn ở nhà thuê. Ông làm bất động sản những ngôi nhà mua được sau khi sửa sang hai người chỉ ở một thời gian ngắn rồi ông lại bán. Tôi là phụ nữ, tôi muốn được an cư không thích sống nay đây mai đó được”. Theo bà, đó cũng là một trong những lý do nhỏ khiến bà quyết định ly hôn.

Bà tiếp lời: “Căn nhà 76 đường Tăng Nhơn Phú, Q.9 là ngôi nhà tôi mua 7 năm trước khi tôi lấy chồng, số tiền do tôi tích cóp từ lâu. Sau này ông ấy muốn bán nhưng tôi không cho. Ông là người gia trưởng và hay giận dỗi. Khi tôi không đồng ý bán thì ông đã trách mắng tôi, cuối cùng để êm chuyện tôi đành đồng ý. Cộng với số tiền bán một miếng đất khác, thực ra miếng đất này cũng có được từ tiền của tôi để mua căn nhà số 28, đường số 3, Q. Gò Vấp (căn nhà hiện tại ông Linh đang sinh sống - PV). Ông ấy biết rõ nguồn gốc số tiền nhà là của tôi nên mới ký tặng chứ?. Người tỉnh táo như ông ấy thì dễ dàng gì mà tặng cho tôi. Việc ông ấy nói là chúng tôi đã có bản “giao kèo miệng”, nêu rõ tôi phải chăm sóc ông ấy đến cuối đời rồi mới được sử dụng số tài sản nói trên là hoàn toàn bịa đặt. Khi tình cảm vợ chồng đã không còn vương vấn, mặn nồng thì ông ấy muốn nói gì chả được!”.

Riêng về căn nhà số 28, đường số 3, Q. Gò Vấp, khi chúng tôi đề cập đến tại sao bà đã được thừa hưởng khối tài sản lớn mà vẫn kiên quyết đòi lại căn nhà nói trên, bà V. giải thích: “Trước đây tôi chỉ nghĩ khi mình gửi đơn ly hôn thì ông ấy cũng sẽ rời khỏi căn nhà do tôi làm chủ mà tôi đã sơ ý không điền vào trong đơn. Sau này khi biết được nên tôi đã đâm đơn đòi ông trả lại căn nhà. Mọi người cho rằng tôi đã “cạn tàu ráo máng”, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, không nói ra thì ai có thể biết. Tại tòa án, các vị thẩm phán cũng đã hỏi tôi như vậy và tôi cũng đã đưa ra một số bằng chứng, chứng minh ông ấy còn có số tiền khác để tự trang trải một cuộc sống đầy đủ khi ly hôn”.

Cuộc tranh tụng của đôi vợ chồng già liên quan đến khối tài sản kếch xù hiện vẫn đang là chủ đề khiến nhiều người dân biết chuyện quan tâm. Và không biết đến bao giờ, mọi chuyện “nhập nhằng” về tài sản của “tôi” của “ông” sẽ được giải quyết thỏa đáng (?).
 
Thoa Lê
tuancuoituan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.