'Phát điên' khi hàng xóm hát 'Tái sinh' 50 lần mỗi ngày cuối tuần

| Gia đình

6 tháng qua, tôi không có ngày nghỉ vì cứ thứ 7, Chủ nhật là hàng xóm sát vách hát karaoke từ 8h tới 22h, có cuối tuần tôi đếm được 50 lần hát lại bài "Tái sinh".

Từ lâu luật đã có quy định về xử phạt ô nhiễm tiếng ồn nhưng thực tế trong khu dân cư chẳng có ai đo đạc xem tiếng ồn nào vượt ngưỡng để xử phạt; khi có khiếu nại thì người gây phiền nhiễu cùng lắm chỉ bị nhắc nhở. 

Lệnh cấm hát karaoke gây ồn trong khu dân cư chỉ áp dụng cho khung giờ từ 22h trở đi, điều đó có nghĩa là nếu có hàng xóm vô ý thức, bạn có thể bị tra tấn bằng âm thanh gần trọn 2 ngày cuối tuần - khoảng thời gian duy nhất dành để nghỉ ngơi, thư giãn.

Tôi cũng vậy, phải làm việc căng não suốt từ thứ 2 đến thứ 6, chỉ mong đến cuối tuần để thoát khỏi cảnh bị sếp gây áp lực, nhưng thực tế là suốt 6 tháng qua, kể từ khi chuyển sang nhà mới, tôi không có một ngày nghỉ nào. Mọi kỳ nghỉ cuối tuần đều bị hủy hoại vì kiểu sinh hoạt văn nghệ của hàng xóm. Gia đình sát vách cứ đến ngày nghỉ là hát karaoke từ sáng đến đêm khuya.

Chủ nhà là người đàn ông khoảng 50 tuổi có máu ca sỹ. Ông ấy tự cho mình là nghệ sỹ, nghĩ rằng mình hát hay nên tậu cả dàn loa, amply, micro để thỏa mãn đam mê, không hề để tâm đến việc đam mê của ông làm phiền hàng xóm.

Cuối tuần nào cũng đều đặn từ 8h là bài hát đầu tiên vang lên, có lẽ đó là lúc ông hàng xóm tỉnh giấc và "súc miệng" bằng âm nhạc, bắt đầu chương trình giải trí đáng sợ.

Máu nghệ sỹ của ông thu hút nhiều bạn bè, họ hàng đến cùng tham gia, họ mở âm thanh lớn, hát từ nhạc trẻ, nhạc sàn, nhạc cách mạng đến bolero, liên tục không ngừng nghỉ đến 22h. Hễ có ai góp ý, chủ nhà đều nói ông không vi phạm quy định, đúng 22h tắt mic; còn trước giờ đó thì sinh hoạt văn nghệ là quyền của ông.

Ai nói về quy định chống ô nhiễm tiếng ồn, ông bảo xin mời cơ quan chức năng đến đo, nếu chứng minh ông phạm pháp thì ông chịu trách nhiệm, còn không thì đừng làm mất hứng vì cả tuần có 3 ngày nghỉ, ông phải được thư giãn, giải trí.

Nghe vậy, mọi người đều bất lực "lui quân", và tôi bị cưỡng bức nghe thứ nhạc mình không thích, nào là "Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối anh ngỡ mình như đang đôi mươi", xong lại đến "Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng". Hết ông bố hát solo lại đến hai vợ chồng song ca, rồi tới tứ ca cả gia đình.

Riêng dịp thứ 7 và Chủ nhật vừa qua, tôi nhẩm đếm thấy họ hát bài "Tái sinh" của ca sỹ Tùng Dương hơn 50 lần, đến nỗi tôi ghét cay ghét đắng bài hát này dù trước đây vẫn đánh giá đây là ca khúc hay.

'Phát điên' khi hàng xóm hát 'Tái sinh' 50 lần mỗi ngày cuối tuần - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: AI)

Hàng xóm nhà tôi dùng dàn loa thùng nên nhạc đập rất mạnh, khi hát các bài nhạc sàn thì không khác gì ở các quán bar, khiến cửa kính nhà tôi rung bần bật. Họ không hề đóng mà cứ mở ra cho thoáng nên càng những người xung quanh đinh tai nhức óc.

Ở sát vách, cả gia đình tôi đều bị ù tai, nhức đầu và mệt mỏi. Nhà có hai đứa trẻ trong độ tuổi tiểu học, mỗi cuối tuần tôi đều phải cho đi chơi hết nơi này đến nơi khác, mệt rũ nhưng về nhà vì cũng mệt vì quá ồn và bực bội. Triền miên như vậy, tôi rũ rượi vì kiệt sức.

Góp ý không được, không ít lần tôi khiếu nại với phường để chấm dứt tình cảnh này, nhưng cán bộ bảo rằng họ không được trang bị công cụ đo tiếng ồn chuyên nghiệp, không có căn cứ để xử phạt. Bên cạnh đó, gia đình hàng xóm đã sống tại đây nhiều thế hệ, thái độ rất hung hăng, phách lối, không coi ai ra gì nên họ cũng ngán.

Tôi đã vài lần gọi lên đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về các vấn đề trật tự đô thị, tiếng ồn và môi trường sống. Họ phản hồi rằng đã ghi nhận phản ánh, nếu hàng xóm hát sau 22h thì sẽ có lực lượng đi tuần tra nhắc nhở.

Cơ quan chức năng cũng giải thích cho tôi rằng người hát karaoke gây ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h hôm sau có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng; còn trường hợp hát vào ban ngày và trước 22h như hàng xóm của tôi thì chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng để rút kinh nghiệm mà thôi. Cuối cùng, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Gây tiếng ồn bừa bãi cũng giống như quẳng rác vô tội vạ. Thậm chí, ô nhiễm tiếng ồn còn gây hại nhanh chóng hơn ô nhiễm rác thải, có thể khiến người ta kiệt sức và stress đến phát điên, thật sự ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.

Thực tế không phải ai cũng cố nhẫn nhịn như tôi, đã có nhiều vụ đánh nhau gây thương tích, thậm chí án mạng vì hát hò gây ồn.

Rất mong cơ quan chức năng đưa ra giải pháp giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, chẳng hạn quy định gia đình nào hát karaoke bắt buộc phải có phòng riêng cách âm để không làm phiền hà tới hàng xóm.

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tớiChăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

GĐXH - Không máu mủ ruột rà, nhưng suốt 20 năm, cặp vợ chồng chăm sóc cụ bà hàng xóm như mẹ ruột. Đến ngày bà ra đi, con cái từ xa trở về và trao cho hai người một chiếc túi tài liệu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Gia đình -

GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Gia đình -

GĐXH - Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc so sánh con cái, những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt hay những người quen chỉ biết đến tìm bạn khi cần nhờ vả? Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời. Hãy cùng chiêm nghiệm 2 mối quan hệ cần phải quyết đoán buông bỏ ngay hôm nay để thảnh thơi sống thọ.

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.