Phố bất ngờ biến thành "sông" giữa trời nắng to tại Hà Nội
GiadinhNet - Dù đã nửa ngày sau cơn mưa to đêm qua nhưng phố Kẻ Vẽ (Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) vẫn chìm trong "biển nước" khiến người dân di chuyển khó khăn.
Trong đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/8 tại Hà Nội có mưa giông lớn. Mưa giông cũng đã khiến một số cây cối đổ gãy, nghiêm trọng nhất là vụ việc một cây phượng đổ ngang đường Trần Đăng Ninh khiến 1 người đàn ông tử vong.
Trên phố Kẻ Vẽ theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội trưa ngày 9/8 vẫn trong tình trạng ngập trắng. Việc cả con phố bị ngập cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân địa phương.
Trao đổi với PV, bác Hưng - một người dân sinh sống tại đây cho biết: "Khu vực này hệ thống thoát nước chắc chắn gặp vấn đề lớn, chính vì vậy hễ cứ mưa to là ngập và sau khi ngập nước không rút ngay mà rút rất chậm".
Dù đã nửa ngày trôi qua kể từ khi tạnh mưa nhưng con phố Kẻ Vẽ vẫn trong tình trạng ngập trắng. Đoạn ngập sâu nhất đo được lên đến 40cm.
Theo người dân, hệ thống thoát nước của con phố gặp trục trặc suốt nhiều năm nay, chính vì vậy hễ mưa là ngập và nước rút rất chậm.
Người lớn, trẻ nhỏ cũng quá ngao ngán trước tình trạng nước ngập trắng băng dù trời nắng nóng.
"Nước ngập đến mức chúng tôi phát ngán, ngán tận cổ bởi mùa mưa con đường cả chục lần biến thành "sông", bác Hùng cho hay.
Nhiều người phải băng qua dòng nước không sạch để di chuyển.
Cũng trong sáng hôm nay, nhiều người dân nơi khác di chuyển đến không quen đường đã rơi vào tình trạng xe máy gặp sự cố.
Những người di chuyển bằng ô tô cũng phải lựa các vị trí nông tránh trường hợp xe gặp sự cố.
Lê Bảo