Phát biểu của thầy trò HLV Calisto

Thừa nhận cánh cửa vào chung kết của ĐT Việt Nam đã khép lại ít nhiều, nhưng HLV H.Calisto vẫn tự tin khẳng định rằng chúng ta còn cơ hội để tự định đoạt tương lai của chính mình.

Sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương, treo giò, được thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả và một chút may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng là cơ sở cho cuộc lội ngược dòng.

HLV H.Calisto tái khẳng định:

“Trong bóng đá, chẳng có gì là không thể xảy ra và ngay cả đấu trường của các đối thủ lớn, nhiều đội còn lội ngược dòng ở trận lượt về sau khi thua tới 0-3 ở trận lượt đi. ĐT Việt Nam cũng có thể làm được điều đó nếu các tuyển thủ thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Tôi hiểu rõ Malaysia, cũng đánh giá được thực lực của ĐT Việt Nam nên tôi tin tưởng chúng ta sẽ ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng ở trận này”.
 

Nhà cầm quân người Bồ cũng ý thức được những rủi ro, một khi ĐT Việt Nam buộc phải tấn công để san bằng khoảng cách 2 bàn. Ông tâm sự:“Để ghi được 2 bàn thắng, rõ ràng ĐT Việt Nam phải tấn công và thậm chí cần bàn thắng sớm. Nhưng điều quan trọng là hàng thủ của chúng ta phải tỉnh táo để không bị thủng lưới. Theo luật bàn thắng sân khách, một khi Malaysia ghi được 1 bàn, nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải ghi tới 4 bàn và lúc đó, thách thức lớn hơn rất nhiều”.

Trong khi đó, với nụ cười tươi, HLV K.Rajagobal thể hiện rõ sự tự tin vào chiến thắng của ĐT Malaysia.“Lần đầu tiên tại giải năm nay, chúng tôi có được đội hình mạnh nhất, lại tự tin sau khi thắng 2-0 ở trận lượt đi. Nói thực, vào tới bán kết, đã là thành tích lớn với ĐT Malaysia nên bây giờ toàn đội vào trận với tinh thần thoải mái. Với 2 yếu tố đó, tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ biến lợi thế ở trận lượt đi thành tấm vé vào chung kết, dù biết đối đầu ĐKVĐ Việt Nam ở sân Mỹ Đình là thách thức của tất cả các đối thủ ở ĐNÁ”.

Đội trưởng Minh Phương:

“Sau trận lượt đi, ĐT Malaysia đã chứng minh được sức mạnh cho dù họ là một tập thể bao gồm nhiều cầu thủ trẻ. Trong trận này, chúng tôi phải phát huy hết yếu tố kinh nghiệm để “dụ” đối phương rơi vào thế trận của mình. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam đang đứng trước một thách thức lớn khi phải đối mặt với áp lực buộc phải thắng cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi bi quan. Tất cả đều đã sẵn sàng để đòi lại những gì đã mất. Điều phấn khởi lúc này là tinh thần toàn đội đang rất tốt”.

Tiền vệ Tấn Tài

“Đây không phải là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối diện với những bất lợi. Điều quan trọng lúc này là toàn đội phải tự tin, thậm chí là phải để cho tinh thần thoải mái. Chỉ khi nào thật thoải mái, chúng ta mới có thể chơi tốt và làm chủ thế trận. Nếu được ra sân tôi sẽ cố gắng hết mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải ghi được 2 bàn, do vậy tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng sớm. Nếu có bàn dẫn sớm, tâm lý anh em sẽ thoải mái hơn”.

Tiền vệ Trọng Hoàng

“Tôi đang rất sung sức. Nếu được ra sân, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chỉ có chơi tốt mới giúp cho tôi phần nào quên đi ám ảnh về chiếc thẻ đỏ mà tôi đã nhận trong trận gặp Singapore. Tôi đã cảm nhận sức nóng từ SVĐ Bukit Jalil và nó đã tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Malaysia. Hy vọng, trên sân Mỹ Đình, NHM Việt Nam sẽ làm được nhiều hơn thế. Có sự ủng hộ của NHM, chúng tôi sẽ có thể chơi máu lửa và hưng phấn hơn”.
 

Thủ môn Tấn Trường
 
“Nếu tiếp tục được thầy “Tô” tin tưởng, tôi sẽ nắm lấy cơ hội này để chứng minh rằng bàn thua đầu tiên trong trận lượt đi chỉ là tai nạn. Tôi cũng đặt niềm tin vào các đồng đội và hy vọng họ sẽ ghi được nhiều hơn 2 bàn vào lưới Malaysia”.
 
Theo Báo bóng đá
 
Để ĐTVN sớm quênđi thất bại, và quyết đấu trong trận gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình. Hãy gửi lời chúc chiến thắng tới đội tuyển ở phần Gửi ý kiến của bạn trong phần dưới trang web này. Những lời chúc này sẽ được gửi tới ĐTVN.
 
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.