Philippines – Indonesia (0-1): Hy vọng còn nhiều

GiadinhNet - Thất bại ngay trên “sân nhà”, nhưng với thế trận ngang ngửa tạo được, Philippines vẫn có quyền hy vọng lật ngược thế cờ trong trận lượt về 3 ngày sau.

Không có sân vận động đủ tiêu chuẩn, Philippines buộc phải lấy sân của đối thủ Indonesia làm sân nhà. Thế nên, trong vai trò chủ nhà của trận bán kết lượt đi, Philippines vẫn phải chịu đựng sức ép nặng nề của 8 vạn khán giả người Indonesia trên sân Gelora Bung Karno.
 
Cầu thủ Gonzales (áo đỏ) ghi bàn vào lưới Philippines ở phút thứ 31

Tuy nhiên, với những cầu thủ nhập tịch có chất lượng và quyết tâm tiếp nối dài kỷ lục sau thành tích lần đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu khu vực, Philippines đã chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu với Indonesia được đánh giá cao hơn. Thậm chí, trong một vài tình huống, các cầu thủ Philippines còn khiến cho hàng chục nghìn NHM xứ Vạn đảo chìm trong lo sợ.

Mặc dù vậy, đúng vào thời điểm đang chơi tốt thì sai lầm ở phút 31 của thủ môn Etheridge đã khiến cho Philippines phải trả giá. Thủ môn đang khoác áo CLB Fulham của giải ngoại hạng Anh đã có pha đón bóng không chính xác, tạo điều kiện cho tiền đạo Gonzales đánh đầu thoải mái vào lưới trống, đưa Indonesia vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, nhưng Philippines vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự, phản công. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Borromeo, hàng phòng ngự của Philippines vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ 4 phía khán đài đến trên sân cỏ.
 

Indonesia muốn có thêm bàn thắng để khẳng định vững chắc cơ hội lọt vào chung kết, nhưng ngay cả khi tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Bambang vào sân, thì đội bóng xứ Vạn đảo vẫn không thể có được điều mình muốn.

Chính nhờ sự chắc chắn trong phòng ngự và lối chơi chặt chẽ, Philippines suýt chút nữa có bàn thắng gỡ hòa ở phút 74. Thủ thành Markus mắc lỗi khi ra đón bóng hụt, nhưng rất may là các hậu vệ Indonesia đã kịp thời bọc lót giải nguy.

Giành chiến thắng 1-0 trên “sân khách”, Indonesia đã có được lợi thế trong trận lượt về vẫn trên sân Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, cách biệt mong manh và quan trọng hơn, Philippines chưa chấp nhận “buông súng” khiến cho cuộc đối đầu của 3 ngày sau sẽ hấp dẫn và khó lường hơn.

Không loại trừ khả năng, Philippines sẽ san bằng cách biệt 1 bàn ở trận lượt về và có thể đưa trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm đá phạt luân lưu 11m. Với thủ môn Etheridge được đào tạo ở giải ngoại hạng Anh, biết đâu Philippines sẽ tạo ra “địa chấn” ngay trên mảnh đất xứ Vạn đảo.
 
TH
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.