Phố Hàng Mã trước ngày ông Táo chầu trời

| Xã hội

Sát ngày ông Công, ông Táo cưỡi cá chép bay về trời (23 tháng chạp), phố Hàng Mã đông nghẹt người.

Không khí xuân bắt đầu tràn ngập, giữa giá lạnh 11 độ.

Vào những ngày này, phố Hàng Mã rất đông người đến mua sắm đồ để chuẩn bị cho Tết ông Công, ông Táo.
Các lễ vật trong ngày 23 tháng chạp bao gồm mũ ông Táo, mũ bà Táo, các bộ quần áo và những đôi giầy.
Vàng mã được treo trước cổng Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm (số 62 Hàng Mã)...
... và treo trên cây trước cửa nhà.
Tết ông Táo và Tết Nguyên đán là dịp buôn bán sôi động nhất của các tiểu thương trên phố Hàng Mã. Năm nay bộ đồ lễ ông Công, ông Táo bao gồm mũ và giầy giá cỡ to 120.000 đồng, cỡ vừa 100.000 đồng, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.
Mấy ngày nay, nhiều người đã bắt đầu đi sắm Tết...
... và chọn được những món đồ ưng ý.
Anh Xuyên, nhà ở Long Biên cho biết, năm nay mua một bộ lễ ông Công, ông Táo loại to giá 120.000 đồng, và một cành vàng lá ngọc giá 250.000 đồng.
Mang cả ôtô mua sắm đồ hàng mã.
Những đồ hàng mã phục vụ Tết ông Táo năm nay chủ yếu được lấy từ làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Văn Hội (Thường Tín, Hà Nội).
Không chỉ có mũ, giày, những chú ngựa, voi giấy cũng được các tiểu thương tại Hàng Mã đem về để bán.

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.