Phóng hỏa thiêu đốt gia đình vợ
Chẳng ai có thể ngờ được người con, người chồng, người cha đó lại đang tâm ra tay độc ác như vậy.
![]() Chị Nguyễn Thị Tuyết cùng mẹ và cô con gái nhỏ đang được điều trị tích cực tại BV. |

Khi PV đến BV thăm hỏi các nạn nhân của vụ việc, bác sỹ dẫn PV vào buồng bệnh, nơi 3 mẹ con nằm điều trị với cái nhìn đầy thương xót, cảm thông. Ở dãy ngoài cùng, bà Ly nằm run rẩy với băng kín khắp cơ thể. Kế bên là cô con gái, chị Nguyễn Thị Tuyết bị thương khắp hai tay. Ngồi bên cạnh người mẹ trẻ này là bà thím đang bế cô con gái bé bỏng, cháu Trần Hải Anh với vết bỏng ở tay phải và má phải. Những người điều trị cùng phòng cho biết, từ hôm 3 nạn nhân nhập viện đến giờ, chẳng ai trong phòng ngủ được vì cháu bé kêu khóc suốt đêm. Mới hơn 1 tháng tuổi, cháu đã biết gì, cháu có tội gì mà phải gánh chịu nỗi đau đớn thể xác quá lớn như vậy. Người cha gây nên vụ việc quả là đã mất hết nhân tính…
Gạt nước mắt, chị Tuyết cho hay, lúc yêu nhau, chị thấy Lợi là chàng trai hiền lành, nhút nhát, đáng tin cậy, có thể gửi gắm cuộc đời mình. Đầu năm 2012, gia đình hai bên tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ. Mới về ở với nhau được vài tháng, chị Tuyết đã như người "bị đánh lừa" khi tính lười biếng, ham chơi của Lợi dần bộc lộ. Không có nghề nghiệp, Lợi lại cờ bạc triền miên. Góp ý nhiều lần với chồng không được, chị Tuyết thất vọng và chán nản cùng cực.
Nhiều lần bị người chồng thua bạc, cắm xe rồi lại về nạt nộ vợ đưa tiền, tình cảm giữa đôi bên bắt đầu sứt mẻ. Đáng nói hơn, khi không đạt được ý nguyện, Lợi trút tức giận lên người vợ bằng những trận đòn. Mỗi lúc ra tay, Lợi thường lôi vợ vào buồng, ra chỗ khuất để mọi người trong nhà không thể biết. Chị Tuyết chịu đau đớn, tủi nhục nhưng im lặng với ý nghĩ: "Đã là chồng mình thì xấu tốt cũng phải chấp nhận".
Cũng theo lời nạn nhân do về làm dâu khi còn ít tuổi, cách ứng xử của chị Tuyết không phải lúc nào cũng đúng mực, được lòng bố mẹ chồng. Giữa tháng 8/2012, vì chuyện gia đình, chị Tuyết có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên bị "mời về ngoại". Lợi khuyên chị Tuyết quay lại xin lỗi bố mẹ mình để mọi chuyện êm xuôi. Suy tính, chị Tuyết đồng ý về xin lỗi bố chồng và đã được ông chấp thuận. Trời mưa lớn, cô con gái nhỏ của chị Tuyết vẫn gửi bên ngoại nên chị xin phép hôm sau sẽ đưa cháu về. Vì việc này, Lợi không đồng ý mà bắt vợ phải đưa con về ngay. Chỉ vì nguyên cớ cỏn con ấy mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau. Tức chồng, chị Tuyết quay về nhà mẹ đẻ xin ở lại. Từ hôm đó, chị liên tiếp nhận được tin nhắn đe dọa từ chồng. Đã hơn 1 lần, Lợi xông vào nhà mẹ vợ với mục đích "dạy vợ" nhưng không thành.
Chị Tuyết xót xa: "Vì tôi mà mẹ và con gái bị liên lụy. Buổi đó, mẹ tôi nằm sát cửa sổ nên bị Lợi đổ xăng vào quần áo và bị bỏng nặng nhất còn cô con gái bị lửa bốc gây bỏng nặng; tôi cũng bị bỏng ở 2 cánh tay nên không thể tự cho con gái bú được. Mỗi lần cho con bú, tôi cần sự trợ giúp của người nhà. Vết thương trên thân thể tôi đau rát nhưng lòng tôi còn đau hơn, nhất là khi nghe con gái khóc ngằn ngặt cả đêm….".
Nói về tình cảm với chồng, chị Tuyết tâm sự: "Trong tôi không còn hình bóng của anh ta nữa. Tình cảm đã tàn, tôi mong cơ quan pháp luật nghiêm trị tội của Lợi đúng với tính chất nghiêm trọng do hành vi của anh ta gây nên…. Có như vậy mới đủ sức răn đe tính ngông cuồng, coi thường tính mạng người khác của anh ta được…".
