Phũ phàng ngoại cảm
GiadinhNet - Cách đây chừng 2 năm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tuyên bố dừng công việc ngoại cảm tìm mộ. Khi ấy, có rất nhiều thắc mắc vì sao nhà ngoại cảm bậc nhất lại “rửa tay gác kiếm”...
![]() Một nhà ngoại cảm đang "nói chuyện với người âm". |
Nhưng, đến ngày 23/10 thì có lẽ câu trả lời thật nhất mới được làm sáng tỏ khi Đài Truyền hình Việt Nam phát phóng sự có nội dung vạch trần sự thật về các nhà ngoại cảm. Hóa ra, đó chỉ là trò dối gạt người dân cả nước và hàng vạn người đã bị mắc lừa trong căm phẫn, đau đớn, tủi hờn.
Phóng sự cho hay, theo giám định của Viện Pháp y quân đội, phần lớn hài cốt liệt sỹ tìm được nhờ các nhà ngoại cảm đều là giả. Thậm chí, nhiều mẩu xương động vật bằng cách nào đó đã chui vào huyệt mộ, để rồi được thân nhân liệt sỹ khâm liệm, thờ cúng, òa khóc xót xa. Sự thật khiến nhiều người bàng hoàng, sụp đổ niềm tin...
Chiến tranh đã dần lùi xa nhưng hàng vạn liệt sỹ vẫn còn nằm lại đâu đó trên đất mẹ, nhiều thân nhân đau đáu tìm kiếm đưa họ trở về quê hương phụng thờ, để những người cha người mẹ có thể thanh thản nhắm mắt về với tổ tiên khi tìm được con mình. Những người được hưởng thành quả của hòa bình hôm nay cũng luôn khắc cốt ghi tâm và mong muốn được tri ân họ. Thân nhân, đồng đội tìm đến nhà ngoại cảm như một cứu cánh của niềm tin, để thực hiện việc nghĩa đối với những anh hùng liệt sỹ.
Nhưng niềm tin của biết bao người đã bị chà đạp. Hành vi của nhiều nhà ngoại cảm có dấu hiệu của sự lừa gạt, lợi dụng kiếm ăn. Họ đã đang tâm lừa gạt niềm tin, tiền bạc của hàng vạn người, nhưng lớn hơn, chính họ đã đang tâm chà đạp lên sự hy sinh của các liệt sỹ. Điều ấy đâu chỉ là vi phạm đạo đức, đó là sự vi phạm pháp luật trắng trợn cần phải được xử lý nghiêm minh!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
