60 ngày ám ảnh của gã chồng phi tang xác vợ
Pháp luậtCầm cây gỗ đánh chết vợ trong lần cãi vã, Ban phân xác ra vứt xuống hầm nước thải rồi tung tin chị này trốn đi cùng người tình.
Cầm kiếm sát hại chồng khi bị đòi đưa tiền mang đi đánh bạc, Thưa lái ôtô vượt chở xác từ Thái Nguyên đưa đến Lạng Sơn định chôn phi tang song lại đưa về vứt dưới sông Cầu.
Cầm cây gỗ đánh chết vợ trong lần cãi vã, Ban phân xác ra vứt xuống hầm nước thải rồi tung tin chị này trốn đi cùng người tình.
Thấy vết trám lỗ thông hơi hầm rút được bịt kín nhưng mùi tử khí vẫn nồng nặc, nghi chị bị sát hại, hai người em phá dỡ hút nước, phát hiện xương người.
Thấy Tuấn, anh chồng đồng thời là nhân tình, có tình cảm với người khác, Tâm nảy sinh ghen tuông đòi giết cả nhà Tuấn nhưng rồi lại thành nạn nhân.
GiadinhNet - Thấy đứa con 5 tuổi nhõng nhẽo đòi bế, Thắng vung dao chém khiến cháu bé chết thảm.
Một nhân chứng kể, khi chở con đi học, người này nhìn thấy đôi nam nữ khiêng xác người đàn ông ném xuống chân cầu Điện Biên Phủ.
Kể về mối tình với người đàn bà hai con, Nghĩa bảo nó như thể định mệnh. Nghi phạm nói mối tình lúc yêu đẹp là vậy nhưng khi sống chung với Lan phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Lê Đại Nghĩa khai ở nhà cùng con riêng của vợ hờ, thấy cháu bé khóc đòi mẹ nên đánh rồi bóp cổ cháu bé cho đến chết, sau đó cho vào bao tải và túi ni-lông ném xuống sông Thái Bình phi tang.
GiadinhNet - Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường tổng cộng hình phạt là 19 năm tù. Đào Quang Khánh tổng cộng 33 tháng tù. Đánh giá hành vi của bị cáo Tường gây tổn thất nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân... Tòa tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất so với đề nghị của VKS.
GiadinhNet - Sau hơn 7 tháng hoãn xử, phiên sơ thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường được tòa Hà Nội mở lại vào sáng nay (4/12), thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới và dư luận. PV Báo Gia đình & Xã hội hiện đang có mặt tài tòa để gửi về các thông tin mới nhất.
Ông T được xác định là người hành nghề xe ôm, có tiền án và có mối quan hệ anh chồng – em dâu với bà H (SN 1971, ngụ cùng nhà), là người phụ nữ bị sát hại, phi tang thi thể trong 2 bao tải, vứt ở hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1.
Chúng định chuốc thuốc mê cướp tài sản chủ tiệm cầm đồ song lo ngại không trót lọt đã chuyển sang kế hoạch giết người.