Vợ nhận thuê giang hồ truy sát, BS Chiêm Quốc Thái nói "sẽ tha thứ nếu thực sự hối hận"
Pháp luậtSau khi nghe tin vợ bị tạm giữ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết ông sẽ tha thứ nếu bà Ngọc "thực sự hối hận".
Chờ nửa giờ nhưng người đến sau lại có bánh xèo ăn trước, Khang đã đánh chị này gãy xương hốc mũi, gãy mẻ 4 chiếc răng.
Sau khi nghe tin vợ bị tạm giữ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết ông sẽ tha thứ nếu bà Ngọc "thực sự hối hận".
Sau khi chị Phương mất tích vài ngày thì gia đình nhận được tin nhắn nghi của xã hội đen cho hay là chị đã bị bắt cóc. Chúng còn ra giá gia đình phải đưa 10 tỷ đồng để chuộc.
GiadinhNet - Đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được văn bản hay thông báo chính thức nào từ phía cơ quan CSĐT...", Trưởng công an xã Đức Chính cho biết.
Bị đối tượng xăm trổ xông vào công ty lấy dao kề cổ, cô gái nhanh trí “thương lượng” để được cởi chiếc áo ngoài. Khi áo vừa cởi khỏi người cũng là lúc cô vùng thoát khỏi lưỡi dao của kẻ nghi ngáo đá.
Mặc dù đã dành trọn tình cảm và thời thanh xuân cho người yêu nhưng cuối cùng, sau 8 năm mặn nồng, cô vẫn bị phụ bạc vì gia đình không giàu có. Tuyệt vọng, cô đã sát hại người yêu theo cách mà anh ta dọa dẫm thực hiện nếu làm trái ý.
GiadinhNet - Trên đường đi làm, anh T. bất ngờ bị đối tượng Nhân cầm dao đâm vào ngực khiến nạn nhân bị thương và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.
Sự thật 5,5 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của người chết ở đâu? Câu hỏi này được đặt ra trong vụ kiện tranh chấp đòi tiền khi người đứng tên chủ sở hữu đã chết và chứng cứ còn lại rất mơ hồ.
GiadinhNet - "Gia đình con gái tôi sống rất hòa thuận, êm ấm. Hai đứa con học rất giỏi và thành đạt. Không có lý do gì khiến con gái tôi bỗng treo cổ tự tử. Cái chết của con gái tôi có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ". Đó là lời tâm sự của ông Đào Thi (82 tuổi) khi nhắc đến cái chết bất thường của con gái mình.
Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề, lực lượng chức năng tỏa rộng từ trên xuống nhưng "vì sao tội phạm vẫn hoành hành?".
GiadinhNet - Trong lúc bế cháu nội, bà Xuân bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước và vô tình làm rơi, đè lên người cháu. Nhằm che giấu sự thật, bà Xuân đã dựng lên hiện trường bắt cóc giả nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra.
GiadinhNet - Một tên cướp bị bắt ngay tại hiện trường, kẻ còn lại bị bắt khi trốn nhầm vào nhà... công an. Ba thanh niên bị cướp đâm trọng thương được CSGT đưa đi cấp cứu sau đó.
Đạt sau khi giết chết bé gái 13 tuổi đã đánh rơi chiếc ví có giấy tờ tùy thân của anh ta ở hiện trường.
GiadinhNet - Ngày 28/5, TAND TP Hòa Bình tiếp tục diễn ra phiên xét xử vụ án “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vô ý làm chết người” xảy ra ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 9 người thiệt mạng. Tại tòa, các luật sư tiếp tục đưa ra nhiều ý kiến, luận điểm bào chữa cho các bị cáo. Đáng chú ý là phần bào chữa của luật sư Nguyễn Danh Huế khi ông này đề nghị HĐXX làm rõ trách nhiệm cụ thể của ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn.
Đây là lần thứ 3 tòa án tỉnh này mở lại phiên sơ thẩm của "kỳ án" vì hai bản án trước đây đều bị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ.
Chiếc xe SH mode được khóa cổ cẩn thận nhưng tên trộm vẫn phá ổ chỉ trong vài giây rồi leo lên xe định tẩu thoát. Bị phát hiện, tên trộm dùng dao dọa 5 phụ nữ giằng co với hắn.
Bà Mai cho rằng chồng "bồ bịch lăng nhăng", khi bà bắt gặp thì bị chồng đánh đập. Còn ông Tú thì nói vợ thường xuyên ghen vô cớ, ảnh hưởng đến danh dự của ông.