Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị di dời dân đến nơi an toàn
Xã hộiGiadinhNet - Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phải thực hiện cấm biển và di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn từ 10h ngày hôm nay, 30/10.
GĐXH - Đám cháy lớn bùng phát tại phòng ngủ của căn hộ ở chung cư The Vesta (Hà Đông, Hà Nội), ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.
GiadinhNet - Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phải thực hiện cấm biển và di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn từ 10h ngày hôm nay, 30/10.
GiadinhNet - Cho đến hôm nay, 8 vị lãnh đạo ở 4 công ty công ích có lương tiền tỷ đã bị đình chỉ công tác.
GiadinhNet - Hệ thống này được làm theo đề xuất của Bộ Nội vụ, có địa chỉ tại thionline.vn.
GiadinhNet - Ngày 3/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại xa Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tức giận vì người tình đòi "đường ai nấy đi", Thạnh mua xăng về cùng tự tử. Dù may mắn thoát chết nhưng cả hai đều bị bỏng nặng.
Chân dài, da trắng, gò má cao, khuôn mặt của các “trai giả gái" đứng đường ở Sài Gòn xinh đẹp đến mức nhiều quý ông nhầm tưởng là hoa khôi thật.
Lớp 12, Đặng Trần Anh đánh liều mượn gia đình 1 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản. Sau 3 năm, Trần Anh sở hữu khối tài sản gần 5,5 tỷ đồng, cùng mức thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng.
GiadinhNet - Theo Thanh tra Bộ LĐ, TB&XH, mỗi năm cả nước có đến 550 người chết vì tai nạn lao động.
Tòa nhận định hành vi đầu độc chồng của bà Liên rất man rợ, đê hèn, phạm tội đến cùng nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới đủ tính răn đe.
GiadinhNet - Chỉ vì chiếc điện thoại di động, một kẻ cướp dùng dao Thái Lan uy hiếp người khác.
GiadinhNet - Tình yêu là điều dễ đổ vỡ nhất trong cuộc sống của giới pê đê, nhưng không phải vì vậy mà họ tránh né...
Ba thanh niên trai tráng, đội tóc giả, trang điểm, giả làm gái mại dâm lượn lờ, bắt khách tại công viên Phú Lâm.
Nhờ ngoại hình rất giống con gái nên 3 thanh niên 16-26 tuổi đã giả gái mại dâm để dụ khách vào phòng "vui vẻ". Chờ lúc nạn nhân sơ ý, chúng ra tay trộm tài sản rồi tẩu thoát.
Sáng 29/3, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, Dư Kim Liên - người bị cáo buộc đầu độc chồng là trung tá CSGT để chiếm gia tài - bình thản bước đến vành móng ngựa trong phiên xử lưu động.
Gần 30 năm làm nghề mò phế liệu tại các dòng kênh đen, không ít lần ông Hoàng tìm được súng, đạn, mã tấu..., nhưng đều giao nộp cho công an.