Vừa tỉnh giấc, bố mẹ bất lực nhìn con bị dòng lũ cuốn trôi
Xã hộiChị Viên vội đưa tay bế con từ giường lên nhưng chưa kịp chạm đến. Dòng lũ oan nghiệt đã cướp đi tất cả.
Sau 15 năm trốn truy nã vì tham gia giết người từ câu chửi trên đường, Thơm bị cảnh sát tỉnh Bình Dương bắt giữ.
Chị Viên vội đưa tay bế con từ giường lên nhưng chưa kịp chạm đến. Dòng lũ oan nghiệt đã cướp đi tất cả.
Ngày 8/1/2009, Công an Trùng Khánh, Trung Quốc đã phá thành công vụ án giết người chặt xác phi tang vào cuối năm 2008. Ông chủ một xưởng giày lớn tên Hồ Hoa Quân được xác định là hung thủ sát hại người bạn thân của mình. Nạn nhân là đội trưởng đội cảnh sát trật tự Triệu Tuấn.
Tới đòi tiền làm công từ chủ không được lại thấy thái độ của người bạn thân đối với mình có phần khiếm nhã, Thùy dùng dao đâm thấu ngực bạn.
Liên quan đến vụ việc bé L. (15 tuổi) tố bạn học cùng trường là L.T.T (16 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần khiến em có thai 7 tuần tuổi, Thượng tá Nguyễn Minh Luân – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM cho biết, không khởi tố vụ án "Giao cấu với trẻ em" vì cả hai đều tự nguyện.
Chỉ mới 14 tuổi, cô gái sa vào ma tuý và cùng bạn trai gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Đông tự xưng là cán bộ công an huyện, yêu cầu nữ sinh lên xe về trụ sở làm việc. Thanh không đồng ý thì bị "yêu râu xanh" ép lên xe chở ra nghĩa trang thực hiện hành vi đồi bại.
-Dù anh Lộc đã nhảy xuống hồ để chạy trốn, Mạnh vẫn chạy đi đón đầu, dùng miếng ván đập đối thủ chìm nghỉm xuống hồ, tử vong.
Vào các buổi sáng hàng ngày, sau khi đưa bạn gái đến học ở một trường ĐH, Hoàng đến các trường tiểu học để "săn" các bé gái.
GiadinhNet - Ngày 13/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã điều tra, khám phá và bắt giữ một ổ nhóm thực hiện hành vi cướp tài sản bằng vũ khí nóng. Theo cơ quan công an, đây là một ổ nhóm cướp đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng nhả đạn nếu nạn nhân có ý kháng cự. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện nhiều vũ khí trong nhà một đối tượng.
Vũ dùng vật nghi kíp nổ đi vào ngân hàng để uy hiếp nhân viên nhưng bị bảo vệ phát hiện và bấm chuông báo động. Hoảng sợ, Vũ chạy ra ngoài để tẩu thoát thì bị công an trinh sát khống chế bắt giữ.
Đang ngất ngây trong tình yêu mới sau một lần lỡ dở “chuyến đò” hôn nhân, một sớm tỉnh dậy, Ngô Cần hoảng hốt chồng chưa cưới cùng con trai đã mất tích. Trong qua trình tìm kiếm, Cần gặp 1 phụ nữ khác cũng chung cảnh ngộ. Hóa ra gã đàn ông mà cô trao trọn niềm tin lại là 1 kẻ buôn bán trẻ em chuyên nghiệp...
Nguyên phó chánh án tòa khai thấy hoàn cảnh gia đình ông Thụt khó khăn nên nhận tiền để chạy án cho người này mức án tù treo nhưng không ngờ mắc bẫy.
Thanh niên 17 tuổi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trêu tức cảnh sát rồi phóng xe bỏ chạy nhưng nhận "kết đắng".
Một bé trai 15 tuổi tố cáo bị 1 người phụ nữ 57 tuổi dụ dỗ đưa vào nhà nghỉ, có 2 lần ép quan hệ tình dục.
Sau khi thỏa thuận với vợ cũ về việc tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc, Việt đã nhẫn tâm bán cả người yêu chỉ để lấy 5 triệu đồng và phải trả giá đắt…
Nhóm 5 thanh niên gốc Bắc đã bắt giữ, đánh đập nạn nhân vì tình nghi Tâm lấy trộm chiếc xe gắn máy.