Hai cha con bị bắn trước nhà ở Đà Lạt
Pháp luậtCảnh sát đang làm việc với nhóm thanh niên được cho là liên quan vụ nổ súng khiến cha con anh An trúng bốn phát đạn.
Chị Đặng Thị H. (33 tuổi, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng (đã ly hôn) tạt axit bỏng toàn thân trước mặt bố đẻ và con gái 8 tuổi đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện.
Cảnh sát đang làm việc với nhóm thanh niên được cho là liên quan vụ nổ súng khiến cha con anh An trúng bốn phát đạn.
Bỏ chồng con với ước mơ đổi mời, người đàn bà nghèo ở Trung Quốc nhầm tưởng đã lừa tình được hai người đàn ông giàu có.
Tại tòa, các bị cáo kêu oan cho rằng họ giúp cảnh sát phá đường dây ma túy nhưng HĐXX cho rằng lời khai đó không có cơ sở.
Bị chia tay, người đàn ông nhiều lần gặp người tình để níu kéo tình cảm. Khi bị từ chối, ông đến khu rẫy của người phụ nữ rồi châm lửa đốt.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ gia đình vợ chồng Phú, mọi người chạy đến nơi thì thấy một người đàn ông đang dùng búa đánh vào đầu Phú.
Vào quán massage để thư giãn, Hiếu lại nảy sinh “ham muốn” với nhân viên nữ của quán. Trong phút thiếu kiềm chế về “dục vọng”, Hiếu đã cưỡng bức cô gái chưa đủ 18 tuổi này.
Ngày 02/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Hoàng Lực (48 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội danh “Giết người”.
Lợi dụng lúc vợ bỏ sang nhà người khác ngủ qua đêm, gã cha đồi bại đã hại đời con gái 10 tuổi của mình.
Mặc dù không có khả năng lo giảm án tử cho con bà N., nhưng Hiền và Sỹ vẫn hứa hẹn và nhiều lần nhận tổng cộng gần 700 triệu đồng của nạn nhân rồi chiếm đoạt.
Bực tức vì người đàn ông va trúng mình trong quán karaoke ven Sài Gòn nhưng không xin lỗi, Cường đuổi theo rút dao đâm nạn nhân tử vong.
GiadinhNet - Ông Thu dùng tay chống đỡ nhưng bị đối tượng dùng đá đập dập ngón giữa bàn tay trái khiến phù nề toàn bộ phần mu bàn tay.
Phú khai, tưởng cô bé đứng bên đường là gái bán dâm nên gạ gẫm, đưa vào nhà nghỉ và bị camera gần đó ghi hình.
Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của bà Nghĩa, giáo sinh P.T.H (21 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã có đơn bãi nại đề nghị không truy cứu hành vi làm nhục người khác của phụ huynh này.
Thấy bé trai 8 tuổi con của người tình không chịu ăn, Hải đã dùng tay đấm “cú trời giáng” vào ngực bé, dùng chân đạp vào hông khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó.
Luân thuê Minh đóng giả tướng quân đội để lừa nhiều người. Mỗi lần nhập vai thiếu tướng, Minh được trả công 10-100 triệu đồng.
GiadinhNet - “Bác sĩ nói 2 lần mổ nữa mà không được thì mắt phải tôi coi như hỏng. Lúc ấy nếu không may mắn tôi đã bị chém đứt cổ rồi”, nạn nhân cho biết.