Phẫu thuật khối u nặng 90 kg: 10 giờ nín thở chờ đợi
GiadinhNet - Chấp nhận số phận từ lâu lắm rồi, nhưng Hải vẫn luôn ước mơ phép màu xuất hiện để cuộc đời mình được giải thoát.
![]() |
|
Anh Hải và mẹ trước giờ phẫu thuật. |
Tin tưởng
17h chiều ngày 5/1, bên hành lang hội trường BV Pháp - Việt (BVFV) tại TP HCM, bà Nguyễn Thị Cho Con, 61 tuổi, mẹ bệnh nhân Nguyễn Duy Hải hồi hộp chờ ca phẫu thuật kết thúc. Từ khi ca mổ bắt đầu lúc 8h sáng, bà chộn rộn đi qua đi lại, có lúc nhìn màn hình, có lúc không dám nhìn, lòng người mẹ hồi hộp biết bao. "Tôi hân hoan phấn khởi lắm vì thằng Hải cuối cùng cũng được mổ. Những lúc chỉ có mẹ con bên nhau, thằng Hải nói nó chấp nhận khối u đi theo mình như số phận đã an bài. Nhưng tận đáy lòng, nó vẫn ước mơ một ngày nào đó phép lạ sẽ xuất hiện", bà Con thổ lộ.
Ngồi kế bên mẹ, anh Nguyễn Duy Sáng, em út bệnh nhân Nguyễn Duy Hải cũng tươi cười, nói: "Anh Hải được mổ là niềm vui không thể tả bằng lời. Đó không chỉ là ước mơ của riêng anh Hải mà còn của cả gia đình nữa".
"Hồi nghe tin sẽ mổ bên BV Ung bướu, cả nhà mừng quá. Nhưng sau đó lại thất vọng vì không mổ được, ông bác sĩ Mỹ lại về nên tôi thấy cơ hội rất mong manh. Ai ngờ ông ấy quay trở lại, mừng lắm chú ạ", bà Nguyễn Thị Cho Con kể.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà chỉ gom góp được 82 triệu đồng để lo cho anh Hải. "Nghe mổ được thì mừng quá nhưng cũng chỉ lo được nhiêu đó. May mà trời thương thằng Hải được người này, người kia giúp. Trời thương cho trót, mong cho nó sớm khỏe lại", bà Cho nói.
![]() |
|
Ê kíp phẫu thuật đang tiến hành bóc tách khối u cho anh Hải. |
|
Anh Nguyễn Duy Hải (sinh năm 1980, ở Đà Lạt, Lâm Đồng) bị khối bướu ở chân phải từ năm lên 4 tuổi. Theo thời gian, khối bướu ngày càng lớn. Năm 1997, anh Hải được cắt bỏ khối bướu, đồng thời cắt bỏ cả chân phải. Năm 2001, khối bướu lại tiếp tục phát triển. Đầu tháng 11/2011, bác sĩ McKay McKinnon dự định phẫu thuật cho anh Hải tại BV Ung bướu TP.HCM nhưng vì nhiều lý do, ca phẫu thuật bị hoãn lại. |
Ngày 27/12/2011, anh Hải chính thức nhập BVFV. Các xét nghiệm tiến hành tại đây cho thấy chức năng phổi, tim của anh đã cải thiện hơn (thời gian tại BV Ung bướu), chức năng gan, thận bình thường, chân trái có dấu hiệu teo cơ nhưng vẫn giữ được chức năng cơ bản.
Ngày 3/1/2012, BS McKay McKinnon cùng đội ngũ bác sĩ BVFV hội chẩn, quyết định phẫu thuật cho anh Hải. Trước đó bác sĩ đã giải thích cặn kẽ mọi rủi ro có thể gặp phải, tuy nhiên anh Hải và gia đình vẫn quyết tâm phẫu thuật.
Các bác sĩ hy vọng chức năng tim, phổi của anh Hải sẽ trở lại hoạt động bình thường trong vòng 10 ngày sau khi cắt bỏ khối u.

