Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền 'chạy án' bị tước quân tịch
Pháp luậtĐại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa, bị Bộ trưởng Công an tước quân tịch. Ông Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.
Phát hiện Thảo nhắn tin với người yêu cũ, Toàn nổi cơn ghen ra tay sát hại bạn gái. Sau khi gây án, hung thủ tìm cách tự tử nhưng bất thành.
Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa, bị Bộ trưởng Công an tước quân tịch. Ông Phương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.
Cho rằng vợ Hùng ghen tuông vô cớ, Hiếu “xúi” bạn đánh vợ nhưng không ngờ bị đâm tử vong.
GiadinhNet - Sau khi nhận được tin nhắn của bố, cô con gái biết có chuyện chẳng lành và ngay lập tức từ Tuyên Quang trở về Phú Thọ nhưng không kịp.
Ngày 25/1, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Trường Ngân) mức án chung thân, Nguyễn Đăng Sơn (37 tuổi, nguyên giám đốc) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GiadinhNet- Tin từ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nghi can “Cướp tài sản” tại ngân hàng Agribank, chi nhánh Vũ Tiến.
Từ mâu thuẫn vì chê quả táo sâu, khách hàng, chủ sạp trái cây và nhiều người khác đã lao vào hỗn chiến khiến 3 người thương vong.
Bị bạn gái giục cưới vì đã có thai, nam thanh niên trong lúc tức giận đã bóp cổ người yêu đến chết rồi tạo hiện trường vụ tự tử.
Sau khi trộm 200 cây vàng SJC 9999 ở Ninh Bình, băng nhóm do Cửu cầm đầu đem đi các tỉnh bán lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy và đánh bạc.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã có chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương làm rõ vụ hàng trăm gốc đào bị phá hoại, cố gắng làm rõ trước tết để bà con ăn tết cho ngon.
Sau khi được người thân vận động, Nhân đã dùng dao đâm người tử vong và bị tuyên phạt 12 năm tù giam.
Theo nhận định của cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ, liên quan đến việc 2 mẹ cô giáo Vi Thị H tử vong trên vũng máu, rất có thể hung thủ đã có sự chuẩn bị trước.
Khi kiểm tra tủ đựng tài sản của gia đình tích lũy bấy lâu nay, bà Trần Thị Ly tá hỏa phát hiện toàn bộ tiền, vàng bên trong đã "không cánh mà bay".
GiadinhNet - Nghi phạm được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự hay điều tiếng với dân làng.
Khoảng 12h30 hôm nay (24.1), khi người thân sang nhà cô giáo Vi Thị H. (SN 1972) thì bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo này chết trên vũng máu.
Gặp nhau ở quán cháo lòng, Tâm được gạ gẫm vật tay ăn tiền nhưng không đồng ý. Sau đó, xô xát xảy ra khiến người đàn ông lớn tuổi mất mạng…
GiadinhNet – Cặp vợ chồng người dân tộc bỗng giàu lên bất thường trong vài năm gần đây.