Phụ huynh bị tố đánh giáo viên mầm non đến "động thai" lên tiếng
GiadinhNet – Theo lời phụ huynh, không hề có chuyện xô xát mạnh như lời phản ánh của người tố cáo trước đó…
Ngày 16/9, Báo Gia đình & Xã hội đưa thông tin phản ánh của quản lý trường mầm non Thỏ ngọc (phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tố mình bị một phụ huynh tên H đánh đến động thai.
Nguyên nhân bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai bên trong tiền học phí của con chị H học tại trường mầm non Thỏ ngọc.
Trước đó, chiều 15/9, chị Ngô Thị Ngọc (10 năm trong nghề giáo viên mầm non và hiện là quản lý trường mầm non Thỏ ngọc), cho biết: Sau khi hai bên giải quyết xong khoản tiền học phí mà gia đình chị H chưa thanh toán, chiều tối 14/9, chị Ngọc có đến gia đình phụ huynh H để muốn giảng hòa mâu thuẫn mà chị H đăng trên mạng xã hội Facebook và xảy ra xô xát tại đây.
Chị Ngọc khẳng định và nhấn mạnh với PV về hành vi được cho là thô bạo của phụ huynh H: Tỏ thái độ không hợp tác và có hành động đạp thẳng vào bụng khiến mình bị động thai (5 tuần tuổi). Đồng thời, chị Ngọc báo cáo sự việc lên Công an phường Phú Lương ngay sau đó.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin trên Báo Gia đình & Xã hội, một phụ nữ nhận mình là nhân vật H trong bài viết đã liên hệ với chúng tôi và phản hồi thông tin rõ ràng hơn về sự việc này.
Cụ thể, chị H thừa nhận đúng là có xảy ra xô xát vào tối 14/9. "Khi đó, tôi đang chơi trong nhà cùng hai con thì có hai tiếng chuông cửa bấm liên tục, là một người phụ nữ lạ đang bế một đứa trẻ. Tôi ngoái đầu ra hỏi có việc gì không thì chị này không nói gì.
Lập tức, cô giáo Huyền (ở trường mầm non Thỏ Ngọc) đứng bên cạnh đó tự ý mở cánh cửa sắt của nhà tôi ra khi tôi chưa cho phép… Lúc này, tôi mới đứng dậy đóng cánh cửa gỗ ở bên trong lại nhưng đột nhiên chị Ngọc xông vào và đẩy cửa ra. Đồng thời, chị Ngọc đứng chặn giữa cửa và có những lời lẽ không lịch sự. Chị Ngọc vẫn không ra khỏi nhà mà tiếp tục lấy tay đẩy tôi để xông vào trong, tôi mới lấy tay đẩy chị ấy ra, đẩy đi đẩy lại thì tôi đóng được cửa gỗ nhà mình, khi đó chồng tôi đang ngủ".
Tuy nhiên, sau khi chị H đóng cửa thì 3 người phụ nữ này vẫn tiếp tục bấm chuông, đập cửa và làm ầm ĩ bên ngoài hành lang. Do quá ồn ào, chồng chị H lại bảo chị ra mở cửa. Lần này, chị Ngọc vẫn cố tình xông vào nhà và hai bên tiếp tục to tiếng, gây ồn ào đến các hộ xung quanh. Sau khi có một người hàng xóm và chồng chị H ra can ngăn thì chị Ngọc cùng hai người phụ nữ còn lại mới ra về.
Giữa hai bên đúng là có xô xát nhưng không hề giống như những điều mà chị Ngọc đã thông tin. Trao đổi với PV, anh Hiền (hàng xóm gần gia đình chị H) là người trực tiếp can ngăn sự việc khi đó cho biết:
"Tôi cam đoan, đúng là H có dùng tay đẩy cô Ngọc để đóng cửa và dùng chân đá, nhưng là đá vào đùi chứ không phải là đạp thẳng vào bụng như lời Ngọc nói. Hai bên đúng là có xô xát và thực tế thì chị Ngọc và hai người phụ nữ kia cũng rất mất lịch sự, đòi xông vào nhà gia đình chị H.
Không hề có chuyện bị đập lưng vào tường hay loạng choạng ngã như lời chị Ngọc nói!".
Nhưng, sáng 16/9, khi công an triệu tập hai bên lên giải quyết thì chị Ngọc đưa ra điều kiện nếu hòa giải chị H phải bồi thường chi phí tiền thuốc hai ngày nghỉ dưỡng do bị động thai. Tuy nhiên, khi công an yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh thì chị này không có đủ bằng chứng kết luận của bác sĩ nên không thể giải quyết bồi thường.
Đồng thời, thông tin từ Công an phường Phú Lương cho biết, ngày 17/9, chị Ngọc đã đến rút đơn tố cáo đối với chị H.
Nông Thuyết